Huhu, thế chả ai đau như em với chị namin rồi - vừa phải đau đẻ, vừa bị mổ đau nữa - chị nhể? Em đau vật vã từ đêm hôm trước tới 10giờ sáng hôm sau mà ứ đẻ được nên lại phải mổ. Mổ xong đã đau lại bị ảnh hưởng phụ của thuốc gây tê, chóng mặt buồn nôn ko ăn được cái gì, cũng ko dậy được hichic
uh , đúng là đau thiệt nhỉ , chị gái mình cũng thế bác sỹ ko cho mổ luôn mà bắt đẻ thế là đau bụng mất 2 ngày .... rồi lại phải mổ ........ Anh rể bảo biết thế mổ ngay đi cho đỡ mất sức .......
Hehe, đang định để mấy hôm bác í xuôi xuôi việc nhà rùi tỉ tê hỏi thăm đây kéckéc, chờ tin nhá. Tôi nghi ko phải tự nhiên đâu, vì chị ấy cũng khơ khớ tuổi rồi, mà thuộc dạng khó chửa, chửa thì khó giữ thai.
hai đứa này là đợt đẻ thứ 2 của nhà ấy à, mấy ông sếp có khi thích đẻ 3 đứa mà ko dám đẻ ba lần vì sợ mất chức có khi hay can thiệp để đẻ sinh đôi lắm
tôi cũng nghĩ như rứa............đây chả sếp siếc j còn sợ mất việc bỏ xừ nên càng quyết tâm chăn 2 con mèo:-({|=
Trời à, các mẹ trên này cũng đẻ mổ lắm nhỉ. Tôi cũng đẻ mổ nè, nghĩ đến đẻ tập 2 thì cũng ngại lắm. Vừa biết thể nào là đau đẻ, con tôi bị dây rau quấn cổ, cứ thúc lên trên, ko chịu ra, lại già tháng nữa (bị mốc mũi trắng hếu). Vừa đau đẻ, vừa mổ cấp cứu nè... Hú hồn, hú vía luôn...
Đến đứa thứ 2 thì ngon lắm yên tâm hihi đừng sợ cố lên nhé Ko hiểu ai giật giải báo tin có baby sớm nhất nhỉ
ui, đẻ mổ mà tập 2 còn đau hơn tập 1 đấy, hic hic. Tại dạ con co lại chậm hơn mà, nhiều người đẻ tập 2 xong toàn kêu thế, sợ phết nhưng nghĩ có con là hết cả sợ, ha ha hah a
Ko phải đâu, cty tớ tư nhân mà, sếp làm sếp ăn, con sếp sếp nuôi, chả sợ bố con thằng nào sất... càng nhiều càng ít hìhì
Bây giờ càng ngày càng nhiều người đẻ mổ ý, vào viện mà cứ hơi khó 1 tí bác sĩ chỉ định mổ ngay cho an toàn, hi. Hồi chị đẻ đc nằm nghe các bà khác gào thét rặn đẻ mà vãi mồ hôi hột, sau nghe tin bác sĩ bảo mình phải mổ sướng như bắt đc vàng, đến nỗi bác sĩ bảo con này đi mổ mà vui như đi hội thế, he he he.
Tôi cũng giống bà vụ chả đau gì sất rồi, nằm chờ mãi chả đẻ thường được thế là chỉ định mổ vì tim thai có dấu hiệu suy, hức hức(
ờ, chả hiểu thế nào chứ tôi thấy nhiều người kêu đau làm mình cũng sợ Sợ nhất lúc hết thuốc tê, kinh hoàng lắm, hihhhi
hãi nhờ, lần này thì chủ động hơn được rồi, đúng ngày đúng tháng, chọn giờ đẹp là lên bàn mổ thôi, ko sợ sớm cũng không sợ muộn, hehehe
ừ, chắc lần này giải quyết nhanh gọn hơn lần trước nhiều rồi. Mà mình cũng biết sẵn thủ tục sẽ thế nào cũng dễ hợp tác hơn nữa Tập 1 cứ lớ nga lớ ngớ, nằm mổ mà cứ tò con bà mò khiếp luôn. Lúc tôi mổ có cả 2 em thực tập đứng cùng nói chuyện, bác sĩ ở dưới thì mổ còn tụi nó truyền hình trực tiếp cho tôi tình hình ở dưới thế nào, hihi
Ờ, tôi đẻ VP đỡ đau lắm, đẻ xong đi lại được ngay, nhà tôi ko có người chăm tôi, toàn đống đàn ông chán chít. Tôi làm 2 nơi đều mua BH xịn nên đẻ ở đấy đỡ mất công phong bì phong bao, nhàn cả người, thế mà lúc đầu mẹ chồng tôi cứ phản đối, sau thấy sợ, bảo là may mà vào đấy ko thì cả nhà chết dở. Trộm vía mọi việc đều tốt đẹp, hy vọng lần sau cũng thế.
Em cũng đẻ mổ đây. Thai to và cạn ối. Ban đầu cũng định để đẻ thường nhưng tim thai yếu đi nên phải mổ. Nhưng mà chẳng đau gì cả, đẻ 1 ngày xong thì tập đi lại bình thường, thấy nhàn tênh
Con em vừa đi học được hơn 1 tuần thì lại ho rồi. Chán quá, hôm nay phải nghỉ ở nhà trông nó đây. Ho như quốc ý, kiểu ngứa cổ, chắc chưa thành đờm nhiều, nay mai lại ho long đờm nữa chứ. Thời tiết kiểu này độc thật, chỉ thương trẻ con thôi.