Ôi trời khổ thân em Mộc Nhĩ, thôi cố gắng lên MN nhé, ngày tiêm 2 lần hả Bình? Bác sỹ về nhà tiêm hay mình phải đến BV? Sau vụ này mẹ Bình nhớ tẩm bổ cho con nhé, tiêm là đau lắm hu hu...
hi hi xe ôm xịn Phương nhỉ, quả xe ôm này có vượt đèn đỏ, phóng tốc độ cao cũng chả sợ công an :-({|=:-({|=
Chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, vào thông báo với các mẹ là lát nữa tui cũng đi off nhé. Mấy hôm nay bận quá ko vào được nên ko bít nhà mình có lịch off, may mà Hội trưởng chu đáo SMS cho chứ ko lại thiệt thòi.
Thương em MN quá. Phải tiêm à? Xíu năm ngoái cũng bị 1 trận VPQ phổi, phải uống kháng sinh, giờ hại hết cả đường ruột nên hấp thu kém lắm. Mà VPQ này hay nôn trớ khổ lắm cơ. Hy vọng tiêm thì em ý sẽ nhanh khỏi hơn. Chịu khó cho đủ liều nhé. Bị VPQ phổi là phải giữ lắm đấy không thì hay tái diễn lại. Chúc em MN chóng khỏi!
@ BÌnh Mộc: Khổ thân em MN quá, phải tiêm KS thì đau & mệt lắm. CHúc MN mau khỏe cho mẹ còn yên tâm công tác nhé @ các bà đi ọp hôm nay: Hnay tôi luxubu không đi được rồi, chán thế, cơ chứ. Định mang túi đi cho Thoa mà vẫn để ở cty đây
Tôi về đc một lúc rồi, may quá, may mà về sớm ko ông ngoại lại ko có chìa khóa vào nhà ! Cảm ơn bà Mai Anh nhé, váy về thử rồi, hơi rộng tý nhưng vẫn mặc được. ngồi lót dép chờ ảnh nào Tôi hôm nay ăn ké đc 2 con cá kèo còn con ăn ké đc ít phồng tôm nhé !
Hộc tốc phóng như điên về để kịp điểm danh học ai dè bị nhầm giờ. Tận 3 giờ mới học. Biết thế ở lại buôn thêm 1 lát. Hic, hic, chạy đau hết cả bụng.
Hello cả nhà, tớ vào điểm danh rồi chạy ra đây. Dạo này tớ chạy dự án bựn giã man. Cảm ơn các bạn đã chúc mừng SN nhật tớ. Hôm nay off đúng ngày SN tớ, món cơm cháy lại là món khoái khẩu của tớ, thế mà tớ ko đi được, tiếc quá, tiếc quá Lướt qua mấy bài thấy các con ốm nhiều quá, thời tiết chuối nhỉ.... mong các con mau khỏi để các mẹ còn chăm lo cho sự nghiệp nữa nhé. Tối tớ sẽ chạy vào tiếp để hóng ảnh off
Tôi cũng vừa về đến cơ quan, các bà ý karaoke rùi... May quá lại vừa hihi...Hôm nào show hàng đi nhé...
May quá có bà Thương ZinZon cho ké cẩm, nếu không tôi cũng không đi ọp được với các bà, chờ ảnh để biết thêm mấy bà mới nữa chứ...Cám ơn bà Thương nhé...
Tôi vừa về xong mọi người còn đi karaoke , này bà ơi tôi nhìn bà quen ghê , chồng bà tên Tùng có phải ko ?
Chồng tôi tên Xuyên, người Trung Quốc. Bà có quen ko? Tôi học cấp 1,2 ở Đoàn Kết, cấp 3 ở Hoàn Kiếm, Đại học ở Tổng Hợp và SPNN khoa Trung. Bà có quen tôi ko? Tôi học sớm 1 năm giống bà Chinh bạn bà Thủy S nên chỉ học với hội 76 thôi, trong HR chưa gặp đc bạn nào quen đâu. À có bà Minh Sếu ngày trước học cùng tiếng Anh trên cung thiếu nhi, nhưng mà cũng khác lớp. Chinh bà cần hỏi gì thì add nick tôi vào nhé yahoo/skype: angelapham77
Bà này chồng ngoại quốc ở bển cơ mẹ nó à. Cho tớ xin lại số mobile nhé, nhớ để cho tớ đôi màu đen size 245 đấy.
Vậy tôi nhầm , thế bà đi Trung Quốc suốt nhỉ ? Hôm 26/1 (âm) tôi vừa đi lễ phật bà quan âm bên Quảng Châu Trung Quốc đẹp thật bà ạ
thế là lại hụt người quen à? hi hi Tôi trước làm phiên dịch thì hay đi, đi nhiều tỉnh, còn từ hồi lấy chồng thì chủ yếu là về quê chồng thôi, 1 năm về 1 lần. Đợt này chuyển sang kinh doanh thì cũng đi năm vài lần, toàn đi công tác thôi. An khổ thân bà, lúc nào cũng vội.
Bà ơi tôi đang ở cửa hàng chỉ còn cỡ 235 thôi , chân bà đi 245 là cỡ 3......... mấy nhỉ ? (tôi chốn việc đấy mệt quá , sao lại xấu tính thế cứ căng da bụng là trùng da mắt)
Tôi đang giữ lại một đôi 37 cho cô bạn ở trong Nam nhưng sau nó gọi lại chân nó đi cỡ 38 , đôi này đẹp kết hợp mầu vàng đen hở mũi nhé . Đôi ở giữa nhé .