Gửi Con Cho Ông Bà Chăm Sóc

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi thienfu, 9/12/2009.

  1. phuquoc9898

    phuquoc9898 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    27/12/2009
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    28
    Chẳng ai muốn xa con cái cả nhưng ở HN giờ mọi thứ quá đắt đỏ, công việc thì ai cũng bận rộn nên cũng phải tính phương án thôi. Đọc topic này mới thấy đây là vấn đề chung của các cặp vợ chồng trẻ.
     
    Đang tải...


  2. Sister3

    Sister3 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/2/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Đọc chuyện của các mẹ, tự nhiên lại thấy rơi nước mắt vì thương cháu. Bố mẹ tớ chăm cháu cẩn thận, kỹ càng, con bé ở với ông bà ngoan ngoan, lên cân vù vù, thế mà chỉ vì những xích mích của chị dâu tớ với bố mẹ tớ mà anh chị tớ gửi con đi trẻ khi nó mới có 1 tuổi. Tớ cũng đang làm mẹ, tớ nghĩ là ừ, thực ra có xích mích gì thì xích mích, anh chị tớ có thể ở riêng cũng được, nhưng sao k gửi con bé cho ông bà chăm nhỉ? Vì chị tớ cũng biết ông bà chăm cháu cẩn thận, yêu cháu lắm. A chị sống k thoải mái thì cứ ở riêng nhưng gửi con ông bà (ông bà còn khỏe, về hưu rồi nên rảnh rỗi, tính cẩn thận lắm..), ông bà cũng vui,mà tốt hơn nghìn lần gửi con đi trẻ chứ? Các mẹ nhỉ?
     
  3. smallbee

    smallbee Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/8/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Mình cũng đang nhờ ob nội trông bé. Mqh mc-nd ko được tốt chủ yếu vì bà ko thích mình, bà lại cực kỳ kỹ tính. Nhiều lúc mình stress quá muốn ra ở riêng nhưng thấy ob rất vui khi chơi với cháu, mà ku nhà mình cũng rất yêu bà nên mình lại không nỡ. Mặt khác ob chăm cháu rất cẩn thận, có ob quản lý, phụ thêm với osin mình đi làm cũng yên tâm. Thôi thì mẹ bé đành cố gắng dẹp mong ước tự do sang 1 bên để bé được sống trong tình cảm của cả ob, bố mẹ, được chăm sóc tốt hơn vậy.
     
    Sửa lần cuối: 19/3/2010
    Sister3 thích bài này.
  4. khanhct

    khanhct Giađình làđiềuquýgiá nhất

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,057
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn nói vậy cũng khó lắm. Giữa mc-nd mà đã có xích mích thì ko mấy ai muốn gửi con cho o.bà chăm sóc đâu. Có lẽ do tính tự kỷ của mỗi ng đấy.
    Tớ cũng vậy, mặc dù o.bà nội rất tốt, lại biết cách chăm sóc cháu, yêu thương cháu lắm nhưng mỗi khi có vde j ko thoải mái là mình cũng chỉ muốn cho con xuống ở cùng 2 VC rùi cho đi trẻ thôi. sau nguôi ngoai thì lại thôi ko nghĩ vậy nữa vì biết rằng dù thế nào thì bé ở với oba nội vẫn tốt hơn là đi trẻ. bmc tớ cũng tốt lắm, chẳng bgio p.sinh mâu thuẫn gì nếu ko có bé, vì tôi và mc quá khác nhau trong cách chăm sóc cháu mà. Tính tôi thì cẩn thận, ưa sạch sẽ còn mc thì ko mấy khi chú ý đến điều đó. Mỗi tuần về nhìn đồ nấu nướng rồi bình sữa của con ko đc sạch sẽ và rồi thức ăn của bé ko đc ngon như ý mình là tớ lại chỉ muốn được chăm sóc con thôi.... nghĩ lại thì chả biết đi trẻ bé có được sạch sẽ hơn vậy ko nữa.
    Nchung bme nào phải gửi con về quê chỉ là do hoàn cảnh chứ ko ai nỡ phải xa con cả, vừa khổ mẹ lại khổ cả con. Thương con lắm khi ko được ở bên mẹ...
     
  5. Sister3

    Sister3 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/2/2010
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ừ, tớ là e chồng thôi, giá anh trai, chị dâu tớ cũng nghĩ được như mẹ nó. Thực ra mỗi người mỗi tính, cũng chẳng biết làm sao nữa, mình nghĩ cứ thấy thương cháu thôi...
     
