Bà Dung ơi, tui đề nghị bà lội để nắm tình hình thôi chứ no comment nhé, nhà cao nhanh quá tui chóng mặt
Bé Hảo thì nay kg thèm chơi trò chơi nữa, bảo mẹ ơi về, hông thôi chứ bảo vệ đóng cửa. Uh từ ngày đi học thì nay dạn dĩ hơn nhiều, kg còn nhát nữa.
Dạ, trời nóng quá em cảm rùi hic hic, em đang uống thuốc vì sợ lây cho cả nhà ne` chị. Chị cho em địa chỉ với, hum nào em ghé xem thử. Thanks chị Sure nha, em uống thuốc rồi, thấy cũng bớt được chút xíu, mấy chị cũng cẩn thận nha, trời hầm vậy dễ bệnh lắm đó.
Hic, từ nhà em mà đi xe buyt phải mất tới 3 chặng đường chị ơi, tốn thời gian. Em sẽ cố gắng chạy xe máy vậy, hy vọng ko có gì xảy ra hihi
Kiểu này chằc phải gom Ms.Trang& Mesusu qua Sure củng cố lại tinh thần chạy xe sau khi sanh mới được:finga:
hihi em nhát cáy lắm chị, chạy ngoài đường mà nghe còi ô tô là giựt mình, tại ít đi xe nên vậy, chứ lúc chưa lấy chồng em chạy đố ai mà di' kịp em :finga::finga::finga:
Hahaha...ganh ghét ta khoe hàng hả Sure bận tối mắt chẳng có thời igan ngủ lấy gì lội lại nhà ngươi mà nói chuyện,ta chỉ là đứng ngoài lót dép hóng hới thui,kg váo nói chuyện chứ cũng nắm tình hình ah,thử nói xấu ta xem ta biết ngay nghen,nhào vô chửi lại áh
em trang chị phạt e nha!sao e lại gọi sure bằng chị?bà sure nhỏ hơn chị 8t nhưng bả thích làm lớn..ghét ghia!
đọc mà chị nghĩ mình nhảy cóc ko nắm kịp thông tin em có tập 2 rồi cơ chứ,bà sure này xớn xác thật đó,kutin 9 tháng mà có tập 2 thì phê lắm đó,dù gái hay trai chỉ 2 là đủ nên từ từ em nhỉ