Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Cháu : " Cô ơi. đi học với lấy chú thì cô thích cái nào hơn " Ui chaaa. mình k biết phải trả lời cô cháu như thế nào. Buồn cười quá
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Chơi nhiều với trẻ con thấy yêu thật, nhiều khi các con nói những câu mà người lớn mình còn không nghĩ ra.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con lâu lâu vào lại top đọc mà đau cả bụng, không biết sau này Bánh bao biết nói sẽ thế nào đây!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con e nghe mẹ e kể lại nhưu này các bác ạ! cính e í, lúc còn bé thấy ngừoi ướn làm gì, nói gì cũng bắt chước, hí hí ngày xưa nahf e bán hàng tạp hóa í, có khách quen vào là hay hỏi mẹ e là "ăn cơm chưa e", mẹ e lúc nào cũng trả lời là "rồi a ạ" Con bé bắt chước, hôm có ông khách đến hỏi "mẹ đâu cún? đã ăn cơm chưa?' E chơi lại ngay "Rồi a ạ" =)) chết cười
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con mẹ ơi sao cái gì bố cũng biết nhỉ?vì bố chịu đi học nên biết nhiều.thế thì con ko phải học đâu mẹ nhỉ?cái nào ko biết con hỏi bố là con biết hết mà!!!!!!!!!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Ông bố này lo lắng hay tự hào? Ông này là bạn học cấp 3 xem trên FB Lượn facebook một vòng thấy con nhà ai cũng như thần đồng idol, nghĩ đến Đốm mà rầu hết cả rĩ. Bố mẹ dạy mỏi mồm bảo "con đếm một hai ba nào!" mãi không được, chỉ bập bẹ "bốn năm cháu bậy chín mời", chỉ lên tranh hỏi "quả dưa hấu đâu Đốm?" mà nó chỉ biết líu ríu chỉ chỏ thuyết minh: "Nho nho... cam cam... dứa dứa... hấu hấu...chúi chúi (chuối)...". Con cái kiểu này sau "đội sổ" lớp mất thôi!
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Đúng là ngộ nghĩnh trẻ thơ ... Em mới vào 24h đọc những câu ngộ nghĩnh của các bé, buồn cười chết mất
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Gái nhà mình 3 tuổi mà lý sự như bà cụ non: Câu chuyện 1: Chiều qua đón con về, con đi cầu trượt và đu quay ở trường ,xong bạn ý chạy ra bảo mẹ ơi về thôi con ko đi nữa, về thôi ko mẹ đứng nắng mẹ ốm mai ko đi làm được Câu chuyện 2: Sáng nay mẹ dậy đi chợ, bạn ý lại dậy sớm đột xuất, mẹ bảo ở nhà với bố mẹ đi chợ tí về mẹ cho ăn sáng, bạn ý nói chứ: Mẹ ko đi chợ 1 mình đâu nhé, đi chợ 1 mình xe đâm mẹ đấy, mẹ đi cùng con xe mới ko đâm mẹ
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con ku tí nhà mình 21 tháng, tối bé rối rít gọi bố: anh ơi...........anh...........anh, hihi, bắt trước mẹd đây mà
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Em cũng oánh dấu thi thoảng vào chia sẻ về gái 4t nhà em. Hiii, gái nhà em thì hồn nhiên bắt chước cô giáo mắng các cháu ở lớp nhà trẻ như này: A con này nôn à, a thằng này nhầm tổ... hix hix... (xin lỗi các mẹ, em chia sẻ nguyên văn, gái nhà em học trường công gần nhà, nên các cô ko nịnh các cháu như trường tư đâu ạ). Có gì quá lời các mẹ bỏ qua cho em nhé. Nhưng đúng sự thật là vậy và gái nhà em về toàn bắt chước hành động quát mắng của cô như vậy đấy