  6. Ruby07

    Ruby07 I love my Audi

    Tham gia:
    1/6/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    vc đứa bạn tớ đều cho 2 con đi nhà trẻ từ 6 tháng cơ..nhà k có gv 2 gđ nội ngoại vẫn đi làm ..trộm vía 2 đức ngoan ghê 1 đứa giờ 6 tuôi,đứa kia 3,5t..chả thấy vc nó kêu j hết..đi nhà trẻ sớm thì khổ thân bé nhưng vì hoàn cảnh thì phải gửi thôi..các bé thích nghi cũng nhanh lại baọ dạn ,k tránh khỏi ốm đau nhưng vẫn phải gửi thôi..bé nhà mình đi học lúc 20 tháng mình chịu khó chăm sóc cô,cô lại chăm con cực tốt..bg bé lớn rồi học trường quốc tế thấy có nền tảng lắm,bố mẹ yên tâm mà làm ăn
     
  7. Bo'sMum

    Bo'sMum Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    25/11/2009
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    60
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà mình cũng đang định gửi bé cho ông bà ngoại nhưng mà cứ nghĩ đến xa con thì xót xa lắm. Bố nó thì kêu gửi cho ông bà thì tốt hơn cho nó. Nhưng mà ông bà ngoại ở tận sg mà mình ở hn nên muốn thăm con thì phải đi máy bay vào tốn kém lắm nên ko vào mỗi tuần được. Buồn quá, ông bà nội có mà cũng như không.
     
  8. Gia Nhi

    Gia Nhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Đọc đây mới thấy, hoàn cảnh giống mình cũng nhiều. Mình cũng đang lo tháng sau không biết gửi con thế nào đây, Bà ngoại thì phải chăm ông không lên trôg bé được còn bà Nội chẳng phải chăm ai cả nhưng cũng không ở để trông bé. Sao bà nội lại làm khổ mình đến vậy, ở quê thì phải làm ruộng vất vả còn lên trông cháu thì chỉ có vui cùng cháu thôi, mình trưa nào cũng về chỗ làm cách nhà 8km để nấu ăn và cho nó ăn và bà nội thích gì mình cũng chiều theo vậy mà cũng không muốn ở cùng vợ chồng mình. Bé mới 15 tháng mà gửi về quê cho ông bà ngoại thì thấy nhớ và buồn quá. Nhà mình mãi tận Nam Định, cách HN cả 100 km mà gửi con về thì tuần nào cũng về thì chết tiền xe đi lại, còn cho con đi trẻ thì lo lắng nó đau ốm. Tháng sau là phải tính gửi rồi mà không biết theo cách nào...nghĩ vừa buồn lại vừa lo quá các mẹ ơi.
     
  9. Gia Nhi

    Gia Nhi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Gửi bé!

    Sao mẹ chồng bạn giống mẹ chồng mình thế, mọi thứ thì luộm thuộm và lôi thôi, bà nấu ăn thì kém mà khoản vệ sinh thì thôi rồi...không thể chịu được và đặc biệt lại còn bệnh hay chê người khác nữa chứ. Mình cũng khổ với bà lắm nhưng vẫn luôn chiều bà và cố chịu đựng để bà trông con cho vậy mà bà cũng không ở đấy...pó tay với mẹ chồng...
     
  10. noelxanh25

    noelxanh25 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/11/2009
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    dù sao co ông bà chăm sóc .. vẫn tốt hơn là người ngoài ....hạnh phúc khi còn bố mẹ...và hạnh phúc hơn khi bố mẹ chăm con cho mình....akkakakaka
     
  11. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Con nhà mình theo bà nội từ bé, được cái bà khéo chăm sóc và khéo chiều nên bây giờ bố mẹ về chơi chỉ sợ đón về HN thôi, mình cũng yên tâm bởi biết tiêu chuẩn ISO 2010 rồi...hihi... Có ông bà chăm con cho mình là nhất rồi đấy các mẹ ạ.
     
  12. ha hoa

    ha hoa Guest

    mình cũng nhaats trí vs ý kiến ý cò này ah nha..............................................
     
  13. vietnam_vn

    vietnam_vn Thành viên mới

    Tham gia:
    24/3/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    đọc xong topic mà em rớt nước mắt vì thương con, hic
     
  14. meinxinh

    meinxinh Tân Dậu 1981

    Tham gia:
    24/12/2008
    Bài viết:
    7,880
    Đã được thích:
    344
    Điểm thành tích:
    173
    Theo mình bạn thử tìm gần nhà có ai mà về hưu ở nhà nhận trông trẻ ấy. Gửi như thế thì yên tâm hơn mà họ chăm con mình cẩn thận hơn đi lớp, vì ở nhà họ chỉ nhận có 2 hoặc 3 cháu thôi. Khi nào con đc 3 tuổi gửi trẻ.Bé nhà bạn 15 tháng là đi được mà, mà mình gửi dần như thế sau đi lớp trẻ quen nhanh lắm. Bé nhà mình cũng gửi như thế mà. Từ lúc 16 tháng mình gửi đi, chi phí họ trông 1 tháng là 800k, còn tiền ăn của mình thích ăn gì mua nấy. Mình gửi gạo sang họ nấu cháo và thịt, cá... rau mình mang sang họ nấu cho. Chộm vía mình gửi bà này rất yên tâm vì con mình chơi với 2 đứa nữa hơn tuổi nên nhanh hơn.
    Ý kiến riêng của mình là thế các mẹ tham khảo thử nhé!
    Nhà mình cũng có cả ông bà nội ngoại đều về hưu, mà cháu nhà mình cũng là con đầu cháu sớm, nhưng đi như thế cháu ngoan hơn và vào nề nếp. Đến giờ mình đón về ông bà vẫn quý cháu, nếu mà trông cả ngày ông bà lại mệt về lại hay càu nhàu nói chung mình thấy mình gửi đc bà trông trẻ này rất ưng ý (chộm vía mình may mắn:p)
     
