Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Mà sao không thấy con ỉn to xác là giáo viên ở Thanh Xuân đâu nhỉ :-k Không biết mình và thằng này đấm nhau thì khoảng bao thời gian nó đớp được mình đây
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Chuẩn bị cho chuyến đi nào! Trước mắt là Đà Nẵng, sau là Hải Tiến với nhà mình. Háo hức thế!^^
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Mình chưa vào hoàn cảnh của bạn bao giờ nên ko thể nói là có lời khuyên tốt nhất và hợp lý nhất cho bạn. Tuy nhiên theo ý kiến chủ quan của mình thì bạn nên suy nghĩ thêm 1 thời gian nữa. Có thể bạn đang say đắm với tình yêu mới mà quên đi những tình cảm tốt đẹp với chồng, và nếu quá vội vàng biết đâu sau này sẽ hối hận. Mình không khuyên bạn nên ở lại với chồng mà mình muốn nói bạn nên có thêm thời gian. Nên hay ko chia tay chồng tự bạn mới trả lời đc câu này, bởi người ngoài không thể biết đc cụ thể như thế nào, như người ta thường nói: "Trong chăn mới biết chăn có rận". Trường hợp của bạn dễ hơn mọi người trong nhóm này bởi bạn vẫn chưa có baby, nhưng vì thế nên sự ràng buộc với chồng cũng ít hơn và quyết định dễ dàng hơn. Chúc bạn sớm tìm được câu trả lời sáng suốt cho bản thân mình.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Cảm ơn chị em tưởng rằng mình k còn yêu chồng, nhưng nhìn mặt anh ấy buồn bao cảm xúc trong em lại tràn về, kỉ niếm ngày xưa của 2 đứa. Em sẽ ở bên chồng đến suốt cuộc đời dù 2 em có em bé hay khồng. Anh ấy là tất cả đối với em!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương mình thì nộp đơn ly hôn tại toà án nhân dân huyện MÊ LINH từ mùng 6 tháng 3 mà chờ mãi chả thấy gọi,chán quá .không biết phải làm gì nữa
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Lâu lắm mới tạt vào nhà. Chúc các thành viên mới và cũ luôn bình an và ấm áp!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Để có được những khoảnh khắc thư giãn tuyệt vời lại ko xa xỉ, nhóm mình cảm ơn rất nhiều đến hoa tiêu Nguyễn Hằng và kế toán kiêm "tổng hợp" ... Nguyễn Phương Thảo. Mong rằng mọi người sẽ có 1 công việc ổn định để có thêm những kỳ nghỉ vui vẻ như lần này.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Nhìn ảnh Bình yên thế! Lại thèm được như thế này rồi! Ước gì đi luôn được nhỉ! ^^
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Cố gắng lên em nhé! Mong mẹ con em sớm vượt qua quyết định khó khăn này.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Cảm ơn chị nhiều nhé! Lúc quan trọng nhất có Bạn Thảo bên cạnh nên dễ dàng hơn nhiều rồi ạ! Em ko còn nghĩ ngợi j đâu, đang cảm thấy thoải mái và vui là đằng khác chị ạ!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Kỳ nghỉ tuyệt quá. Đến bây giờ con gái vẫn nhắc suốt về chuyện con được đi biển... năm sau tiếp tục nhé cả nhà
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Vui nhưng ko quên nhiệm vụ. Phải quyết 1 lần cho nhẹ nhõm. Khó đến đâu cũng phải cố...
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Em vẫn đang tiến hành mà chị! Ko khó khắn lắm đâu vì chuẩn bị tinh thần rồi mà hì hì...
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Ăn không? Một chàng sinh viên chở bạn gái trên một chiếc xe đạp. Đang đi, bỗng nhiên chàng thắng lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi: - Ăn không ??? - Nàng: ăn !!! - Chàng: có thế chứ ! Bộ thắng này mới thay hồi sáng đó! - Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi. - !?!?!?!?!?!?!?
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương cho em tham gia hội với các chị oi! em đang trong giai đoạn ly thân, và cung đang rất căng thẳng, không biết đi tới đâu nữa. em tên: nguyễn thị chi, sn: 1986, có 1 con trai, tên: nguyễn phúc hải, sn: 13/03/2012, mong vào hội cho vơi đi nỗi buồn ạ!
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Xả Stress tí các mẹ ơi "2 vợ chồg cãi nhau!" Ông chồng quát -Thế tôi là chồng bà hay con bà thế? Bà vợ bĩu môi -Cứ đứa nào bú tôi thì là con tôi Đứa con trai đi qua hớn hở -Mẹ nói đúng đó bố Ông bố tức tối -Lại mày nữa thế tao là bố mày hay E mày hả Con trai thủng thẳng -Con ko biết nhưg đứa nào thôi bú trước thì là a.
Ðề: Câu lạc bộ những người ly hôn - Ấm áp iu thương Chào mừng em vào nhà. Trông baby kháu quá! Giờ 2 mẹ con em ở đâu vậy?