Thất nghiệp, em đi bán hàng cho cửa hàng đồ trẻ em & sơ sinh. thế mà hôm nay bị 1 bà bầu lừa cho gần 500k tiền hàng. Xót của, mất hết niềm tin vào người khác. Bầu bí người ta còn mong làm nhiều việc thiện tích đức cho con, đằng này lại gian xảo lửa đảo thế cơ chứ. Lừa cái gì k lừa lại lừa những đồ để sau này con mình mặc vào người. Liệu mẹ ý có nghĩ ngợi gì k biết. Lương 100k/ngày, làm ngày nào tính tiền ngày đó giờ mà đền số tiền ấy thì tập xác định ăn mỳ tôm cả tháng. Từ chiều đến giờ e nghĩ vừa buồn, vừa bực. Mà mẹ ấy có nghèo gì đâu, đi Vespa LX đấy chứ. Em nản quá đi mất!!!
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa Bạn bị lừa lấy hàng mà không trả tiền à ? Có khi người ta giả bầu bí , còn xe Ves là đi thuê ấy chứ , ngoài xã hội giờ nhiều diễn viên lừa đảo lắm đó .
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa mẹ nó kẻ cụ thể đi? người ta lừa ntn? hay bạn nhầm lẵn tiền? bầu bí người ta ko dám làm thế đâu
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa tò mò quá mn kể rõ cho mọi người biết còn tránh. Sao bầu bì mà lại lừa đảo thất đức thế nhỉ?
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa kể cụ thể chuyện xem thế nào e để bạn nào cũng bán hàng tránh bị như e
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa bạn kể chuyện lại cho mọi người biết còn tránh, thui coi như là cái hạn rùi lần sau mình rút kinh nghiệm để ko bị lừa nữa
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa K phải bầu giả đâu ạ. Mẹ ý đã vào cửa hàng em mua giảm giá 1 lần rồi. Đây là lần thứ 2. Bình thường cửa hàng em có 2 người. hôm nay có mỗi mình em. Mẹ ý đến mua thêm 2 cái giảm giá nữa. Sau hỏi xem đồ sơ sinh vì lần trc em giới thiệu là cửa hàng em có đồ sơ sinh, chị ý lại bảo chưa sắm đồ gì cả. tháng 11 mới sinh. Lúc chị ấy lên tầng 2 thì ở dưới cũng đnag đông khách nên em chạy lên bật điện, bật quạt nhờ chị ý tự chọn đồ giúp em có gì thì gọi em rồi em đi xuống. em nghĩ mẹ ý chỉ nảy sinh lòng tham ý khi lên xem đồ thôi. Hàng sơ sinh nhà em thì vừa về 1 loạt nên chưa dán tem hết. với lại em cũng chủ quan nghĩ mẹ bầu chắc ko làm gì gian dối nên đứng ở dưới tầng 1 tiếp các chị mua đồ thời trang. Lúc sau chị ấy mang xuống 1 loạt, rồi chọn ra những cái có tem giá để mua. Lần đầu thanh toán vài cái, rồi lại lên lấy tiếp vài cái, lần 3 lấy 1 cái nữa chứ k lấy luôn 1 lúc. em nghĩ lúc mẹ ý lấy lần đầu xuống để dò thử xem em có phát hiện ra k. em lại chủ quan nghĩ hôm em nghỉ chị chủ đã dán tem hết thế nên cứ thế mà tính tiền. thấy trót lọt chị ý lên thêm 2 lần nữa. em nhớ 1 số cái như bộ mũ bao tay chân Thái 45k mẹ ý dán giá 22k, túi 8 khăn xô hoa Nhật hơn 70k mẹ ý dán giá 23k, bộ quần áo ss xk giá 90k mẹ ý dán giá 45k, set khăn nhật hơn 100k mẹ ý dán giá 28k thì phải. còn 2-3 cái nữa e ko nhớ hết. Lúc chị chủ về phát hiện ra, em lên kiểm tra lại 1 loạt thì đúng là mẹ ý xé tem ở các cái yếm ra để dán vào đó. còn những cái chị ấy lấy thì chưa dán tem. riêng bộ mũ bao chân tay Thái dna rõ ràng 45k nhưng vẫn bị bóc dán lại. 1 phần e chủ quan nhưng các mẹ thấy mẹ ý có gian ko cơ chứ. em nẫu cả ruột từ chiều đến giờ.
