Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Mình đồng ý với quan điểm của bạn chủ top, không nên ép buộc con ăn, hãy để mỗi giờ ăn của bé là một sự thích thú tự nhiên, như thế bé sẽ ăn ngon miệng và có chất lượng hơn, bé nhà mình trộm vía ăn tốt, ăn nhiều thứ nhì của lớp mẫu giáo bé, các cô giáo rất thích, mình thường để ý sở thích của con thường thích ăn những món gì, loại thức ăn gì, thỉnh thoảng khuyến khích cháu thử món mới và hỏi nhận xét của cháu về món ăn, giờ bé nhà mình cơm và đủ loại thức ăn, rau quả, trái cây gì cũng ăn được cả.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? đây, e cũng từng chia sẻ với các mẹ thế này đây : HỌC CÁCH TÔN TRỌNG BAO TỬ CỦA CON thế rồi lúc con tới giai đoạn răng lợi biếng ăn, mọi ng so sánh kêu la con còi, e ko thể kiên trì đc đã làm đủ mọi cách, ép con, vật ngử ra đút mặc con khóc. đc 2 tuần. con tự nhiên trở lên bướng bỉnh, đụng cầm thìa là mắm chặt miệng, mất 1 tháng chỉ bú mẹ. e hối hận lắm vì đã ép con, may quá giờ con chắm ăn trở lại rồi. bài học từ chính e là đừng ép con, con cũng như mình, có lúc cơ thể mệt mỏi chán ăn, cứ ép sẽ thành sợ hãi và chống đối. hãy tôn trọng con như tôn trọng bản thân í
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Mẹ này giống hệt mình hồi trước, hồi con mới tập ăn dặm, mình cũng giữ chân, giữ tay, đè ngửa con ra mà đút, hậu quả là cứ nhịn thấy mẹ cầm thìa và bát là khóc ngay được. Nhưng cùng thức ăn đó mà dùng đũa hoặc đút = tay thì hắn lại chịu cho đút vào miệng. Sau giai đoạn đó mình cũng bỏ cả tháng không ép con ăn nữa. May là giờ bé ăn ngoan lắm rồi.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Mình cho con ăn rất dễ. Và nhóc nhà mình ăn cũng rất hợp tác. Cũng có thể là các món ăn được thay đổi liên tục. trong 1 tuần không bữa nào trùng nhau. hihi.... may là bà nội là đầu bếp chuyên nghiệp nên các con luôn cảm thấy ăn ngon. hiiii
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? em thì ko làm thế đc, mặc dù mỗi bữa ăn là một trận chiến nhưng con em chỉ khó khăn trong mấy thìa đầu thui, còn trộm vìa mặc dù chạy quanh nhà trốn ăn nhưng cứ cho thìa nào hết thìa ấy. nhiều lúc muốn cho ăn theo nhu cầu nhưng lại ko đành lòng vì mình còn ở chung với ông bà, hơn nữa ko mún nhìn thấy con sụt đi, mặc dù chỉ là tgian đầu thui.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? hiii, bé nhà mẹ nó lại giống bé nhà em, chỉ thích ăn đữa với tay thôi, bgio chỉ mấy miếng đầu ăn thìa đàng hoàng, sau đó là mẹ pải dùng tay nhón ăn mới ngon, hiiii. nhưng trộm vía trộm vía !
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Mình đồng ý với quan điểm của chủ top và luôn nói ông bà ngoại điều đó! Con mệt nên con không ăn, cứ từ từ, thong thả! Cứ đổi món cho con, tìm các thức ăn dinh dưỡng để con ăn ít mà chất dinh dưỡng được hấp thu vào cơ thể nhiều!
