Chú Dục làm ở khoa vô sinh, nên vụ canh trứng thì đúng nghề rồi nhé . Đợt trước tớ dẫn cô em tới nhờ chú ý khám vì nó lấy chồng 2 năm chưa có tin vui. Sau 3 tháng là có tin vui rồi đó, lỗi tại chồng nó yếu tinh binh, hihihi. Chú Dục còn canh trứng cho vợ sinh đc cô công chúa đó, he he(vụ này chú ý dấu đấy,hi) Vợ chú trước cũng làm trong viện C chỗ phòng khám Hai Bà Trưng ấy, nhưng giờ cô nghỉ ở rồi ^_^ Vụ cả nhà muốn canh trứng để sinh đôi thì tôi tin là chú ý sẽ giúp, nhưng chú ý chẳng bảo giờ nhận lời sẽ thành công cả, cái này chắc ai cũng hiểu còn gì, hihihi
c cho e nhảy với\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\/ :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi :wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave thế này đã đủ thành tâm chưa ý nhỉ:rck
Cả nhà ơi, rủ nhau đi khám máy móc đê. Xem có vứn đề gì còn sửa chữa kịp thời nữa chứ, mà tìm chỗ nào khám okie lại đừng quá đông đi cả nhà. Tớ định ra nhà Hộ sinh Ngô Quyền khám đấy, ở đó thấy mọi ng dạo này khen ra phết cả nhà ạ . Ở đó ko đông mà cũng sạch sẽ nữa, rồi đưa ý kiến xong nằm im chờ ý kiến chỉ đạo ..........
Hic, tui đang đèn đỏ! Để tuần sau được không hả bà???????????? Tôi thấy các nhà hộ sinh thường không đông và phục vụ cũng được. 1 điểm vote cho các nơi này là vì trang thiết bị được hấp sấy tiệt trùng kỹ càng, sạch sẽ vì có máy móc chuyên nghiệp. Chứ các phòng khám tư, nhiều chỗ không được như vậy đâu. Mẹ tôi làm bác sỹ, đi kiểm tra các nơi này nhiều nên biết mà.
đã đi ngay đâu mà bà lo, vấn đề là chọn địa điểm ọp ở phòng khám PK:finga::finga::finga::finga::finga::finga: Hội nhà mình mà ọp ở đó là địa điểm có lẽ đẹp nhứt trong các hội đi ọp đấy bà ợ:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga: Gửi bài xong thấy bà sửa thêm 1 phần nữa, ý tôi cũng giống hệt suy nghĩ của bà đó Hồi bầu tập 1 tôi thấy bị ngứa mới gọi cho chú Dục bảo vào khám, chú bảo ra Hộ sinh A mà khám cho nhanh vì hôm đó chú nghỉ nếu vào viện thì đông khổ ra, hihihi. Sau lần khám đó tôi cũng mê ở đấy bà ạ, hihihi
Làm 1 quả ọp gây tiếng vang nhớn đê ê ê ê ê!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
hihi, tôi cũng khám bác sĩ zai suốt đấy chứ Vào C thì hay đc các bác zai khám cho nhắm:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga: Lần đầu ngại ngùng xí hổ ra mẹt, lần 2 hơi xí hổ và cũng ko ra tận mẹt, lần 3 chả thấy gì nữa sất, he he he
Em đi mới chị Phanh ơi, em cũng đang tính tuần này đi khám mà chưa biết khám ở đâu. Hay nhà mình hẹn nhau đi khám luôn đê cho máu nhể, ọp luôn ý chứ :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
, chị ko bít biệt danh của Phanh hả chị? Đùa thôi tên của nàng Hoanang là Phương Anh, mọi người gọi tắt cho nhanh là Phanh ạ :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga: (Em nói thế đúng ko chị hoanang?)
Cái chú bác sĩ chị hoa nang bảo có cái tên cũng liên quan đến thai sản nhỉ hì (sorry nếu em nói ko lịch sự)
hớ, lại trùng quan điểm rồi này Tôi cũng nghĩ y như bà, trong đó mọi người chăm sóc chu đáo lắm ý, cô tôi sinh cả 2 đứa ở đấy tôi ra vào suốt nên cũng biết mà
hi, đúng thế đấy. Hồi trước anh xã nhà chị còn bảo sao ko đặt là Đục hay Đúc lại đặt thế nghe buồn cười nhỉ, he he.