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa Nên có bảng giá đối chiếu mặt hàng ở quầy thanh toán , và tốt hơn hết là nhân viên phải thuộc lòng giá từng mặt hàng ,đúng là làm khó nhau ,mà bà bầu ấy dán và bóc giá giỏi quá xá , bóc và dán nhẹ nhàng như mới , mình thấy nhiều siêu thị phần giá được vạch cắt , nếu bóc ra là hỏng luôn chứ không nguyên vẹn mà dán lại được đâu bạn ạ .
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa Cửa hàng em bé chị ạ. chỉ dán cái tem giá cuộn ý nên dễ bóc. chứ đợt trc e làm ở siêu thị toàn dán tem giá chít mã vạch thôi. Hàng sơ sinh nhiều mà đủ thể loại từ to đùng đến lít nhít, từ vài trăm đến chục thậm chí vài nghìn nên khó có bảng giá đối chiếu và thuộc hết đc. em lại mới bán hàng nên chỉ nhớ giá hàng thời trang còn sơ sinh cũng là hàng cửa hàng em mới bắt đầu bày ra nên e chả nhớ đc giá cái nào cả. . Coi như là bài học cho mình thôi chị ạ. hix.
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa thui coi như mình rút kinh nghiệm cho lần sau, mà sao nhìu người tham thật haizzzz
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa Thôi của đi thay ng, chắc do e mới làn nên chưa nắm đc giá nên mới thế. Nhưng c chỉ thấy đây ko phải lỗi mình e, chủ ch ko hỗ trợ à
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa Khổ thân em quá, bị lừa kiểu như thế thì quá tinh vi, lần sau nhớ cảnh giác em nhé Rút kinh nghiệm thôi chứ biết làm sao giờ...
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa bó tay với loại người gian xảo này. ĐÚng là bài học cho cửa hàng của em. Mất rồi thì thôi em ạ. Họ ăn cắp rồi cả đời cũng kh khá lên được đâu
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa Hix. em cảm ơn mọi người đã động viên e ạ. chắc đúng là của đi thay người vì đúng hôm e làm 1 mình mới vậy chứ mọi hôm 2 ng thì chả thấy ai hỏi hàng sơ sinh. . Năm nay e bị sao Thái Bạch bám đuôi đấy mà. từ đầu năm đến giờ tiền cứ gọi là ra như nước sông Đà mà vào thì nhỏ giọt như cafe fin ý. à mà e đoán biết đâu mẹ ý còn quay lại ý chứ. vì hôm đó thanh toán xong mẹ ý còn hỏi e là chị chủ cửa hàng thường có ở đó lúc mấy giờ mà.
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa khổ thân bạn. 500K nói nhiều thì ko nhiều, nhưng với ng thất nghiệp đi làm thuê như bọn mình thì ko phải ít. thôi thì cứ coi như là của đi thay ng, với lại rút kinh nghiệm, đc bài học mới. rồi góp ý với chị chủ để hoàn thiện cửa hàng hơn ...
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa Trời ơi, bầu bì mà còn gian dối là sao??? Thôi, của đi thay người. Mất cái này được cái khác!!!
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa tớ nghĩ một phần mẹ ấy cũng gặp may vì gặp phải bạn là nhân viên mới. Chứ những người bán có kinh nghiệm rồi, người ta sẽ nhận ngay ra điểm bất hợp lý ấy.
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa . Ui, khổ thân bạn, chán nhỉ, bầu bì mà còn gian dối lừa đảo nhỉ, hic
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa Hic, ko có tiền thì cho con mặc đồ thường thôi, sao đến nỗi phải làm trò lừa đảo thế. Thôi, tháng cô hồn, coi như tiền cúng chúng sinh mẹ nó ạ.
Ðề: Hôm nay em vô cùng sốc vì bị lừa Lừa kiểu này sao mình biết mà đề phòng chứ. Người ta lấy dc cái này thì lại mất đi cái khác e ạ. Coi như mình động viên mình của đi thay người vậy