Bạn chị đẻ ở nhà hộ sinh Ba Đình, nó đẻ dễ lắm, ở đấy vắng hoe, chả có ai, đẻ sướng phết, nó rặn 2 hơi xong luôn, thế mới sướng chứ, thế mới biết số mình khổ, mổ lên mổ xuống, (tức là đứa thứ 2 cũng phải mổ tiếp), nhục thế.
Chị ơi em thấy có người tập 1 đẻ mổ tập 2 đẻ thường được đấy, có nhiều trường hợp thế rồi mà. Không ngừng hi vọng nhé :finga:
Con ngon lành rùi thì khỏi phải tẩm bổ em à, mà hôm qua chị vưỡn chưa mua được quả la hán, chắc chiều nay quyết tâm mua mới được, em nói làm chị cũng thèm,.
chẳng biết ở đâu chứ ở HN thì chẳng bs nào cho đẻ thường tập 2 khi mà tập 1 đẻ mổ đâu..........vì nguy hiểm cho cả 2 mẹ con lẫn bs nên toàn chỉ định mổ ngay từ trong trứng nước rồi
tập 1 tôi cũng đẻ ở hộ sinh ba đình đấy (vì là người nhà mà). nhưng phải đi cấp cứu lên PS HN vì ko đẻ được. hichichcihc. thế mới bảo nếu đẻ dễ thì cứ đẻ ở đấy là tốt nhất!
Em cũng ko hiểu cái nồi nhà em bao nhiêu lít nữa hihi chắc 3,4 lít gì đấy khi nào chị thấy uống nó ngọt man mát thôi là được còn chưa ngọt man mát thì pha thêm nước vào, chứ để đặc quá ngọt khé cổ lắm
thấy bà nói mà cũng ham nhỉ? tôi chưa uống cái quả này bao h, cứ ra hàng thuốc bắc hỏi mua là có ah? hay bà mua ở đâu đảm bảo chỉ tôi với, cũng đú đởn mua thử về uống xem nó ntn:razz:
Khiếp, sáng nay nhà mình buôn kinh.. Vụ ọp ở phòng khám em ko tham gia rồi, vì đang khám phụ khoa ở Thái Thịnh, tuần sau ra khám lại thì ktra tổng thể ở đó luôn đỡ phải đi đâu. Bà nào mua quả la hán thì phải biết chỗ mua đảm bảo đấy nhé, ko thì cũng hơi nguy hiểm đấy, vì quả la hán bây giờ nhiều loại rởm lắm.
Chị đun bằng ấm đun nước ấy. Đun một quả một ấm (bẻ nhỏ ra cho nhanh ngấm). Nếu mà thấy ngọt hay nhạt là ấm thứ 2 rút kinh nghiệm được luôn mà :finga::finga::finga:[-(
Tôi hay mua trên thuốc bắc có 1 hàng mua quen rồi nhưng ko nhớ địa chỉ Khiếp bà nói sợ thế quả rởm nó thế nào về uống ko ngọt à hay sao để tôi còn biết mà kiểm tra
bà công dung ngôn hạnh quá, há há, muốn đun bao nhiêu tùy bà chứ, :finga::finga::finga::finga::finga::finga::finga:
đang cố gắng học tập bà thôi ý mà. Tôi khoái bà nhất cái quả yêu đời của bà đấy: hôm lào cũng thấy vui, chả bao giờ thấy chánnnnnnnnnnnnnnn! Rỏi Thật, rỏi như 1 củ tỏi ý!:finga::finga::finga::finga::finga::finga:
hic, tui chả biết đẻ, ngố thế không biết. Cu nhà tui có cái dây rau cuốn vai, rặn mãi cứ thò ra 1 tý, ko rặn lại thụt vào. hic hic hic, mãi ko đẻ được!!!!
e hèm............mời các bác quay về chủ đề chính đi ah...........các bác bay xa quá .........hihihi.............
Hé hé, cu ỉn này hóm từ bé. Chưa chui ra đã trêu mẹ rồi, khà khà khà:finga::finga: Lẽ ra hồi đấy bác sĩ đỡ đẻ cho chị phải học bài của Trạng Quỳnh í, lấy cái kẹo mà nhử, cu cậu chả vọt ra ngay ấy chứ
Khiếp may còn cấp cứu được, em thấy mấy cái thò ra thụt vào nguy hiểm lắm vì nhiều khi nó kẹt cứng ở cái cổ tử cung luôn ý chứ, lúc đấy mổ chả được mà rặn cũng chả xong
Truyện, tôi luyện chưởng mãi mới rỏi được đấy bà tưởng à? :finga::finga::finga::finga: Thế cuối cùng có phải mổ ko bà?