Hôm nay gió mùa đông bắc nên chat đêm các bà ạ,Chồng lại ra đi không về. Cưới em thằng bạn tận Sao đỏ, gọi điện các anh k về nên anh ko về. Chán, bít xử sự với ông ý ntn bây giờ? nửa muốn giận nửa chả có gì để giận. sao những lúc như này thấy tình cảm nhạt nhẽo thế, còn thấy ghét đằng khác ý. Mấy ngày ở cty bận quá chẳng lúc nào vào các bà được, đang 888 chuyện gì thế??
chào cả nhà chúc ngày mới tốt lành! ông kia đàn ông mà cũng mún ngủ lười hả? thể nào ê sắc là pải he he
Ông chịu khó dậy sớm nhỉ? giờ đó tui mới lò dò dậy nấu ăn sáng, hic hic.... Hum nay đi ngoài đường lạnh thía, thế mà vào phòng nóng hừng hực....tại cái fòng làm việc của mình bé tí, vậy mà gần 20 cái máy tính cứ chạy vù vù....
Bà biết từ bé đến giờ tôi vui nhất khi nào ko? Đấy là đêm tân hôn, 2vc hí hửng ngồi đếm tiền. Hehhee, một đống tiền sau đó ngồi xếp và đếm. Còn gì sung sướng bằng. Giá mà ngày nào cũng được thế thì tốt biết mấy. :finga::finga::finga:
Thế bà muốn lấy bao nhiêu chồng mà muốn ngày nào cũng là đêm tân hôn hả? Tôi thì chưa bao giờ cầm nhiều tiền đến mức sung sướng cả, nhất bà.
Ủa đêm tân hôn ngồi đếm tiền thui hả, thế mà vui Tui thì tui mà cứoi thì lúc đêm tân hôn chả thiết tiền bạc gì đâu, thích giết người thôi :finga:
A, thảm nào ông này chưa có jj, hóng hớt quá. Người ta phải giết người xong mới đếm tiền chứ, cái nóng thì phải xơi ngay còn nguội thì sau đó thưởng thức, thế mới trọn vẹn đêm tân hôn chứ
ơ thế hả, sao tui thấy ngừoi ta đồn rằng giết nguòi xong là chân tay mủn rủn không còn làm được việc gì nữa nằm bất động đến sáng :finga::finga::finga:
À đấy là 1 số người "yếu", còn 1 số người khác thì sau khi đếm tiền lại kiểu xác chết sống lại, rồi lại giết người tập 2 ý mà
co the cha nhieu nhan gi so voi ba nhung voi toi la nhieu roi, ko can tan hon, chi can tien thoi ba a. :finga::finga::finga: Ong dung la con nha BUT, tha bao mai chua co ma nao them.kekeke [-([-([-(
chả có vấn đề giề cả ?:finga::finga::finga::finga::finga::finga: tự nhin bên bà mất dịn chạy sún đây có 3 người rùi thì cafe thui có giề đâu
Hoho, ba vi toi co day, suong qua, moi toi lam viec, tuong di cho khac duoc choi hoa ra con phai lam nhieu hon. Nhuc.
ặc ặc mý ông bà có con cái rùi kinh nghiệm ghê tui đang có ý định hẻm lấy vợ vì làm mãi mà hẻm đủ mua cái nhà chui ra chui vào, mama bẩu mày vào nam sống với bố mẹ thì lo nhà của cho còn cứ ở HN thì tự thân nhé khốn nỗi tui học ở Hn tù năm cấp III bây giờ yêu HN hơn cả ngừoi HN yêu HN hic hic ! mấy bà ở xa chỗ công ty tôi thía, tưởng cafe TH-NC còn chạy wa được