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? mẹ chồng đảm đang, chuyên nghiệp thế này thì cả con và cháu đều được nhờ nhỉ. Đổi bữa nhiều nên vấn đề ăn uống với các con rất thú vị.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? mình thì có vấn đề về tập cho con ăn cơm. con gái 25 tháng, đi nhà trẻ công mà không biết ăn cơm, tập mãi mà bé không chụi hợp tác, chỉ đòi ăn cháo và cơm xay. ở trường chỉ uống sữa và ăn được tí nào thì ăn. theo các bạn mình cần làm gì bây giờ? (bé nhà mình không ăn dặm theo kiểu Nhật)
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? bé nhà em lại không thích ăn rau, lúc nào cũng uống nc đá rùi ăn với cơm, thật chả hiểu tại sao
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Đợt này con mình lớn rồi hay sao ý, về nhà không chịu ăn cháo, nhiều hôm nấu cháo hoặc mua cháo về cháu không chịu ăn, dù là 1 thìa. Nhưng cùng lúc đó nếu đút cơm (cơm trắng hoặc có chút thức ăn) thì lại chịu ăn, mặc dù thời gian ăn cũng đến 15p, và đút nhiều thìa nhỏ, nhưng lượng ăn thì ít thôi. Do đó vợ chồng mình đã thống nhất, buổi tối ở nhà cho con ăn cơm cùng gia đình. Hiện tại nhà mình như sau: - Mình không chế biến món gì dành riêng cho cháu ngoài món ruốc tôm và ruốc cá (tự làm, làm xong để tủ lạnh ăn dần trong tuần). Thức ăn và canh cũng giống như người lớn, cái nào to thì mẹ cắt nhỏ rồi cho vào bát cho con. - Khi con ăn, luôn cho con ngồi nghế ăn. Cái này thì con quen từ trước rồi, ngay từ nhỏ đã ngồi ghế ăn rồi nên quen rồi, hắn ok. - Sắm cho con cái yếm ăn - loại nhựa có máng (hì, có cái hứng ý) để hứng phần lớn thức ăn bị rơi. - Bát inox 2 lớp hoặc bát nhựa (nhà mình có cả 2 loại) - 1 số cái thìa to nhỏ khác nhau, vừa tay con. - Thời gian thực hiện đã được hơn 1 tuần. Cũng có hôm ăn được bát con cơm, có hôm tính chỉ vài thìa. Nhưng mình thấy rất ổn. Trong quá trình con ăn, mẹ hỗ trợ 1 số vấn đề: - Nếu cơm quá dính thì cho thêm chút nước canh để cơm dời nhau, con xúc dễ hơn - Con mới tập ăn không tránh được tình trạng là mặt và mồm con phải chạy theo cái tay (ví dụ tay cầm thìa đưa cao, chưa biết điều khiển cho vừa đúng miếng, thì con có phản xạ là ngoái đầu lên thật cao để theo kịp cái tay và thìa --> mình thấy bt). Mẹ giúp con đưa tay xuống thấp, vào gần miệng. Sau đó con tự xử lý, khoảng vài ngày là con sẽ quen với tầm miệng, tầm tay và giờ con mình xúc thìa, đưa vào mồm khá chính xác. - Nhiều lúc con xúc thìa nhưng cơm không vào thìa, con cứ đưa thìa không vào miệng. Cũng bt thôi, mẹ có thể đưa tay con lấy lại cơm, hoặc cứ kệ, tự con làm vài lần là sẽ xúc chính xác phần cơm cần lấy. - Lượng cơm trong bát thường không quá nhiều, vì nhiều con mình hay lấy thìa ngoáy nghich lung tung, vương ra ngoài. Cũng không quá ít, vì ít quá con sẽ khó lấy cơm. Nói chung là cứ vài lần cho con ăn là sẽ biết lượng cơm cần thiết - Hì, mẹ xác định là con tập xúc, tập ăn cơm, nên cũng không ép, có bữa ăn được lưng cơm, hoặc được bát miền gà con con, nhưng có bữa chỉ vài thìa cơm là quay sang nghich. Khi nghịch 1 lúc là mẹ biết con không ăn nữa, là mẹ cho ra khỏi ghế ăn, ra nhà ngoài chơi --> kết thúc bữa ăn 1 cách thoải mái. - Thỉnh thoảng con nghịch nhưng mẹ đút vẫn há miệng, thì mẹ sẽ đút cơm cho con. Có nghĩa là con vẫn có thể ăn nữa, nhưng việc nghịch cuốn hút con hơn việc ăn, nên mẹ sẽ hỗ trợ, nhưng chỉ là hỗ trợ thôi, không ép con. Vì ép là em