ơ thế hồi c đi siêu âm k phát hiện ra có dây rau cuốn ah? còi nhà e cũng bị cuốn cổ đấy, cộng với bướng từ trong trứng nên k chịu xoay cho thuận, thành ra e phải lên thớt[-(
Chị siêu âm rất nhiều BS, nhưng chỉ có đúng 1 bác sỹ phát hiện là có dây rau cuốn 1 vòng (nhưng BS nói là phần lớn đều như vậy nên không phải lo lắng). cuối cùng thì cũng phải mổ thôi.
Chị namin với mụ tramcoi ơi, cố lên. Hqua vợ sếp em đẻ rồi nhá, sinh đôi một trai một gái, một đứa 2.7kg, một đứa 2.6kg, ngon lành cành đào chưa? Ui mình thèm quá...
Dạo này tôi cũng hay mơ màng về vụ đẻ sinh đôi lắm hehe nhưng cứ thấy sợ sợ vì bon đẻ ra có 2.9kg mà cái nhau thai nó xấu quá bà bác sĩ kêu là nát như tương bần lần, chỉ sợ cái nhau đấy ko đủ sức nuôi 2 đứa thôi
sinh đôi khác trứng thì lo j hả bà, tôi chẳng mơ 2 đứa cùng trứng giống hệt nhau, 2 đứa nằm ở 2 tối ối riêng biệt thì sẽ có 2 cái nhau riêng. mạnh dạn lên mà chiến đấu:-({|=:-({|=:-({|=
Uh chả biết thế nào hihi tôi cũng thích 3 đứa lắm keke nhưng chồng thì sợ vỡ mật rồi mặc dù đứa đầu chả phải chăm sóc nuôi nấng gì cả
vỡ mật ăn thua giề..........khi nào vỡ tim hẵng lo.......... ông nào mà chả thế, coi chuyện chăm sóc nuôi nấng con là nghĩa vụ của mẹ, còn bố chỉ có mỗi việc kiếm tiền thôi. nhiều lúc tôi cũng tức lắm , nhưng nó là bản chất của đàn ông rồi thì thay đổi làm sao đc
bà đã có hỏi ông sếp xem làm ntn mà đc như thế chưa? hay là ông bà ý để tự nhiên...........tôi cũng thèm quá
Cũng mơ màng chuyện sinh đôi lắm nhưng cũng sợ vì sinh đôi cũng có nhiều nguy cơ về sức khoẻ lắm hihi
thì cứ chửa là có nguy cơ rồi, 1 đứa hay 2 đứa vẫn thế. chỉ có điều là vất vả và phải theo dõi thường xuyên hơn thôi, chứ tôi nghĩ m bt khỏe mạnh thế này thì con cái chắc cũng chẳng có vd j đâu. đằng nào mà chả phải bám càng bs.......
Ối zồi, bà còn biết đau đẻ với lại rặn đẻ, còn biết con nó còn thò ra thụt vào, hay nhỉ, hihi, tôi đây này, chả biết thế nào là đau đẻ, cứ thế lên thớt mổ luôn, cạn ối mà, y như đàn ông có bầu mà đẻ, thế mới chán chứ. Mẹ tôi toàn trêu tôi là cái loại đàn ông ko biết đẻ. , người ta mang nặng đẻ đau, mình mang nặng đẻ ko đau.
ối....ối.......e cũng giống c này, chả biết đau đẻ là j, vì đã xác định là mổ rồi nên cứ thoải mái đợi đến ngày có dấu hiệu đau để lên thớt luôn, vậy mà quá 40w rồi mà chả thấy động tĩnh j. cô bs quen bảo là "thôi mày đẻ luôn đi nhé, đằng nào cũng già thai rồi, k có mấy hôm nữa tao đi nghỉ mát quốc khánh là k chịu trách nhiệm đâu nhá...."........"vâng, cô mổ luôn đi, để đúng hôm quốc khánh cháu ra viện cả nước treo cờ ăn mừng".......hehehe........vậy là chiều vác bụng đi đẻ luôn. lên phòng 300 mà ai cũng bảo cái bụng này đã đẻ rồi cơ ah:wink:
Uh nhưng ở cơ quan cũ tôi có 1 anh vợ sinh đôi 2 thằng con trai, 1 đứa thì khoẻ mạnh còn 1 đứa có vẻ yếu hơn (thường đẻ sinh đôi hay thế thì phải) cái bé yếu hơn đấy mắt có vấn đề, ko nhìn được, bố mẹ phải cho sang pháp mổ tốn tiền tỉ đấy, giờ được 3 tuổi mà chỉ nhìn được những cái gì to đùng thôi còn be bé xa xa ko nhìn thấy, mà ông ý bảo vất vả lắm, đêm hôm 1 đứa khóc là đứa kia khóc theo, 1 đứa ốm là đứa kia ốm theo, nhà có osin, mẹ chồng, mẹ đẻ mà môi lẫn 2 đứa ăn nôn oẹ là cứ cuống cả lên ko đủ người, bây giờ phải gửi hẳn 1 đứa cho ông bà ngoại nuôi bố mẹ chỉ chăm một đứa thôi, mà ông ý bảo ông ý sợ lắm, cứ nghỉ thứ 7 cn là như ác mộng hihi. Nghe cũng thấy sợ, nhưng cũng có nhiều bé sinh đôi đẻ ra khoẻ mạnh, nói chung chắc gì cũng có số rồi, biết đâu số mình đang sướng như thế này đẻ xong 2 đứa lại thành số khổ, cũng có khi đẻ được 2 đứa số vẫn sưóng nhỉ, may hơn khôn quá !
Chị ơi em đẻ cũng ko đau chị ạ, chỉ thấy khó chịu thôi, khó chịu lắm lắm ý và sợ nhất là lúc thông nước tiểu, giờ vẫn sợ
cứ nghĩ như bà thì chẳng ai dám đẻ............ng tính k = trời tính..........cứ ngồi đấy là tìm cách đẻ đôi, chắc j đã đc, cứ tính vậy thôi bà ơi.......còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố lắm cơ mà.
Thế à? chị ko khó chịu gì cả, chỉ thấy xí hổ vì từ khám đến mổ đẻ đều bs nam, thông tiểu thì nữ y tá, nhưng mà giờ vẫn
bà này ko bị đau đẻ tự nhiên thì cũng bị đau đẻ mổ , chị làm chung sinh 2 đứa đều mổ .... chị ý bảo đau lắm .... nghe thấy mổ đẻ mình cũng sợ rồi ấy chứ ....
Uh, công nhận, suốt cả năm mà vẫn đau lưng vì bị tiêm gây tê nữa chứ, chỉ lúc đẻ mổ xong thì ko đau nhăn nhó như khỉ, được cái giảm đau thì sau khi mổ xong tự mình vận động đi lại được.