có vậy mà hổng hiểu..hồi nhỏ theo ba đi công tác,đi chơi..được ngủ ở ks nên thích ..con t thích cái mới ..với lại ở n hà làm sao bằng ks ..t hối hận vì tiếc lộ cho bà và famtran nghe để 2 bà kg lãng mạn này suy nghĩ tiêu cực.
hôm nay chị k đi q 1 ..mà thứ 4 đi cho chắc ăn nha em!sáng nay cũng mới xem bói..tháng 6 này gặp tình yêu chân thật:goodman::goodman::goodman:a men có chồng rùi..nên hok ham.
Em ủng hộ chị đi hotel nhá ... không những thế nên móc hầu bao chung đậm tí đi chị ... làm 1 chuyến resort Phan Thiết or Vũng Tàu gì đó cho hoành tráng đi chị. Em là em thích biển lắm dưng mùh ko tắm đâu ... chỉ ngắm thui
Vậy là thứ 4 tuần sau đúng không ạ. Em để dành bụng từ bây h chờ đó nha, hihihihi. Chị cũng hao hố xem bói à??? em cũng đang muốn đi xem nè. Chị có xem cùng chỗ chị papa k?
xã chị kg chịu nghỉ phép đâu em ui.. hichic nhớ lại là thấy chán..chị thích đi chơi lắm,chân chị có mụt ruồi nè!
chưa e ơi..chị cũng đang tính xem bà thấy đó đây..mà chị xem ông thầy kg à!!thấy cũng được,vì ổng nói bà bạn chị trúng phóc..
Hihihi vậy chị em mình giống nhau òy, ham chơi thì nhiều mà việc làm thì làm biếng hehehehe Chị đi coi bói ở đâu dzạ ... cho em xin 500d địa chỉ và số cầm chưn đi áh
chị pm cho e rùi nha!mà chân của e đã đỡ đau chưa..giày mới mang thường vậy đấy..nên mua về e lấy chanh chà cho mềm gót ..hẳn mang.
...1 là chơi ,2 là làm việc..2 thứ kg thể song song được..(thế nào bà sure cũng comment cho mà xem bà này lí sự lém). xem bói ở tân bình lận chị toàn kêu về xem thôi,chứ kg đi đến..còn số đ thoại cũng đi xin nhỏ bạn đã vì ổng đọc số xong vừa lưu vào thì đt k nạp vì đầy rồi..
mình toàn kêu thầy về coi kg à! để mình xin cho mẹ misa vài số,có mình sẽ pm liền..mẹ misa bằng tuổi mình đ1ung kg? nếu vậy nhớ cúng sao mỗi tháng nhe!vào ngày rằm nha mẹ!
Vậy hôm nào em với chị hỏi chỗ chị papa rồi đi xem nha chị. Lâu lắm rồi em không đi. Mà em cũng đang muốn đi quá!