Nói thật là tớ rất thích mẫu áo này. Vì nó vẫn giữ được các ưu điểm của mẫu 1 (mà bà Minh Anh 2B đã phân tích) nhưng lại có nét riêng hơn hẳn mẫu 1. Tớ thử phân tích nhé: - Có trademark since 2006 (giống như bạn Bình Mộc thích này) - Logo màu đỏ có rất nhiều ý nghĩa: + Thứ 1: Số 77 quay vào nhau này + Thứ 2: Hình trái tim cách điệu thành I heart HR + Thứ 3: Môi cong, nhìn giống như cái loa phóng thanh. Đúng bản chất của HR, đi đến đâu ầm ĩ đến đấy. Đôi môi này trông vừa điêu lại vừa nữ tính. Hì hì. - Vì đã có số 77 nên không cần để hình con rắn mà nhiều bà sợ nữa.
Mai có nhiều sự kiện quá : - Mai tập trung nhau off - Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới Lê Thị Hường (gaisầuriêng) + Anh Hoang Thanh Tuan , Ngay cuoi: 26/03/2006 chúc anh chị trăm năm hạnh phúc (mai bà đi off bà tổ chức kỷ niệm ngày cưới cho mọi người cùng vui nhé) - Chúc mừng sinh nhật Phạm Lê Hương (tintin) - 26/03/77 Chúc bà luôn vui vẻ và tươi trẻ (ko biết bà này có off ko ? Mai mà đến thì bà cũng làm sinh nhật luôn đi)
Chào cả nhà! Ọp ẹp đông vui nhộn nhịp quá hihi. Giờ tôi đang ước cũng được đi ọp. Và ước up ảnh vào bài dễ như up lên facebook :d
Nhắn bà Thủy X nhé: không biết mai bà có đi ọp không nhưng nếu đi ọp thì nhớ mang quà sinh nhật cho tôi đi nhé! Khổ cái thân tôi từ tận tháng 1 mà đến giờ vẫn chưa lấy được. Vùng sâu vùng xa khổ thế đấy.
Tớ vẫn thích mẫu 1 hơn, quả tim cách điệu từ hai số 7 ở mẫu 5 trông gai góc hơn chứ không có cảm giác mềm mại, tròn đầy như mẫu 1. Con rắn ở mẫu 1 tớ thấy ngộ nghĩnh đấy chứ, có gì đáng sợ đâu nhỉ? Cá nhân tớ thích thay quả tim ở mẫu 1 sang chỗ quả tim mẫu 5. Tuy nhiên vẫn trên tinh thần thoải mái, mẫu nào cũng được, vui là chính !
chết cười với mụ này ! trong cái họa mua phải thuốc rởm có cái may là vì thuốc rởm nên hôm nay không làm sao đúng không? Tớ cũng thích mẫu này ! Vote tại đây
OK, tuần sau cũng được, ở nhà tôi vẫn còn sữa, tuần sau bà nhớ hộ tôi nhé. tks bà trước Tớ đăng ký nhé 2 lạng nhé, thấy mọi người làm thạch ăn hấp dẫn quá, phải bon chen tý Hic, vậy là tôi uống phải thuốc dởm hả bà? Đây là thuốc do TT Y tế của trường tôi cấp đấy
Danh sách order bột thạch của An và Hoa chíp còi: 1) Phương Hân Hân: 2 lạng 2) Me&tom : 2 lạng 3) Mẹ ZinZon : 2 lạng Hoa: Nhờ Hoa in hướng dẫn làm thạch cho Mẹ tom và mẹ zinzon nhé. Còn Phương Hân Hân khỏi cần nhỉ? Hihi
Thế túm lại là Giang chọn mẫu 1 hay mẫu 5 (là mẫu 1 được chỉnh sửa). Số Hương đen quá. Bà X mai không đi ọp đâu, bà ý đang du hí với chồng trong Sài Gòn rồi. Thương vote mẫu nào thì vào link của mẫu đó ở trang 1 bấm cảm ơn giúp tớ đễ tiện tổng hợp. Thanks. >>ALL: Vẫn còn 1 mẫu áo đồng phục nữa nhé. Ai đã vote rồi mà muốn chọn mẫu khác thì có thể vào mẫu cũ remove thanks rồi chọn mẫu mới nhé.
trong thông báo của An về lịch các ngày kỷ niệm của nhà Rắn trong tháng 2 có thiếu ngày sn của ông xã tớ nhé: Đặng Minh TRường sinh ngày 18/2/1971 như vậy là có 2 ông bố sinh tháng 2 nhé (tớ đã gửi sơ yếu lý lịch cả nhà rồi mà). An: Tớ vừa săn được 4 vé liền đi ĐN xem bắn pháo hoa ngày 26 và 27 cho bố mẹ tớ và ông anh trai tớ và con ông ấy nhé. Hi hi. Về ngày 29 buổi sáng. Mà ấy về sớm làm gì, bắn pháo hoa 2 tối mà, đã đến ĐN thì cố ở lại xem cho tàn cuộc chơi chứ bà bạn.:finga: xem trực tiếp có mà há hốc mồm ấy chứ. Tớ cũng có vé nhưng k thể đi được vì thằng cu bé nên chắc phải đợi năm 2012 sẽ ở ĐN xem luôn. ( tháng 7 này nhà tớ về ĐN rồi). An có vé xem bắn pháo hoa chưa? Bố mẹ, ông anh trai và con cháu tớ đều có vé vip xem bắn pháo hoa. thông báo cả nhà là hôm qua tớ vừa cho con bun nhà tớ chụp quảng cáo vinamilk, chụp từ 9h30 đến 4h chiều. Chắc khoảng 2 tuần nữa sẽ có ảnh trên các báo và tờ rơi.
4. Giang Cachua: 2 lạng. Nhờ Hoa in giúp tớ 1 bản hướng dẫn làm thạch với nhé. Cám ơn Hoa nhiều. Dạo này mình mắc bệnh bon chen nặng quá rồi.
Hi hi, không có trên tvi đâu, chỉ ở báo thôi.tôi cũng đã xem mẫu phác thảo quảng cáo của nó rồi nhưng ng ta còn phải gửi sang thái để chỉnh sửa lại lần cuối. đi chụp quảng cáo mới thấy thông cảm với người mẫu quảng cáo bà ạ. nó chụp chung với cô người mẫu nữa. tôi và ông xã tôi đi tháp tùng theo nó về đến nhà còn mệt nữa là con bé. đưa nó 1 đống đồ chơi, bao quanh là ánh sáng phả vào mặt rồi bắt nó cười hàng tỷ lần mà nó thì mới hơn 3 tuổi nên được 1 lúc là chán. Nó gào lên con chán rồi, không chụp nữa, về nhà ngay. Bon tây phải phì cười vì nó, thế là bao nhiêu người lớn xúm lại nịnh nọt, pha trò cho nó nhưng rồi lại đâu vào đấy.