Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Hic trường nào đấy em?sao lại có kiểu đánh con nguy hiểm quá!Em phải nói rõ ràng với cô!nhưng mà kiểu gì chả chối!chả ai nhận đâu?Chán quá với những cô giáo kiểu này!hai ku nhà c đều học công nên là cứ đầu năm là chị phải xem danh sách con học cô nào rồi tìm hiểu xem ok ko chị mới cho vào nếu ko chị tìm mọi cách chuyển lớp cho con!may mà trộm vía chưa gặp cô quá đáng thế!
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Nếu đúng cô giáo cư xử thế thì không hiểu đạo đức nghề nghiệp đâu rồi nhỉ? giả sử con cháu của cô cũng bị GV khác hành xử thế thì cô có chịu đc ko ?
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Các mẹ cứ bình tĩnh, Hỏi xem cụ thể là như thế nào đã Nếu chuyện này thật, bạn cứ lên nói thẳng trực tiếp với cô hiệu trưởng Đề nghị làm rõ và nếu không có gì thay đổi sẽ gửi đơn thư trực tiếp lên văn phòng giáo dục Quận Bạn cứ nói thế xem các cô phản ứng thế nào
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Các cô ko ai cấm trẻ uống nước nhưng các cô có kiểu khác để hạn chế trẻ uống nhiều nước vì càng u nhiều trẻ càng đi tè nhiều có những trẻ bé còn tè dầm các cô mệt, nên các cô bảo con Bạn nào muốn uống nước phải đứng ra khoanh tay xin phép cô con muốn uống nước,đấy là con mình về kể chuẩn đấy ạ!Mà nói thật với các mẹ đi học đứa nào cũng sợ cô chả dám đứng lên xin phép đâu thế là nhịn khát!Chả thế mà ngày nào đi học về con mình cũng như đứa bị bỏ đói bỏ khát ý!uống liền 2 cốc nước to,rồi đòi ăn đủ thứ!hic bố mẹ ko có tiền con cũng khổ!học trường tư thì dù sao cũng đỡ hơn!
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Nếu đúng là con bị như thế thì chị nghĩ làm như mẹ Ku Tũn nói là chuẩn. Nhiều khi phải rắn, chứ cứ sợ cô trù úm thì khổ con mình thôi.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Con bạn học trường nào thế. theo mình bạn cứ trực tiếp gặp cô giáo phụ trách lớp hỏi cho rõ ràng, không sợ trù dập đâu. có gì thì lên hiệu trưởng phản ánh. các cô trường công là sợ khoản này lắm.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Trường công mà , đã đóng tiền ít lại còn đông học sinh , cô giáo thì tùy gặp cô nào tốt thì được chứ dở cũng đành chịu , không phải một trẻ bị nạt mà các trẻ cùng lớp đều sợ hãi và ít uống nước , ít đi vệ sinh khi bắt đầu đi học mẫu giáo . Hiện tượng trẻ đánh bạn , cấu véo bạn cũng thường xảy ra , cho con ra đời để va vấp , để bon chen là thế .
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Chào mẹ con nhóc nhỏ nhà em vừa vào học cơm thường đầu năm ngoái, đối trường hợp này em xin góp ý chút, đầu tiên mẹ nên bình tĩnh vì dù làm gì người chịu thiệt vẫn là con của mẹ mà thôi. Thay vào đó mẹ nên dắt nhóc đến trường nhẹ nhàng góp ý với cô cứ vờ như không hiểu sao chim con bị đau hỏi bé không nói, đồng thời phải hơi cứng trong việc khẳng định rằng không muốn tình trạng này phát sinh thêm nữa. Sau đó tốt nhất mẹ nên gửi riêng cho mỗi cô của bé một bai thư tầm 100.000 như thế sẽ tốt cho con của mẹ hơn. SĐT của em nè mẹ có thể hỏi rỏ hơn nha. PNKIDS MULTI VITAMIN+MINERALS. Cung cấp đầy đủ các Vitamin và khoáng chất cho sự pdát triển của con bạn dài lâu. Sản phẩm sản xuất và nhập khẩu từ Mỹ. Uy tính, an toàn và chất lượng. LH: Cty TNHH SENHEALTHCARE 181 Nguyễn Hữu Cảnh,p 22, quận Bình Thạnh. SĐT: 0902355796.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Các cô giáo ở trường công lập sẽ không như ở trường tư đâu mẹ nó ạ. Kể cả sau này, mình vẫn sẽ cho con học hết mấy năm trường tư thôi. Trường mình cho bé học cũng tốt lắm, chữ rồi tiếng anh, đàn hát...cháu được học cả. Cô giám đốc nói mẹ shin yên tâm, 4 tuổi rưỡi là bé có thể viết chữ, làm toán được rùi. Nếu mẹ nó khó khăn, nói khó với cô hiệu trưởng chút để cô ý giảm giá cho. Chứ bé đi trường công khổ bé lắm
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Có vẻ bé hơi nhát nên càng cần đưa đi lớp để tiếp xúc với nhiều bạn sẽ dạn dĩ, cởi mở hơn. Tớ thời gian đầu cho con đi lớp cũng nghĩ, nhưng mà chỉ lo lắng 1 chút thôi, chứ việc con đi mẫu giáo là việc cần thiết. Bé khóc 1 thời gian nhưng sẽ quen dần. Tớ thấy nhiều mẹ xót con, cho đi học mấy ngày, con khóc lại cho nghỉ, rồi lại đi. Như vậy lại càng khó cho con làm quen, khó cả cho các cô. Mình cho con học trường tư nên cũng không rõ ở trường công ra sao. Nhưng thấy một số mẹ cho con học trường tư trong giai đoạn đầu bé tập đi lớp, được 1-2 năm bé quen rồi thì mới chuyển sang trường công học.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Bạn đưa con đi lớp, gợi chuyện hỏi cô vì sao hôm qua con lại có nhiều quần tè thế để xem cô trả lời sao?
