vấn đề của em là thằng em ck, mẹ ck em đẻ thưa nên em ck em mới học lớp 7 thôi, nhà ck em chật, lại nghèo nữa, bố mẹ vs em ck ở nhà dưới cũng là phòng khách luôn, còn 2 vc em thì ở trên gác xép. Nói chung thế cũng đủ chật trội rồi ạ. từ ngày lấy vợ chồng em mới mua 1 bộ máy tính để trên phòng. Từ hôm ấy, nghĩa là từ lúc em về nhà ck, em phải chịu cảnh coi như là ở chung cả vs em ck, suốt ngày nó ở trên này, để chơi game ạ. May mà tối nó còn xuống nhà, Năm ngoái hồi em còn bụng to đi làm về nghỉ trưa đc tí muôn ngủ mà nó cũng ngồi kè kè bên cạnh, cái gác xép có chưa đến 15 m2 thôi ạ. khó chịu kinh khủng, bjo em sinh xong ở nhà suốt ngày thì nó ở trên này còn nhiều hơn cả em nữa. Em khó chịu lắm, chỉ muốn đuổi nó xuống nh lại ngại mẹ ck nói nọ nói kia. Bực k chịu đc. Nhiều khi em nói bóng nói gió chú chơi suốt ngày tnay k chịu học hành rùi mắt mũi cũng hỏng hết mà mẹ ck em thì cứ chiều con, thấy nó thích lại cứ cho nó chơi. Em bảo ck em là mang máy xuống dưới nhà để cho nó chơi cho thoải mái, nh mà ck em chả biết ý tứ lại bảo để đây làm về ck còn chơi game giải trí. Em k biết làm tnao đc nữa. Nói thật nhiều lúc nhổ lông lách nó cũng ngồi cạnh. Ngại cũng có mà tức cũng có. k biết phải làm tnao bjo nữa
Ðề: em ck ơi là em ck mình nghĩ là chắc mẹ nó phải cố chịu thôi, nếu có điều kiện thì thuê nhà ở riêng mà "ck" viết tắt của chữ gì đấy mẹ nó. tớ đọc k hiểu dc
Ðề: em ck ơi là em ck Theo mình hiểu Ck là chồng đó bạn ạ,có lẽ bạn nên nói khéo với mẹ bây giờ có con rùi cũng phải có không gian yên tĩnh chứ.sống thế khó sống lắm.
Ðề: em ck ơi là em ck hic, nói gần nói xa mà nhìn mặt mẹ ck xị ra thì cũng k biết phải làm tnao, tâm lý của em là đang ăn nhờ ở đậu nhà nta mà, k biết có bao giờ thoát đc cái cảnh này k đây, hic
Ðề: em ck ơi là em ck Chị nói thẳng với chồng chị ấy, như thế sao đc, cùng lắm thì chị đặt mật khẩu máy tính, rồi kệ nó, vài lần nó ko vào đc là thôi luuôn. Quan trọng là chị phải nói với chồng ấy, anh ấy có hiểu và thông cảm thì mới ủng hộ đc.
Ðề: em ck ơi là em ck em cũng nghĩ là cài đặt mk , k nói cho nóa biết, còn kệ mẹ ck chị thui chứ như thế chắc em là chị e chết mất ^^
Ðề: em ck ơi là em ck Em thống nhất với mẹ cái vụ nói rõ với chồng ấy, để anh ý mang cái máy xuống nhà thì tối cũng giải trí dc thế chứ để đấy ngại chết vì em chồng chủ top nói chung mê chơi chưa nghĩ gì nhưng mình thì thấy ngại, chứ cái khoản đặt mật khẩu là k ổn mẹ nó à thế thì chỉ có làm to chuyện k đáng
Ðề: em ck ơi là em ck Hơ hơ, bán xừ nó máy tính đi. Mua cái laptop, bảo chồng đi thì xách đi, tối thì xách về mà chơi .
Ðề: em ck ơi là em ck Hihi. Mình thấy em chồng bạn còn trẻ con, mới học lớp 7 mà, Mình là đàn anh đàn chị thì cứ thằng tay mà dạy bảo, ngại cái gì hả bạn . Cái gì nó ko biết thì nói cho nó biết, nó ham chơi chứ quan tâm gì chuyện tâm lý đâu
Ðề: em ck ơi là em ck ) , từ trước tới giờ chỉ nghe đến bà cô em chồng " Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng " , là e trai chồng thì ví von sao đây :<
Ðề: em ck ơi là em ck nói thẳng vs chông bạn nên để máy xuống dưới nhà.để trên này vợ có cho con bú hay thay quần áo,ngủ nghỉ cũng bất tiện. Mà nếu máy tính ko làm việc chỉ để chơi game thôi thì bán quách cho rảnh nợ.Chồng ko chơi game.em chồng cũng thế,lợi cả đôi dường mà sao ko làm?
Ðề: em ck ơi là em ck vấn đề là ở mẹ ck cơ các mẹ ạ, đặt mk nó loa lên thế nào mẹ ck cũng nói này nói nọ, mà ck mình thì bảo nó còn trẻ con, biết gì đâu, chán lắm, chả ai hiểu mình, huhu
Ðề: em ck ơi là em ck thế sao ko bảo vs mẹ chồng? để trên này con ngủ nghỉ thế nào,thay quần áo làm sao,còn cháu bé nữa chứ!
Ðề: em ck ơi là em ck Trẻ con mà ham chơi kiểu này,2 tuổi nữa là dắt bạn gái vào nhà nghỉ rồi chứ ở đó mà kêu trẻ con ko biết gì!