  15. Trang_MẹChípxinh

    Trang_MẹChípxinh mechipxinh.com-0908130366

    Tham gia:
    6/1/2010
    Bài viết:
    5,186
    Đã được thích:
    574
    Điểm thành tích:
    823
    thế mới b mình thật may mắn nhờ đc ông bà ngoại trông, nhiều lúc ko vừa ý cũng đành chịu .
     
  16. Shop RÙA

    Shop RÙA Không dùng nick này mà chuyển sang dùng nick Emila

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    1,902
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    Thực ra thì chẳng ai muốn xa con cả, chỉ tại hoàn cảnh thì phải chịu thôi các mẹ ạ. Còn nếu phải nhờ thì nhà ngoại bao giờ cũng cẩn thận hơn.
     
  17. khanhct

    khanhct Giađình làđiềuquýgiá nhất

    Tham gia:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1,057
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    103
    Nếu ko chọn đc nơi gửi bé phù hợp thì bạn nên gửi con về ngoại vì ko ai yêu cháu bằng ông bà đâu. Cháu mình nên ôbà sẽ qtâm và cẩn thận hơn. Chứ gửi trẻ may lắm mới đc người tốt, cẩn thận và sạch sẽ (hiếm lắm). Với lại, bé ở đây đi trẻ, khoẻ mạnh thì ko sao chứ mỗi khi ốm đau là mệt cả 2 mẹ con lắm, vừa nghỉ làm để trông cháu lại vừa tốn kém (cơ bản ở đây ko khí ko đc thoáng mát, trong lành như ở quê nên chỉ tđổi thời tiết là bé ốm liền).
    Bạn mà gửi bé về cũng chỉ đi 100Km, đi lại ko phải là khó khăn bạn ạ. Giờ tớ gửi bé về ô.bà nội, cách xa 130Km mà tuần nào tớ cũng về với con. Tốn kém thì cũng có nhưng ko đáng kể nhiều.
    Mẹ nó cứ suy nghĩ kỹ rồi quyết định nhé. Tớ cũng gửi bé về ôbà từ khi bé đc 15.5 tháng tuổi đấy. Giờ mỗi lần về bé vẫn theo mẹ, chỉ là tối ko ngủ cùng mẹ đc vì lạ giường thôi.
    Mẹ chồng bạn như vậy thì ko nên gửi bé về đó, sau lớn lên bé sẽ nhiễm tính cách và lối sống như vậy.
    Mà tớ phục bạn nhé, mẹ chồng như vậy bạn vẫn phải chiều ah, tớ thì khác, ko vừa ý với mẹ chồng là tớ nói ngay (tớ thẳng tính nên nếu k nói là k chịu đc) nhưng đc cái mẹ chồng tớ cũgn ko mấy khó tính, thỉnh thoảng bà ko thích thì cũng chỉ lầm lì, qua 1 ngày là lại bt ấy mà. :)
     
  18. bongbangBaoNgoc

    bongbangBaoNgoc Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    5/1/2010
    Bài viết:
    1,101
    Đã được thích:
    191
    Điểm thành tích:
    103
    uh tớ thấy không đâu bằng bố mẹ, bà tốt mấy cũng không bằng. Mình có thể bỏ sự nghiệp chứ ko bỏ con đc. Nhiều mẹ đi nước ngoài kiếm tiền bỏ con cho bà trông, đứa bé tội lắm, xa biền biệt,
    Với lại ông bà già rồi cần ghỉ ngơi, chỉ vui với cháu thôi chứ chăm con mọn sao đc. Các mẹ cũng nên nghĩ thế.
     
    sealhappyme_ku_soc thích.
  19. mẹ_Vịtbầu

    mẹ_Vịtbầu Thành viên mới

    Tham gia:
    9/10/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Này thế đã cho thằng ku đi trẻ chưa?Tết xong tao cai nghiện cho con bé luôn rồi,nó ốm 1 trận sút 3kg nhưng giờ đã lại người rồi. Ở với ông bà ngoan lắm.
     
  20. linhtran79

    linhtran79 Hạnh phúc là đây :)

    Tham gia:
    10/4/2009
    Bài viết:
    6,573
    Đã được thích:
    1,322
    Điểm thành tích:
    863
    Đấy như mẹ này có ông bà thế kia là nhất rùi .. :) :) .. bù lại có tôi có bà nội nhưng chả bà bao giờ bà ngó đến cháu hiccccc...
     

Chia sẻ trang này