sẽ sợ, và lần sau sẽ không hợp tác. - Chuyển từ ăn cháo (1 bát cháo lớn) sang ăn cơm, và cho con ăn nhiều, ăn ít, con nghịch, vương vãi... bố mẹ cũng vấp phải các ý kiến của bà nội, nhiều lúc găng lắm, bố và bà cũng to tiếng lắm, vì bà kêu: Không ăn (ăn ít thế kia) thì nó chết đói à,..... chẹp, nói chung là đã chuẩn bị trước tinh thần rồi, nên mình cũng không bức xúc lắm, trộm vía giờ cháu vẫn ăn, ngủ, nghỉ, chơi ngoan lắm. Nên bà cũng ít ý kiến hơn. Gấu nhà mình đến hôm nay là được 19 tháng 7 ngày.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Bé nhà bạn ăn nước đá không bị đau họng à? Nhà mình không cho uống nước lạnh từ trong tủ lạnh, toàn phải để ngoài 1 tgian cho bớt lạnh đã. Cũng có nhiều bé không thích ăn rau mẹ nó ạ, có thể đổi đổi loại rau, hoặc chuyển sang củ quả dằm nhuyễn xem thế nào.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? MÌnh nghĩ cũng tùy trẻ, có đưa thích ăn cơm từ lúc 1 tuổi, thì cũng có bé thích ăn cháo tới hơn 2 tuổi. Nếu con thích ăn cơm xay (cơm xay là thế nào) thì bạn xay, bạn điều chỉnh mưc độ thô của cơm xay để gần với cơm thường thì bé dần dần sẽ thích ăn cơm thôi.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? bé nhà e e tập cho ăn theo pp ăn dặm KN, e chỉ theo tiến độ của pp đó thôi chứ cũng ko cầu kì đc một cách máy móc. bgio con gái 10 tháng, bắt đầu từ tháng thư 9 là con bỏ hẳn cháo, chỉ ăn cơm hạt thôi, thỉnh thoảng muốn đổi bữa cháo cho con cũng ko chịu, chỉ cơm và cơm. lúc bắt đầu tập cho con ăn cơm là lúc con nhà e lười ăn nhất, nhưng e vẫn làm, e đặt con ngồi trên tấm nilon sạch. rải cơm, carot, rau, thịt.... miếng to miếng bé, xanh đỏ tím vàng lên đĩa, rồi còn tha hồ bốc, ném, bôi lung tung mặt mũi người ngợm,,,, nhưng kệ, lúc í chỉ mong con nhét đc miếng gì vào miệng, dần dần con quen, nhưng bgio lại thích ăn mẹ gắp bằng đũa hoặc bốc tay, chỉ xúc thìa đc 1 nửa thôi nhưng trộm vía con ăn và nhai ngon lành lắm. chị thử làm thế xem
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? con mình 19 tháng có 11.2kg, còn 5 tháng nữa chắc gì đã được 12kg, mình nghĩ là ok rồi bạn ạ.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? uhm, cũng đúng đó mẹ nó à. được cái là có bà đảm đang (giỏi việc nước, đảm việc nhà) hihiiiii. cảm ơn mẹ nó.
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? chả bù con nhà em. 20 tháng vẫn ăn cháo. mà gần đây mới ăn cháo hạt. chứ trc fai xay vỡ. nhưng trộm vía ăn khá ổn. mặc dù bữa nào cũng fai chạy quanh nhà. hix
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? Mỗi trẻ 1 khác bạn ạ, cứ tập dần tăng độ thô lên là bé sẽ ăn được cơm, phải kiên trì nữa
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? bé nhà tớ gần 24 tháng,cũng chán cháo lắm rồi í, sáng bảo con ko ăn cháo đâu mẹ a, con ăn mỳ, mình lại nấu mỳ cho con, hôm ăn cháo, mỳ , hôm ăn xôi, còn trưa và tối con ăn cơm rồi, mẹ vẫn phải bón, thức ăn và rau cắt nhỏ ra,đẻbe bát canh bên cạnh, chỉ cho canh gọi là uót cơm thôi ( cho nhiều các con sẽ nuốt chửng ngay) để con phải nhai, trộm vía mỗi bữa lưng cơm nhưng ăn ngon, quan điểm của tớ ko ép con, con bảo không ăn nữa tớ cũng ko bón nữa
Ðề: Quan điểm chăm con của các mẹ, các mẹ cho con ăn như thế nào? có thấy hiệu quả không? tớ cũng đang cố đây. con tớ giờ cứ ăn ít thịt hay cá là nhai, nhưng mà nhai xong thì nhè bã. hoặc đang ăn cháo cũng bắt mẹ xòe tay ra để nhè .