Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? Em tin vào duyên số ah. Vì chính e được trải nghiệm ah. Em và đồng chí nhà em quen nhau qua 1 lớp học thêm luyện thi đại học từ năm lớp 11 ( mẹ nào tầm gần 90 chắc biết lớp bà Ngoan ở đại học KTQD ah). Em vào học trước, đồng chí nhà em vào sau. Đồng chí nhà em là dân Chu Văn An nên được bác chủ lò luyện rất quí ( bác ý thích các trường điểm ah ), hồi đầu vào nhìn mặt vênh váo rất ghét. Bọn em có 1 đứa bạn chung thế là dần dần bắt chuyện với nhau, chơi với nhau rồi lâu dần thành thân nhau lúc nào không biết. Đợt đấy thi đại học xong em làm ko tốt lắm, lúc đi thi về bạn ấy nhắn tin hỏi han, em đang thất vọng lại mệt nữa nên cáu bảo là đừng có nhắn tin làm phiền nữa. Ơn trời là em cũng đỗ NV2. Trùng hợp thứ 1 là trường em đỗ NV2 là trường bạn ý đỗ và chọn để học. Trùng hợp t2 là trong 1 lần đi từ lớp học ra, em đang ba hoa bốc phét với lũ bạn thì đâm xầm vào 1 cái xe đứng giữa đường, 2 đứa đang nhăn nhó quay ra thì nhận ra nhau . Lúc ý nhìn hắn cười toe rõ là ngại, em ấp úng chào rồi chạy, xong đi về thấy áy náy vì vụ trước cáu vớ vẩn với hắn thế là sau 3 tháng ko nhắn tin em làm liều cầm máy lên nhắn xin lỗi ----> lại chơi với nhau bình thường, lai cùng học ( hồi ý là môn toán cao cấp ah ). Trùng hợp thứ 3 là kì nghỉ hè năm thứ 1 trường em có tổ chức đi tập quân sự ở trên Xuân Hòa. Cả trường bị chia làm 2 khu vực ở, 1 khu ở trung tâm, 1 khu ở tít trong gần đồi cây. Thì lúc đi lên đến khu ở bắt đầu bất ngờ 1, đúng khoa em và lớp hắn ở chung nguyên 1 khu ( khoa em là khoa mới thành lập, lớp hắn là lớp cả trường có duy nhất 1 lớp học hệ tiếng Pháp). Các lớp khoa em chia ra là S1,S2,S3,S4. Em học ở S3, qui định là mỗi lớp được gọi là 1 tiểu đoàn, nhưng lớp em lại ngẫu nhiên bị ghép chung vào với lớp hắn thành 1 tiểu đoàn ( vì lớp hắn ít người). Em quá bất ngờ vì cứ nghĩ nếu ghép thì phải ghép lớp cuối cùng S4 chứ ko phải lớp e, cuối cùng là luôn tập trung cùng hàng nhau Em với đồng chí nhà em yêu nhau được 1 năm thì hắn thi được học bổng sang Pháp. Mọi người bảo là yêu xa khó lắm, lại còn là mối tình đầu càng khó giữ. Em bảo cứ kệ, xem đến đâu thì đến. Đúng là 2 năm yêu xa, quá nhiều khúc mắc,vui có buồn có, gặp nhau lệch múi giờ 5 - 6 tiếng, có lúc bọn em tưởng chừng ko trụ nổi. Nhưng cuối cùng thì hắn đã về Cuối cùng thì tình yêu đầu, tình yêu xa của em vẫn đang ở canh em và bọn em đang cbi đám cưới ( Còn nhiều cái duyên nữa nhưng em kể tóm tắt ko các mẹ bảo em dài dòng ) Vậy nên e tin vào duyên số lắm lắm. Nhưng em lại ko tin tình thương trong tình yêu đâu chủ top ah, ko bao giờ bền được đâu
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? bọn em yêu nhau đúng 3.5 năm. Đùng phát nói chia tay chẳng vì lý do gì . Em tin vào duyên số
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? kể em nghe nào Mẹ nó. Kể ra cho mọi người cùng thưởng thức đi
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? mình thì chưa tin hay chưa trải qua thì không bit ,mình nghĩ do mình tạo nên thôi mà
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? hihi, đúng là đã có duyên số thì đi đâu cũng đụng vào nhau c nhỉ! . Chúc mừng c đã có đc hạnh phúc qua thời gian và thử thách nhé!
