các chị ơi nàh em bên gia Lâm, có chị nào biết bác sĩ hay thầy lang nào uy tín ở gần khu nhà em không ạ? bảo em với để khi cần em sẽ gọi ạ.
Nhà này giống hệt nhà mình. Chồng mình là con trai cả, con đầu lòng của mình lại là 1 cô công chúa. Chả biết ông bà nội thế nào chứ vợ chồng mình vui lắm, vì đúng ước nguyện sinh con gái đầu lòng. Con gái bây giờ đang là "của hiếm" đấy ạ.
Lại 1 công chúa nữa thì sao lại phải "huhu" hả chị???? Chị có thấy mấy tổng thống mỹ nhiệm kỳ gần đây toàn sinh 2 công chúa k? mà đa số nhà có 2 công chúa bố mẹ làm ăn may mắn lắm! Chị cứ tin thế đi! E đang phấn đấu 2 công chúa cho "giầu" đây!
Sao ai cũng có công chúa lại buồn thế nhỉ .. đây mình hai nàng mà mình rất thích đây nè ... mẹ nó ơi ... con gái là cả gia tài đấy hiiii.....
Chị ơi chị cho em xin địa chỉ với ạ. Cún nhà em đỡ rùi nhưng chị cứ cho e xin địa chỉ nhé. lúc nào hắt hơi sổ mũi em lại phải nhờ bs. Cảm ơn chị nhiều nha
Khu tập thể cơ khí chính xác bạn nhé, bạn vào khỏi cổng khoảng 15 - 20m thì rẽ tay phải, đi qua mấy nhà thì có biển bên tay trái nhé. Hic, tớ cũng k nhớ rõ địa chỉ nên chỉ đường vậy, nhưng nhà BS dễ tìm lắm. ngày thường thì khám từ 17h -20h còn thứ 7 và cn thì khám từ 15h 19h nhá.
Cho em tham gia hội với , Em cũng sinh con gái nhưng chẳng hiểu sao thấy tự hào và vui lắm . Ox em hồi mới đầu tỏ vẻ thích con trai hơn nhưng sau cũng yêu con vô cùng , giờ đi ctac là hỏi vợ thì ít , hỏi con thì nhiều đấy ạ .
Công nhận là các ông bố hợp con gái lắm nhá, bênh nhau lắm cơ. Có hôm em đặt cho bé chơi ở cũi để đi ăn cơm, bố nó ra bế tót lên bảo là đặt thế tội lắm, huuu
Wellcome mẹ nó nhé! xã nhà e cũng thế đấy, giờ đi công tác toàn kêu nhớ con k ngủ được thôi! Có ngày gọi điện về nhà vài lần chỉ để nói chuyện với con, mà con e thì chưa biết nói ah! :finga::finga::finga:
Xã nhà em cũng yêu con gái lắm . Đii làm về là con gái yêu của bố, con gái yêu của bố đi học có ngoan ko, con gái yêu có măm măm nhiều ko. rồi thơm ... con em cũng chưa bít nói. hic