ặc, thế con nó k bám bố thì bố của con gái chị có dỗi k? Xã nhà e còn dỗi con cơ, thế mà con gái biết dỗ bố nhé, ôm cổ thơm má làm bố sướng rơn, quên cả dỗi! ka ka!
Chả phải khoe chứ xã nhà mình yêu con lắm, lúc nào cũng thích sắm đồ cho con, đưa con đi chơi đây đó, đi làm cả ngày chat hay alo cho vợ toàn hỏi thăm con, đi công tác xa là phải alo ngày mấy lần để được nói chuyện với con. Trộm vía bé nhà mình biết nói sớm nên bi bô suốt ngày, ba đi vắng lại càng nhớ con hơn, hi hi
Đấy, xã nhà e cũng thế đấy! Đi đâu cũng muốn cho con đi, mang con đi nhậu luôn! hihi, có lần mang con đi rồi cho nó ăn cho nó ngủ đc về hớn hở lắm! Ý nói: Chả cần mẹ mày, bố cũng chăm đc con! chết mất!
hihi, 2 lão này giống nhau quá nhỉ. Suốt ngày thủ thỉ với con, "ba con mình chả cần con mẹ già ấy nhỉ, ba con mình tự chăm nhau được", hi hi
Chỉ có em dỗi thôi. bố đi làm về hay bố ở nhà là thích bố bế. có lúc bố đang bế mẹ đưa tay ra còn ko thèm theo cơ. Nhưng tối đến lúc cún buồn ngủ thì nhất mẹ vì mẹ cho ti mà, ti xong mới ngủ.
mẹ này máu nhỉ ... bố đi nhậu cho con đi luôn à .. người ta là công chúa xinh đẹp thế kia mà lại đi nhậu với bố heeee.... bởi thế con cũng nghiện đi nhậu với bố rùi hiiiii.....
Thế mà k có mẹ già í thì cũng mệt đấy nhở! CHo các lão í sướng 1 tý cũng k sao nhở!:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Nhậu cùng bạn bè mà, k phải đối tác làm ăn nên vô tư mà! Mà chồng e cứ phê phê là chỉ có "bày tỏ lòng yêu thương vô hạn" với con gái thôi ah! Thậm chí còn nói với mẹ chồng em là: Trước đây mẹ là nhất nhưng con nói thật với mẹ từ khi có con NHím thì nó mới là nhất ạ!
Nói xong là mẹ chồng bạn cũng tự ái đấy nhé, k lộ ra vì chả lẽ lại cho người khác biết mình đi ấm ức với cháu nội à? Hì
Chắc cũng ấm ức nhg mà chả lẽ lại nói ra? HIHI, mẹ chồng e cũng ghen với em, vì thấy chồng em chiều em quá! Nhg chồng e bảo "mẹ lúc nào cũng No 1, con có thể bỏ vợ chứ k bỏ mẹ đc" là mẹ e sướng rơn, hết ghen luôn, nhg mà với cháu nội thì... Không Cân sức!
Hiii, đương nhiên ai lại đi ghen với cháu? nhưng ông bà nội mình thì thích cháu ngoại hơn, hì có lẽ ở gần lâu nên thế.
may mà nhà ông bà nội k có cháu ngoại chị ah, chứ đa phần là hay thương cháu ngoại hơn, mà thể hiện rõ í!
Bé nhà mình cũng mới bon chen thi ảnh tháng 4, mong các mẹ trong CLB bớt chút thời gian vote cho bé nhé. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều, link đây ạ: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=118687&page=4 http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=118690&page=4 :heart::heart::heart:
bà ơi đúng là nếu nói chuyện với xã bà thì cả ngày xung quanh chuyện nhím xù cũng ko hết chuyện.hôm trước ông í kể roài.hehe.lại còn bảo nhím xù nhà bà điệu dã man.ko bít giống ai.
Uhm, ông í thần tượng con gái lắm í, yêu nó quá nên cứ hay trêu cho nó khóc cơ, nên nó ghét bố, nhg đến khi lớn có khi lại quấn bố đấy!