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? em đợi kh nào cưới zai nhà em bi giờ thì em sẽ thấy duyên số ntn, vì em tin vào duyên số lắm
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? Chuẩn chị ạ ^^ Các cụ bảo cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà ^^ Có người yêu 5 - 6 năm ko lấy đc nhau, nhưng chỉ gặp người khác có mấy tháng mà lấy nhau ah
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? mình thấy đúng.Lấy được nhau không phải muốn là được
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? hehheh, đó chính là duyên và đôi khi cũng vì cái duyên này vài tháng sau lại dẫn nhau ra tòa khổ mong ai cũng gặp duyên lành.
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? Vào đây rồi lại đi ra, đi ra rồi lại vào, và nước mắt cứ chảy dài Nếu bạn đã tin là có duyên phận, đừng thôi làm những đều bạn muốn làm với người ấy. Hãy làm những gì bạn thấy nên làm, và cần làm, cho dù đềuđó sẽ không làm 2 người đến đc với nhau. Trong cuộc đời, chẳng ai biết đâu là cơ hội cuối cùng để mình trân trọng và yêu nhiều hơn lúc ở bên nhau đâu. Khi mất đi rồi, có muốn làm điều gì đó với ngta, cũng không còn cơ hội nữa. Mãi mãi chỉ còn là ký ức thôi bạn ạ
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? em cũng tin vào duyên số nên vẫn cố đang cố chờ nó đến hihihihih
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? đọc xong câu này của c mà e nghĩ đã tìm đc câu trả lời cho tình trạng hiện tại của e bây giờ. Nhưng ko biết có nên cố ko nữa hay là buông tay ra cho cả 2 cùng ko phải mệt mỏi nữa! Cho dù e luôn linh cảm đó chính là ng đàn ô mà m tìm kiếm và có duyên phận với m!
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? Cảm thông với bạn ! Bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong lần tới !
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? nghĩ như vậy thì sẽ ko phải buồn đau vì ty c nhỉ? cs vẫn còn rất nhiều điều bất ngờ phía trước nên cái gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi thôi!
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? có trải qua rồi thì mới thấy tin vào 2 chứ duyên số c nhỉ?
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? vâng, đúng rồi đấy. e chứng kiến nhiều đôi yêu có vài tháng là đến với nhau. Trong khi trước đó yêu vài năm mà vẫn chia tay.
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? Mình thì tin vào duyên số, có duyên thì mới gặp được nhau. Nhưng có phận đến được với nhau hay ko lại là do chính bản thân 2 người thôi
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? mình cũng tin vào duyên số , gặp nhau yêu nhau là cái duyên , đến được với nhau thì không sao, tan đàn sẻ nghé thì âu cũng do không có phận ! Duyên số
Ðề: Các mẹ nghĩ gì về 2 chữ DUYÊN SỐ trong tình yêu ạ??? mình cũng tin vào duyên số, mệnh trời mình cũng yêu 1ng đến gần 5 năm , chia tay lên xuống ko biết bao nhiêu lần mà ko dứt hẳn đc, đến 1 lúc chán nhau hẳn rồi chia tay đến 3 tháng. bỗng 1 ngày liên hệ lại, đùng 1 fat bảo cưới là cưới luôn, như đùa ý nhưng lại là thật, trả biết tn thầy bói bảo 2 đứa nợ nhau tù kiếp trước rồi.ặc