bữa giờ em lubu quá..đi xa về mệt rồi chui về nhà mẹ nên ko có internet vào nhà nữa..... chỗ văn thánh thì bán đồ ăn sáng rất ổn, bún bò, cơm tấm đều ngon...còn việc thông tin kỹ hơn mai em liên lạc đặt chỗ xong sẽ thông báo sau nhé....
chủ nhật này e có đi ọp không em? dạo nảy buôn bán cái món bắt mồi mà lại kg bán lẽ..làm mấy chị mừng hụt nè!
hihi mai e di lay hang, c có can ji thi keu e hén. chủ nhật e ko đi được, hôm đó c chồng nấu ăn mừng 2 năm ngày cưới của vc e :finga:, đúng ra là ngày 23 rồi
tính order chân gà,và mực 1 nắng mà tủ lạnh ngày mai phải cõng đồ ăn tuần sau rồi,chủ nhật lo đi bà 8 nên mai đi sớm.. ..nôn quá nè.!chị cũng sắp kn 8 năm ngày cưới rồi..
dc hả c, hay quá ta, nếu ghi nối tiếp thời gian được thì đăng ký 3 e nhoa ( có km kèm theo hôn c? với lại bh xe 2 ng fai ko c?) (bổ sung: 2 e chắc chắn, e thứ 3 để e kiếm coi có chiếc nào chưa e đắp vào)
chiều nay vừa ăn con cuối cùng đây! ...hok biết nữa..chắc cũng đi cà phê,xem kịch hoặc vào ks ngủ 1 đêm nếu rơi vào thứ 7,cỏn ngày thường phải đi làm..hihi mà có 2 nhóc nữa nha...
vậy mà nhớ hoài nha em..vì có mình chị nghĩ ra món quà độc đáo,rẻ mà bèo nữa,và lúc nào cũng mang trong mình tệ tệ cũng được 1 năm em ơi!