bà này thông minh thật, tôi gợi ý thế là hiểu đưa luôn đường link vào cho các bạn chọn. Bà ko biết đâu, nhà rắn hay ủng hộ nhau lắm, nhưng ít vào mục thanh lý tăm lắm
Cái bà nì; bà đang đứng trên một cơ số đứa đấy; dáng cao, duyên dáng như bà bao giờ tôi mới được đây? Chắc kiếp sau quá
Danh sách đăng ký[/B] OFF thứ 6 này 1. Thủy S 2. Thương Bin 3. Trà 4. Hương Nhím thỏ 5. Hoa chíp còi 6. Ngọc Bin (tớ còn 3 hộp kem, vác đi ăn nốt nhá) 7. Chuotcontime ( số 7 may mắn của tôi đấy) 8. Bô-bô (dập dòm nhá, trốn được nhân viên là sẽ đi tuốt luốt - số 8 phát này) 9. civil_huyen (tớ ngày nào cũng đi off từ đầu tuần tới giờ, chả biết có đi được thứ 6 này ko - nhưng cứ giữ chỗ đẹp đã) 10. Mengocduy( bon chen số 9 mà k kịp - đi gặp bà Trà buôn bán tý....) 11. Phương hân hân 12. Hạnh cò vịt(úp sọt) 13. An ( đến muộn, nhớ để phần cơm cháy và cá kèo nướng ) 14. Ngọc momo (dập dòm, nếu đến thì sẽ khao lên sao, còn không thì sẽ để dành đến ọp tháng 4 nhé) 15. Fremde 16.Minh Sếu (phải off để chia tay Trà bầu chứ nhể) 17. Tâm Mốc (tớ vừa lôi kéo xong :finga 18. Metram (Cố gắng lần này phải đi để biết mặt mọi người) 19. Conyeucuame 20. Gaisaurieng 21. Thương zinzon: tớ sẽ mang tất đi nhé, đã có tất về rồi đây 22. Me&tom 23. Lan BốngTit .......................... Chốt hạ : Mebekevin ( Mai mình khao một cái gì đó 'bí mật" nhân dịp.... off gần nhà mình heheheh) ( Có khi chuyển cuộc off ngày mai thành "ĐẠI HỘI HR" hihihihi)
Bà ơi đừng khóc, tại tôi thấy thương mấy người bạn của tôi bận rộn, tóc cứ ngày càng ngắn ấy mà Ừ vậy mai ọp nếu được bà lấy hộ tôi 1 thùng nhé, nếu An cũng muốn lấy thì tôi và An share. Cảm ơn bà nhé
Ơ hơ, nói ra mới nhớ. Nhiều người vậy chắc mai phải đến sớm chiếm hết tầng 2 của bà SÁU chứ không thì làm giề có chỗ nhể
Mẹ nó muốn đi giầy bệt chứ gì ? Nghe không có gót sợ quá . Mai tôi mang cho riêng HR tôi lấy rẻ thôi .
Các bạn lại được đi ọp à? hic tớ toàn bị hụt! @Ngọc: mọi người chọn áo đồng phục màu gì thì tớ theo nhé. tks
LOA LOA LOA LOA................. Để phòng trừ việc đông quá không có chỗ tớ mới alo đặt chỗ trước roài nhá. Tầng 2 - bàn 30 người ( tên người đặt Hằng) Tớ sẽ cố gắng ra sớm giữ chỗ. Có bà nào gần đó ra sớm được thì ra bon chen với tôi nhé. Đừng để như lần trước tui đặt bàn 15 người rùi cuối cùng mình tôi ngồi ôm 15 chỗ cho 5 người măm măm. Lần đó giận lắm đấy Các bạn chưa biết thì tham khảo chi tiết hoặc đường đi ở link sau nhá. http://www.vnnavi.com/restaurants/laumambasau/#top
24. Giang Cachua. Lần này kiểu gì cũng phải bon chen mới được, hụt mấy lần rồi. Hẹn gặp các bà ngày mai nhé, hị hị mà tôi là ma mới đã biết mặt bà nào đâu nhỉ, làm cách nào để nhận ra nhau bi giờ?
Muốn nhận ra nhau thì lên tầng 2 - Lẩu mắm bà Sáu. Kiểu gì cái mẹt tui cũng có đầu tiên ở đó để bà nhận ra
Bà ơi tôi gọi ra nó báo 360K 1 hộp, ship thêm 20K nữa đấy, đắt thế có lấy k????? Con tôi lớn rồi nên tính chuyển sang sữa rẻ rẻ thôi hi hi
Tình hình là nhà mình các con ốm nhiều ra phết nhỉ! Bảo Anh nhà tớ cũng vừa mới đỡ viêm phế quản xong. Trộm vía con. Thời tiết này độc lắm, cứ nóng, rồi lạnh, rồi nóng liên tục thế thì đến người lớn còn ốm nữa là!!!
Quả thực là tớ cũng ko để ý là size bn nữa, vì mọi khi mua cứ đi thử vừa là lấy nên tự nhiên bạn hỏi tớ mới ngớ ra chứ hehe. Để tí tớ xuống nhà nghía đôi giầy đang đi xem cỡ nào rồi báo bạn nhé.
Thông báo thông báo, suýt tý nữa ngày mai ọp các bà sẽ được đi thăm tôi nhé Trưa nay vừa lôi thuốc viêm họng ra uống, lớ ngớ thế nào làm phát liều gấp đôi, sau đó 10ph tự dưng bụng nôn nao, chân tay run lẩy bẩy và hoa mắt chóng mặt, đầu tiên ko nghĩ là tại thuốc mà nghĩ bị trúng gió Hic hic, tôi phải chui ngay vào xó phòng kê ghế nằm, đang nằm tự dưng nhớ ra thuốc lại vùng dậy chạy ra xem đơn thuốc, hóa ra uống liều gấp đôi :finga::finga::finga: Thế là hùng hục uống nước và nằm nghỉ, giờ mới đỡ chui vào đây báo cáo cả nhà đây