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Không phải đâu bạn Càng những trường công lập. các cô cần giữ vững những việc chăm trẻ vì chẳng đơn giản, các cô tự nhiên được vào đó Nếu mình ko làm căng, thì bản thân các cô sẽ nghĩ mình là : cho con học trường công thì phải chấp nhận Cái này mình gặp nhiều rồi, ở địa bàn mình sống, phòng giáo dục tiếp nhận đơn thư của phụ huynh đấy Xuống tận trường kiểm tra và xử lý, Cô giáo bị đình chỉ dạy 2 tháng, và 2 tháng đó phải chăm con của người mình đánh đấy
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công ku nhà m mới đi trường công đc 2 tuần, cũng có 1 ngày đầu là tè dầm, để ý về kiểm tra con xem
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Trường tư thì cô giáo chăm hơn, nhưng trường công thì các cô cũng rèn các con đâu vào đấy, ăn uống cũng vẫn đủ chất và học phí thì chỉ bằng 1 phần trường tư thui
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công em nói thật là ko dám cho con đi trường công. Thứ 1 vì con em cực nhát, lại ăn uống khó, hay ốm. Vào trường công ko được quan tâm chắc con em còn xanh xao hơn.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Ui giống y con nhà mình. Mẹ đưa đi chỉ buồn buồn, nhưng bố đưa đi kiểu gì cũng gào lên. Sáng nào cũng mẹ ơi hôm nay con được nghỉ mẹ ah? Chẳng biết khi nào mới tự nguyện và hào hứng theo khẩu hiệu "mỗi ngày đi học là một niềm vui"
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công nhát mà ko cho đi trường công thì vẫn nhát thôi em, kể cả ăn uống nữa, vào đó cô giáo rèn con sẽ tự giác và ăn thôi. Nói thật là trường công ko phải là ko được quan tâm chăm sóc đâu. Như gái nhà chị học trường công dây mới nửa tháng thôi, hôm nào đi học về mẹ cũng hỏi con ăn cơm ngoan ko, ăn những gì, con kể hết còn kể là cô giáo xúc cho con nữa ( chị chưa bồi dưỡng tí tiền nào cho cô giáo cả). Mới đi học mà v ề con đã biết được nhiều b ài, còn vừa hát vừa múa, rồi còn tô màu, mình thấy ổn khi chọn trường công cho con học.
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Con em cũng thế Ngày xưa đi học trường Tư thục nhút nhát lắm Rồi lên Dịch vọng học - về biết vẽ, biết hát, viết múa võ cho mẹ coi nữa Ăn cơm cũng tự xúc, về cái gì cũng kể cho mẹ nghe bảo: Cô Huyền thương con lắm, yêu con lắm, cô bảo: Minh Đông đẹp trai Em cũng chẳng bồi dưỡng gì cô cả Thậm chí có đợt 20/11 đi công tác cũng quên Sau bồi dưỡng lại cho cô cân hoa quả
Ðề: bé đi mẫu giáo trường công Ở đây có mẹ nào cho con đi học trường công Thanh Xuân Bắc không nhỉ? Con mình năm nay cũng đi học trường công, cảm nhận của mình là các cô giáo ko thân thiện như trường tư, con mình 2 năm nay ko biết tè dầm thế nào mà đi học buổi đầu đã tè dầm, mình đoán là bé ko dám xin đi tè nên buồn quá ko chịu được. Điều mình lo lắng nhất ở trường công là con ko dám chủ động uống nước và chủ động đi tè, như vậy sẽ rất hại thận.Ở trường tư thì cứ định giờ bao lâu đó, cô giáo lại nhắc các con đi uống nước và đi tè, ko biết trường công có vậy ko?