Vậy sang tuần nhà mình ai đi đc thì đi nhé, khoảng giữa tuần đi nhỉ, chứ đầu tuần sợ mọi người bận,hi. Khoảng sáng thứ 5 thứ 6 gì đó nhé, có gì đầu tuần chốt lịch, hihi. Khám xong ọp ẹp ăn trưa luôn cả nhà thấy thế nào:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
Mọi người định đi khám rồi ọp ẹp luôn đấy à, chắc em ko tham gia được rùi vì em vẫn sợ khám bác sĩ nam lém, hẹn mọi người dịp khác vậy nhá
ơ, nhà Hộ Sinh A tuyền nữ thôi nhá! Ko có 1 bóng zai nào cả đâu, hih. Đi đi em, ọp ẹp hội mình luôn, chưa lần nào gặp nhau cả
Xin nghỉ báo trước 1 ngày là okie rồi mờ, giờ chờ mọi người cùng thống nhứt đi ngày nào đã nhá, he he he
Thấy mọi người ở HN, nhốn nháo D) ọp ẹp, mình cũng muốn tham gia, nhưng ở xa quá, thôi đành đứng ngoài nghe vậy... hihihi...
Bà đúng là da mặt càng ngày càng dầy quá cơ, :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
wellcome thành viên mới nhé, con zai mẹ nó 4t là sinh năm 2006 à ????? Nếu thế thì bằng tuổi thằng con nhà tôi, hihi Tung hoa tung chưởng đón chào thành viên mới :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave:wave(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u):drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers::-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\":ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice:ice
Đúng rồi đi cái này phải có hội thì mới vui, giá mà phòng khám họ có đủ dãy bàn cho cả nhà mềnh thì tuyệt, lên cùng lúc xuống cùng lúc thì còn vui nữa, ha ha ha ha:finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
uh, cũng chat ra phết. Tính ra 3-4 tháng thì cũng được nhưng đầu tư quả ban đầu nhiều phết. Mà cái quả la hán đó tốt cho hệ hô hấp hả bà, tôi uống ko thấy ngon nên chẳng thích. Giờ thấy tốt thế chắc mua về cố uống vậy.
Đúng rồi đi cái này phải có hội thì mới vui, giá mà phòng khám họ có đủ dãy bàn cho cả nhà mềnh thì tuyệt, lên cùng lúc xuống cùng lúc thì còn vui nữa, ha ha ha ha:finga : Giống kiểu chị em đi Sì Pa ý nhẩy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhà hộ sinh có phải tương đương như trạm y tế xã ko chị nhỉ? Nếu sinh ở đó em cũng nghe moị người khen được chăm sóc cẩn thận. Nhưng tại cứ lo xa, nhỡ đâu trong lúc sinh có vấn đề gì nên mọi người toàn ra bệnh viện thôi, em cũng ko ngoại lệ này.
e xin 1 chân thập thò thôi, chưa biết có rảnh để đi k? mọi ng cứ lên lịch........nhưng khéo đông quá ng ta lại tưởng c e m đi đánh ghen hội đồng thì chít!!!!!!!!...hehehe........
Uh đầu tư ban đầu hơi cao nhưng cũng được vài tháng mà, còn quả la hán bà pha loãng thôi 1 quả tôi đun cả nồi to ý chứ uống rả rích cả ngày, người lớn đóng chai cho vào tủ lạnh uống thì tuyệt lắm, ngọt mát lạnh, chọp chẹp nói lại thèm quá