CHÀO MỪNG NHỨNG NGƯỜI PHỤ NỮ, NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI, DÁM HY SINH VÌ GIA ĐÌNH, VÌ CHỒNG CON, ĐỂ Ở NHÀ NỘI TRỢ, CHĂM SÓC GIA ĐÌNH. Mình đang trong tình trạng như vậy nên rất mong có thêm nhiều bạn bè vào chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc gia đình,chồng con,....để cuộc sống có ý nghĩa hơn,vui vẻ hơn.
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! e cũng đang vậy đây, oánh dấu cái đã, lúc nào rảnh vào 8888, hii
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! em chưa lập gia đình nên chưa có co hội được ở nhà chăm con rùi ạ ^^
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! các mẹ ở nhà chăm con sướng đấy, tớ vắt chân lên cổ vừa đi làm vừa chăm con, vừa tập tành làm thêm tý nên mệt hết cả người.
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! các mẹ vào 888 đi cho đỡ buồn,tội giề mà phải làm cho mềnh nhanh già,sau 6 năm ở nhà hy sinh vì gia đình tôi nghiệm ra 1 điều rằng mình phải tự biết chăm lo cho bản thân mình,ko nên quá hy sinh vì gia đình quá,như vậy chỉ làm cho mình càng nhanh già ,nhanh xấu mà thôi.
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! bởi vì tôi càng ngoan ngoãn,ngoan hiền chăm chồng chăm con thì chồng tôi càng suốt ngày đi nhậu nhẹt bạn bè,thứ nhất vì thói quen thích tụ tập bạn bè,thứ 2 vì yên tâm có vợ hiền chăm lo gd nên tôi quyết tâm thay đổi 360 độ luôn.chán ,3 mẹ con rủ nhau đi lượn lờ,shopping, ăn uống tẹt ga.mua 1 lúc 4 chiếc váy xịn nhé,làm tóc thay đổi (đang dài ,cho phát luôn đầu vic).chồng về ngạc nhiên.thấy vợ thay đổi đâm lo lắng,cứ đi làm về là về ko la cà.mấy hôm nay toàn ở nhà ko đi đâu,bạn gọi nhậu cũng ko đi.
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! đúng là lúc người ta cần,người ta ngoan, người ta hiền thì ko biết trân trọng,lại cứ để người ta phải ghê,phải'' hư ''mới biết lo
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! uhm, thỉnh thoảng cũng muốn bốc đồng thế đấy, cơ mà tôi vẫn thương chồng, trộm vía chồng tôi chăm ngoan nên cũng ko lỡ nổi loạn, hí hí bà thế là đã thành công roài đấy, kekekek
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! hihi, chị làm vậy là chuẩn đới ạ, e thì số vất vả, chả đc ở nhà nội trợ
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! hình như tôi thấy bà cũng bên hội Hổ, bà lượn lờ cũng ác nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! Mình cũng đặt cục gạch cho hội nhà mình, cu nhà mình thì đi học. còn mình suốt ngày ở nhà ôm cái máy tính chán quá Các mom vào vote cho con trai em nhé
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! có mình đây, đang nghỉ ở nhà , tham gia cùng hội, nhiều khi thấy mình hi sinh nhiều cho gia đình như này ko biết lão chồng nghĩ gì