Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tks mẹ nó. Tớ lên bổng xuống trầm, hết up thì down, thằng anh đi đâu cũng đc khen, thằng em thì còi cọc bị quở suốt ấy mà. Nhà tớ ăn kiểu lai tạp nửa Nhật nửa Việt đấy, ko phải adkn 100% như các nhà khác đâu, hì. Có nhà mình 888 đỡ stress nhiều lắm, mẹ nó chăm vào nhà nhé.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 nhà em cũng nửa này nửa nọ..adkn hơi phiền 1 tí nhưng sau này bé ăn sẽ ngon hơn kiểu việt mình.. mà tình hình bé nhà em đc 7,5m..đang bị đi phân sống hoàn toàn..ko biết các mẹ có cao kiến gì giúp em với
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Rồng con nhà các mẹ nặng bao nhiều kg rùi ạh. Hot girl nhà em 8 tháng 10 ngày hôm nay được 9,5kg.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 bé nhà mình sinh 1/12 cho bé gia nhập với nhé. bé giờ được 8kg thôi. hơi còi phải ko các mẹ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 bé nhà mình hay ốm quá, đang muống cho bé uống thuốc để tăng sức đề kháng cho bé. đã mẹ nào cho con uống chưa. Dang lăn tăn mấy loại: sarbokid, baby simle, childlife,bediakid. các mẹ chia sẻ kinh nghiệm nhé
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Lâu lâu mới vào nhà, ko thấy các mẹ vào 888 rôm rả như trước. Ku Chin nhà mình lại đang sụt sịt mũi, chán quá.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 em chào các mẹ rồng tháng 12/2012. e vốn dĩ là mẹ giadinhchoncon, nhưng em bị ban nick đến 17/8 này mới đc open cơ. hic hic. lâu lâu ko vào tám với nhà mình nên đành phải lập nick này đó. @mẹ Hoaphuongthang8: cu Chin nhà mẹ nó lại sụt sịt à, bạn này hay bị nhỉ. @ mẹ Híp: nuôi con thì mỗi người có cái vất vả khác nhau mẹ nó ạ. mặc kệ người khác nói gì, mình cứ cố gắng vì con, cứ tháy con là niềm vui, niềm an ủi rồi mẹ nó nhỉ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 chào mẹ nó, nhóc nhà mình cũng sinh ngày 14/12 đây, mình sinh bé trước 1 tuần trộm vía bé được 4,1kg, là bé trai, hôm đó bé nổi bật nhất phòng mổ vì to con nhất ban đầu đi siêu âm mọi nơi các bsy đều chuản đoán trong khoảng 3.3kg vậy mà khi e chào đời làm cả nhà choáng và cuối cùng mẹ e phải chuyển sang cấp cứu đẻ mổ
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Hehe nhưng ăn như thế cũng tốt rồi chứ tớ 100% truyền thống. Tuần này cu con về quê với bà nên cũng đỡ mệt chứ ở với các bà, các bà hay soi lắm. Cuối tuần này lại đón cu con lên. Hehe lại bắt đầu tất bật đây.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Trọm vía con to quá và mẹ phải nằm viện lâu không thì được về nhà. Tớ may mắn cả 2 đứa đều sinh thường nên ko phải nằm viện lâu.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 ui giống con bạn tớ thế, bác sỹ bảo bé 4,1kg và dài bao nhiêu ý tớ chẳng nhớ, nhưng to và dài hơn chuẩn nên các bác sỹ cách ly và bảo theo dõi còn hỏi mẹ có bị tiểu đường không làm gia đình bạn tớ lo cuống lên, sau chẳng sao cả vì bố và mẹ nó đều to, cao nên nó cũng to và cao->hết.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Ẹc, thế phải gặp chị gái tớ. Đẻ đứa đầu 3,4kg. 12 năm sau mới bầu và đẻ đứa thứ 2. Trước khi lên bàn đẻ, bs bảo 3,4kg. Bà ý nghĩ: đứa đầu còn đẻ được thì đứa thứ 2 ăn thua j... thế là lên bàn, rặn 1 lèo ra em bé 4,5kg... Bác sĩ còn choáng ... buồn cười nhất là bs bế em bé ra cho người nhà, còn bảo: ở BV này (Viện Sản Đê La Thành) chưa có ai đẻ thường được từng đấy kg ... mẹ giỏi quá...
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Uh đúng rùi, chị gái tớ đẻ con to cũng bị cách ly vì nghi tiểu đường nhưng cả thai kỳ chị tớ lên có 8kg... gầy lắm y, mỗi cái bụng là to. Thế mà con hoành tráng cực kỳ. Bí quyết là ăn nhiều cháo cá chép (ngày 1 con 500g nấu cháo) Tớ bầu đứa đầu nghén cá, ngửi mùi đã nôn nên con 3,2kg. Đứa sau thì ăn được cá nên con cũng gần 4kg đấy
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tớ mổ cả 2 đứa này, nằm viện 3 đêm thôi, ngày thứ 4 là về rồi. Nhưng khổ 1 nỗi là ở BV bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày tớ ko ngủ được.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Uh thì tiền sử viêm phổi từ hồi 12 ngày mà. Nhưng tộm vía con cũng bị nhẹ nhẹ thôi, ko vấn đề j lớn. Chỉ phải cái tội là lười ăn, chán lắm
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tks mn. ĐÚng Là hnay mình Lại ĐC bà chị Alo hỏi ThăM bảO Con còi LắM À, xem ảnh thấy bé tí, hic, thấy tội Híp quá. Híp hnay lại bỏ ko ăn mấy và trớ liên tục, tớ thấy cu cậu đang mọc cái răng thứ 3. Tuần sau lại cho đi viện dinh dưỡng vì tình hình biếng ăn ko cải thiện mấy, khéo 9 tháng giỏi lắm đc 7kg ý... Mẹ nó đắt hàng ko? tớ thấy các mẹ kinh doanh mà phục lăn ấy.
Ðề: Rồng con tháng 12/2012 Tớ thì ko dám cho con tách mẹ hẳn vì hắn ta chỉ ti mẹ thôi. Tùy từng nhóc mà mẹ nó. Anh này ăn bạo nên tớ cho ăn thô sớm thoải mái chứ như thằng ku lớn nhà tớ thì chịu, cứ phải đúng tiến trình, ko là ọe hết ra ngay. @ mẹ hoaphuong: Híp bị mồ hôi trộm nhiều, uống canxi mãi chưa đỡ, (vit D thì đã uống 1 ống B.O.N, kẽm thì thuốc biếng ăn nào cũng có), lúc mới ngủ hay tù ti tớ toàn phải bật điều hòa, có hôm tớ cũng ngủ quên nên Híp đang có đờm, giống Chinsu nhỉ? Hay tại mọc răng nhanh (2 tuần 3 cái) nên canxi thiếu nhiều? sữa mẹ ít canxi mà sữa ngoài, sữa chua, phô mai...Híp chả ăn gì hết, tớ trộn vào cháo là ngắc ngứ không chịu ăn nên tớ chả trộn nữa. @ mẹ gì e quên nick, sorry: e mới cho con uống 1 lọ 22 vit Pediakid thôi nên chưa có kinh nghiệm gì ạ. Hóng mẹ nó xem loại nào ok nhất nào.