Hi, chị vẫn khẻo mừ, chỉ có nói ko ra hơi thui! Em đi làm chưa hay vẫn ở nhà? Mấy hôm nay lu bu nên chị làm biếng ko viết cũng ko đọc blog lun, ko bít có ai comment gì ko nữa!
Món này lạ à nha, chị mới nghe lần đầu đó! Thường thì người ta chỉ nấu riêu cua đồng thôi, cua bể thì em có thể nấu miến cua, miến xào cua, súp cua hay cầu kỳ hơn nữa thì lẩu cua.
Được em ơi, em cho con lên viện Pasteur gần cửa hàng chị nè! Coi bói ở đâu vậy em? Dẫn chị đi đi! Chị cũng đang muốn xem mấy việc.
chị đau gì vậy chị? từ ngày ở nhà MTC tới giờ em chưa gặp lại chị nữa. sao mà lắm bệnh vậy nè..hic hic
Hada ơi, em mua ở đây chưa, giá cả thế nào? nếu đc chị cũng ghé qua thử, chớ hôm trước chị ghé 2-3 shop nguyễn đình chiểu mà giá vest cao quá, ngay cả áo đầm công sở cả tiệm tìm đc có 3-4 cái thấy tạm ưng ý, nhưng giá 500-600k trở lên, mà kiểu cũng đơn giản lắm... có khi chị chuyển sang làm mặt hàng này cũng nên nhể ???
Lát có ở tiệm k Sure đem bịch kẹo ho qua cho, kẹo thuốc TQ, mẹ hay bị ho& đau họng, mỗi lần vậy ngậm 3 lần là hết
Có đó bà, kì đi qua Lào Seagame tui có ăn nhưng k biết do ng ta nấu dở hay tại mình k biết ăn mà dở quá, chua gắt lắm!!!!
Chắc ở VN mình là món mới thôi. Mới nãy chỉ Papa nấu lẩu cua cho lẹ, k hấp luôn hay rang me nó cho rồi:finga:Nghe cua thèm cua cari quá mà tối nay SN mẹ chồng mới ác chứ, k cho ăn ngoài, hic
Chết rồi, nhà nước có lệnh" cấm tuyên truyền mê tín dị đoan" mà cái hội này n ng tuyên truyền quá nè, tiêu òi