Hổng thấy động tĩnh nên tía đem trả ng ta rùi, nhưng mai rãnh ghé qua coi cái hồ ờ nhà sao thì cái hồ đó y vậy đó. Có gì kêu nó giữ lại. Vì lát tính đi cafe nên k có nhà:finga:
tui đã sms rồi mà còn hò hét nữa kìa,mời bà uống bia nè,cafe làm j cho ép tim artymanartymanartymanartymanartymanartyman::drinkers::drinkers::drinkers::drinkers:
qua đây đi nè..t và sure đi cà phê đo. hôm wa bà hông rủ t ,hôm nay cũng kg rủ t và sure đi..cho phước qua nhà banh chơi với 2 nhóc nhà t luôn!
Sáng nay chị mới đi khám nè, lẽ ra hôm qua đi mà xã chị cứ rủ rê đi ăn nhậu với bạn ổng, chị bảo đi khám, ổng bảo để mai khám cũng đc, thế là đi lun. Bác sĩ cho thuốc uống 7 ngày, xông 3 ngày. Sơ sơ hôm nay thôi mà mất 600k, ăn vào người thấy ko tiếc mà sao mua thuốc tiếc thế ko biết! Thank em nha! Để cuối tuần này ọp ẹp đi rồi tuần sau tình tiếp vụ karaoke em há!
Uống thuốc xong thấy khỏe được tí nào chưa chị?????Ráng uông thuốc đây đủ khỏe mạnh để còn viết blog cho em đọc với chứ...mấy ngày nay hổng có gì đọc bùn quá....toàn lên mạng đọc truyện thôi.hic....:finga::finga::finga::finga:
Chị ui CN chị chở bà coi bói tới chổ ộp luôn đi,chắc chắn bả hốt bạc đó...:finga::finga::finga::finga::finga:
alô alô có ai biết chỉ nấu canh chua cua ko chỉ cho papa với, có người cho 2 con cua p thích ăn canh chua mà mẹ ko biết nấu
bác sĩ có bảo sao đến trễ quá kg? e cũng 3 lần khám là hơn 1m đấy!mà chị ơi..để hoài kg lành đâu biến chứng qua viêm tai giữa đó chị..chắc chị tái khám,uống thêm 3 ngày thuốc là hết bệnh đó! chúc chị mau hết đi karaoke nha! .. nhà e có máy e mua ventolin và nước muối xông luôn..
cua chỉ nấu canh ngót thôi..cà và cần,hành.. hihi chứ hok thấy ai nấu canh chua như kiểu nấu cá hết bà ui.!
Em khỏe rồi chị à,lâu lắm rồi không gặp chị........nhớ giọng cười của chị chứ không nhớ chị...kekekekekeke