mấy chị có nhớ ngày sinh của mình thì đi xem bói tử vi .... bà chị họ em đi xem nhiều nơi nhưng khen chỗ ông thày tử vi này lắm nhé ! ..... bữa trước mebecoi có xin địa chỉ tới xem mà ko biết đi chưa ?
Đúng rồi, xem tử vi thì kg cần có mặt đâu, nhưng bói thì phải cầm tay, nhìn mặt hay xóc bộ bài hehehehe
e cũng mới có chỗ chấm tử vi hay lém đây..nghe đồn vậy đó! chị nào myuốn chấm e cho số,tử vì trọn đời..hihi e cũng đang định chấm cho 2 nhoc nhà e đây!
Tuần sau đi buổi nào ạ. Cuối tuần khoảng chiều thứ 7 thì em có thể đi. nếu các chị cũng đi ngày đó thì em đi cùng luôn.
Vậy chị cố gắng đến đúng h đi nha, em được nghỉ từ 11h30 mà đến 1h chiều em mới phải vào làm. 1h30p đó. hehhehe
ok..hôm đó sẽ tranh thủ,11g qua..e có tìm được quán nào chưa?chứ đừng đến đó mà tìm quán nữa thì mất toi 15,20p đó nha!
Chào cả nhà em là thành viên mới rất mong được làm quen và được sự giúp đỡ của cả nhà,chúc cả nhà vui vẻ và hạnh phúc.
Cám ơn Tinababy nhé mới tham gia được bạn chào đón nhiệt tình thấy vui quá tina nhà bạn mấy tuổi rùi...
tina nhà mình năm nay được 31 tuổi rồi....hihihihh... tina là mình đấy vì ở ngoài ti xíu àh nên thêm chữ baby sau đuôi đó muh