Thế này thì có người để nhờ vả rùi nhá :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:. Hôm qua em gọi hỏi thử cái vac xin Rubella mà hết sạch thật rùi, thấy bảo đến đầu tháng 4 thì gọi lại. Mà ngoài cái này ra mình có nên đi tiêm thuốc gì nữa không hả các chị?
Của đáng tội em cũng thèm sinh đôi nhắm, nhưng mà đẻ con bé đầu chưa được 3 cưn, còi cọc lắm, nên giờ mà sinh đôi nữa chả biết có nuôi được không. Huhu, thôi thà chắc còn hơn, chị đừng nói nữa mà em ức chết bây giờ đây này. Ko biết là hôm nào cũng đọc phần chị với mụ tramcoi tính toán mà thèm nhỏ dãi à
Giời ơi gió mùa mà còn lột hết hàng họ của con ra thế kia à? Nói chung là còi nhà bà hơi bị được, sẵn sàng tạo dáng trong mọi trang phục:finga: Lớn lên hướng cho nó làm người "mấu" nhá À với bà Trang bimbim82 nhắn bà chọn hàng đấy, đợt này có nhiều đồ đẹp hơn đợt trước
Hix sao cứ nghĩ đến khám phụ khoa của mấy anh mấy chú mấy bác là em cứ thấy làm sao ý, từ lúc khám đến đỡ đẻ em toàn là các chị thôi hihi
Chị Namin ơi chị đi nhà trang à, đi lâu ko chị ơi, nếu rảnh mua giúp em ít cá ngựa tươi về chữa hen phế quản cho Bon được ko chị (nếu tiện thì mua thôi chị ơi chứ ko dám làm phiền nhiều đâu) ko tiện thì em để hè mua cũng được Em nghe nói cá ngựa chữa hen phế quản tốt mà cũng chưa hiểu mô tê thế nào. (Nhờ vả ngại quá cơ nhưng nếu gặp thì mua giúp em còn ko gặp thì thôi chị nhé)
chị thì toàn các anh khám cả tây lẫn ta, hức hức, lúc đầu vào khám nhăn nhó kêu ngượng, giờ mà đi khám vưỡn ngượng, xí hổ quá,
xa quá, e ở tận giải phóng mà phi lên hoàng quốc việt thì toi.........để mebong đi trước xem tình hình ntn, nếu quả thật bs đồng ý giúp thì chắc e tìm cái nhà trọ nào gần đấy thuê ở tạm mấy tháng, khi nào đậu 2 quả thì về, nhỉ :finga:?????????
ui sướng thế, vậy còn giề = nữa, hay c hoanang ui, c thử gọi điện cho chú ý hỏi hộ xem chú có đồng ý giúp cho trường hợp của mấy c e nhà m k?
tôi với bà thì có hơn j nhau đâu, cũng thuộc họ nhà còi cả, nhưng máu thì cứ phải chiến thôi, có đầu có đuôi nuôi lâu cũng lớn
Đúng là chú Dục đấy bà ạ! bà quen à? ui, nghe câu này đúng là mừng quá xá lun ý. Để tui khăn gói sang nhà bà trước nhá! :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga
Tui đi chơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, đi nghỉ máttttttttttttttttttttttttttttttt, đi tắm biểnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn cùng Chồngggggggggggggggggggggg và con giaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! PHÊ KHÔNG HẢ CÁC BÀ?????
Các chị ơi, có chị nào đi khám phụ khoa ở BV phụ sản chưa? em và con bạn bảo cùng dự định mang bầu năm nay sang năm sinh nên muốn khi khám trước xem máy móc có vấn đề gì không, mẹ nào đi khám rồi mách em với nhé, em chả biết bắt đầu từ đâu nữa. Thứ 2 này em dự định đi khám rồi.
OKIE! sẽ cố gắng kiếm cho nhà Bon nhé! !!!!!!!!!!! Cá ngựa tươi là cá ngựa đang sống hả em? từ trước đến giờ chị chỉ nghe thấy cá ngựa khô thôi ý. Để ngâm cứu!
bà hoa nắng ui, chả hiểu sao mà tui thấy tui yêu bà lắm lắm đấyyyyyyyyyyy! bà thích quà Nha Trang gì nào???????????????????????? (bà NHỚ GỌI ĐIỆN HỎI CHÚ DỤC nhé! hihihhihihihi!
Chị ơi cá ngựa tươi chị ạ rồi về em mới phơi và sấy khô hạ thổ tán bột hihi em thấy bảo nó bán trên bãi biển nhiều, còn nếu chị đi chợ nha trang mua quà về thì chắc sẽ có, nếu được mua hộ em 4 cặp nhé (1 cặp là 1 đực 1 cái) tiện thì mua thôi chị ạ chứ ko cần care lắm vụ này, ví dụ đang tắm biển thấy đứa nào rao bán thì nhờ ra em mua hộ em còn ko nhớ ra thì cũng ko sao hihi
óe thấy có người bảo yêu mềnh nhảy vào ngay, sau thấy 1 màu vàng vàng thì ....hóa ra.....hự hự:finga::finga::finga::finga::finga::finga: