Say nắng một anh chàng đã có người yêu

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bongbongmuahe190, 20/8/2013.

  1. bongbongmuahe190

    bongbongmuahe190 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Em đang yêu một người đã có người yêu rồi. Lúc mới bắt đầu thấy cảm nắng thì em k biết anh ấy đã có bạn gái . và lúc đó thì lại cảm nhận đc anh ấy cũng thik em.
    Tình cờ 1 lần vào fb anh ấy thì e biết a ấy đã có bạn gái . E hỏi thì a ấy cũng nói đấy là bạn gái anh..E rất buồn và thú nhận là mình đã thik anh nhưng nếu a có bạn gái rồi thì e cũng xin lỗi và chủ động tránh mặt.A cũng nói có cảm tình vs em và mong 2 đứa vẫn là bạn bè tốt
    Do công việc nên bọn em hay phải tiếp xúc vs nhau.Những lần đi chơi chung vs công ty anh vẫn thường tỏ ra rất quan tâm đến em vì thế nên e lại càng thấy buồn vì tình cảm của mình nó ngày càng lớn dần.Mỗi lần nói chuyện vs nhau cả 2 cùng cảm thấy rất vui.Dần dần A cũng gọi điện cho e nhiều hơn .A nói ở bên em a thấy rất vui vẻ .. bình yên.. và cũng nhớ em.
    A kể chuyện về a vs bạn gái anh, nói rằng họ đã yêu nhau từ rất lâu rồi , nhưng k đc hạnh phúc lắm.
    A nói muốn chia tay từ rất lâu rồi nhưng vì họ cũng yêu nhau lâu và 2 bên gia đình đều biết. và giục cưới vì Cô ấy cũng k còn trẻ nữa , nếu chia tay thì cô ấy sẽ thiệt thòi.. Nhưng nếu lấy nhau thì cả 2 sẽ k hạnh phúc vì anh k còn cảm giác gì vs cô ấy nữa.Nên anh chưa muốn cưới.
    Anh cũng nói vs e rằng cho anh time để thu xếp chuyện giữa 2 ng họ.
    E k biết phần trăm sự thật trong những lời nói đó là bao nhiêu và e cũng k cần quan tâm nữa. Chỉ biết là e thấy càng ngày càng yêu anh n hơn. Và biết đc rằng nó đang rất mù quáng. E cũng đã đọc rất nhiều trường hợp trên mạng và đc bạn bè cảnh báo về việc chăn rau của các quý ông thời nay. Cũng lo lắng cũng sợ mình sẽ rơi vào cảnh đó .Nhưng tình cảm thì lại k thể kiềm chế nó lại đc...E cũng k biết phải làm sao nữa, giờ cứ lao vào như con thiêu thân và hi vọng...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bongbongmuahe190
    Đang tải...


  2. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    Haiz, xa anh chàng đó đi nàng ơi, thằng nào ngoại tình mà chả bảo tình yêu không hạnh phúc? rằng thì là mà, thế này thế kia...
    Quên hắn đi cho lành nàng ạ, đừng để điều gì đáng tiếc xảy ra nhé
     
    bongbongmuahe190 thích bài này.
  3. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,166
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    Khi nào anh ta giải quyết xong chuyện của anh ta với cô kia thì mới tính tiếp bạn ạ.
    Cái vụ này mình từng trải rồi, có điều biến tấu và phức tạp hơn 1 chút thôi, cũng ko hẳn là chăn rau đâu nhưng bạn đừng có bộc lộ rõ qua, xem anh ta ứng xử thế nào.
    Dạo này mình thấy fb truyền tay nhau 1 câu cũng đúng, đại ý là: Con ghét ai quá đừng để người ta biết. Con yêu ai đó cũng vậy. Người ta biết rồi sẽ làm khổ con.
     
  4. tuangb

    tuangb Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    20/5/2008
    Bài viết:
    4,455
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    203
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    Nói nv về người yêu lâu năm của mình, người mà cả gd minh đã biết và đồng ý cho cưới thì ông anh này đúng là không ra gì.
    Cứ thử đặt mình vào cô bạn gái lâu năm của anh ta mà xem, bạn sẽ hiểu ngay thôi.

    Mình có 1 người bạn. Anh ta yêu cô này 5 năm, từ thời sinh viên 2 bàn tay trắng, đến lúc ra trường đi làm. Rồi trong quá trình đi làm a ta gặp người khác, cái gì mới cũng hấp dẫn, cho rằng mình hợp và thấy bạn gái hiện tại của mình chẳng ra gì. Kết quả là, đến với người mới nhưng vẫn lằng nhằng với ng cũ. 2 năm sau thì a ta chia tay người mới và quay về với người cũ, cưới và sinh con. Sau đó anh ta chuyển sang 1 môi trường lv khác, ở đây lại quen 1 ng mới khác và 1 câu chuyện mới nhưng nội dung cũ lại tái diễn, lại thấy vợ mình chẳng ra gì rồi cuối cùng bỏ vợ và đến với với người mới mà anh ta cho là hợp hơn.

    Người mà anh ta cho là hợp hơn theo bạn nghĩ thì biết cái gì về anh ta? 1 bức tranh mà anh ta vẽ ra thôi. 1 hoàn cảnh mà bạn chỉ có thể thông cảm và chấp nhận.

    10 năm tuổi trẻ của 1 cô gái, yêu nhau khi 2 bàn tay trắng, lo cho nhau từ ấm nước đến cái gấu quần bị tụt vậy mà cuối cùng nhận đc điều gì?

    Nếu mình là cô ấy, ngay khi anh ta bỏ lần đầu tiên sau ngần ấy năm yêu nhau, thì anh ta có về quỳ lạy van xin mình cũng chẳng bao giờ chấp nhận. 1 người đàn ông sẵn sàng từ bỏ mình sau ngần ấy năm thì là 1 thằng đàn ông khốn nạn và k có tương lai, 1 thằng đàn ông nv mà mình vẫn còn tiếc nuối và dính vào thì kết cục mình nhận đc là điều không thể khác - 1 cuộc đời lỡ dở không hơn.
     
    Sửa lần cuối: 17/4/2015
  5. flower_2c

    flower_2c Gà ngơ

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    Khi yêu thì thường tình cảm sẽ lán át lý trí mà, mình ko ở trong trường hợp của bạn nên không thể nói bạn nên thế này nên thế kia. chỉ là theo ý kiến cá nhân của mình thì ko nên tiếp tục.họ đã có thể dùng dằng với người họ yêu lâu dài thì có lẽ nào mình ko nghĩ đến 1 lúc nào đó họ cũng cảm thấy chán và ko hạnh phúc khi ở bên mình chứ. có vui mới là quên người cũ.và trong trường hợp này thì chỉ có người cũ là chịu đau khổ thôi.
     
    bongbongmuahe190 thích bài này.
  6. Small_Elephant

    Small_Elephant Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    13/12/2012
    Bài viết:
    3,166
    Đã được thích:
    518
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    Mình đồng ý với ý kiến của bạn, một con người hai lòng, mình không chấp nhận được. Thà độc thân còn hơn yêu và cưới một kẻ như thế
     
    bongbongmuahe190 thích bài này.
  7. tammai911

    tammai911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    1,078
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    Phụ nữ thông minh nghe nhưng ko tin, bỏ đi trc khi bị bỏ rơi :)
     
  8. batxecaocap

    batxecaocap Tìm anh - Anh ở đâu

    Tham gia:
    29/10/2012
    Bài viết:
    8,311
    Đã được thích:
    973
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    Mình chưa dính vào tình trường bao giờ, chỉ mấy lần yêu đơn phương và 1 lần nói thẳng đối phương biết bị từ chối rồi sau đó mình cũng quên chứ ko ủy mị hay níu kéo. :) , cái số mình nó nản là những người mình thích thì ko thích mình còn những người mình ko thích thì lại tán tỉnh mình. Bởi vậy mà đến giờ vẫn chẳng vắt lên vai mối tình nào để có kinh nghiệm chia sẻ cho bạn .
     
    bongbongmuahe190 thích bài này.
  9. cachua_nam

    cachua_nam FB: Nguyễn Thanh Vân

    Tham gia:
    27/1/2010
    Bài viết:
    6,988
    Đã được thích:
    1,627
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    Bạn nghĩ xem, 1 người đã yêu anh ta từ rất lâu rồi, gia đình 2 bên cũng thống nhất và muốn họ cưới nhau.
    Vậy mà anh ta nói không hợp để rồi tán tỉnh bạn trong khi chưa chấm dứt hẳn với người yêu hiện tại. Người như vậy có đáng tin và yêu không? liệu sau này khi anh ta gặp 1 cô gái mới trẻ trung hơn bạn, và yêu anh ta. Thì bạn có chắc là anh ta vẫn hợp với bạn hay không?
    Trả lời được câu hỏi này thì bạn sẽ có quyết định sáng suốt
     
    bongbongmuahe190 thích bài này.
  10. nhumai899

    nhumai899 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/7/2013
    Bài viết:
    1,277
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    bạn ạ dứt khoát trong tình cảm là điều kiện tiên quyết hàng đầu để đi đến hạnh phúc lằng nhằng là đau khổ cả 3. chúc b vui vẻ
     
  11. hatran.enviro

    hatran.enviro

    Tham gia:
    25/6/2012
    Bài viết:
    14,730
    Đã được thích:
    2,802
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    mình cũng gặp trường hợp như bạn, ông ý cũng vẽ ra hoàn cảnh này nọ, rồi còn bảo là sẵn sàng bỏ ng y cũ để lấy mình dưng mà kết cuộc là họ vẫn lấy nhau và bây giờ có cả con
     
  12. memai87

    memai87 HẢI SẢN TƯƠI SỐNG

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    71,973
    Đã được thích:
    17,853
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    Say nắng thì khó tránh khỏi, cố sao mà ko bị ngã ý hii
    tớ tháy anh nào đẹp trai cũng say, xong may mà tỉnh luôn
     
  13. quynhsaukiu

    quynhsaukiu MỸ PHẨM XÁCH TAY NGA

    Tham gia:
    27/4/2013
    Bài viết:
    2,706
    Đã được thích:
    493
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    :( hix mấy chuyện tình yêu lằng nhằng quá :( hix e mà gặp trường hợp này e cũng ko biét làm thía nào :(
     
  14. bongbongmuahe190

    bongbongmuahe190 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    Cảm ơn mọi người đã cho em lời khuyên. E biết rằng nói ra thì sẽ nhận đc 100% lời phản đối. E cũng chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào cảnh trớ trêu thế này.Phải chịu cái cảnh làm người thứ 3 và k biết tình cảm của họ có thật lòng đc bao nhiêu..Thật sự em k muốn làm kẻ phá hoại...Dằn vặt , thấy có lỗi vs ng yêu anh ấy rất nhiều..nhưng giờ nghĩ đến chuyện phải xa a ấy thì đúng là thật sự rất đau đớn...( Và còn đau đớn hơn thì càng lúc e càng thấy anh ấy cũng yêu em nhiều hơn. K biết e có ảo tưởng quá k nữa) Nhiều lúc yêu quá cũng có suy nghĩ bất cần. Thôi cứ yêu đi rồi đến đâu thì đến, rồi nhiều lúc lại nghĩ ngợi rồi tự dằn vặt bản thân mình..Có lẽ em nên chuyển chỗ làm thôi. phải giữ lại 1 ít cái gọi là lòng tự trọng..đúng không ạ.
    phải làm thế nào để quay lại đây khi càng ngày càng đi xa .:( Chỉ có mình mới tự cứu mình đc thôi.
     
  15. Bleeding Love

    Bleeding Love Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    Cứu mình đi bạn. Kể cả cảm thấy a í iu bạn thật thì bạn tự huyễn hoặc là anh í ko iu bạn, thế là xong?
    Dính vào thằng có ny còn đỡ, trải nghiệm một chút rồi thôi,

    Đừng mơ mộng những gì ngoài tầm với, mây của trời cứ để gió mang đi.
     
    bongbongmuahe190 thích bài này.
  16. phannuhue

    phannuhue Phấn nụ Kiềm dầu- Trị mụn

    Tham gia:
    11/7/2012
    Bài viết:
    6,276
    Đã được thích:
    1,193
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    Giống ý kiến của mình, bọn đàn ông tham lắm, ko nên tin
     
    bongbongmuahe190 thích bài này.
  17. Mẹ con nhà Cốm

    Mẹ con nhà Cốm http://mummycare.net/

    Tham gia:
    21/8/2012
    Bài viết:
    6,873
    Đã được thích:
    1,319
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    vẫn biết chuyện tình cảm thì khó nói. Nhưng một mối quan hệ muốn lâu bền, phải dựa trên sự minh bạch, bạn cứ để anh ta rõ ràng vs ngy cũ đã, rồi hãy tính tiếp. Nhưng ko biết anh ta là người thế nào, nghe bạn kể thì tớ ko có cảm tình vs anh ta lắm :)
     
    Paidu thích bài này.
  18. pur_angelique

    pur_angelique Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    1,122
    Đã được thích:
    187
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    :), trời, mình kg hiểu sao có nhiều ng tự lao đầu vào đau khổ =..=
     
  19. Lenanguyen2211

    Lenanguyen2211 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    Bỏ đi bạn ơi, mình thấy chàng này ko đáng tin đâu. Vs lại kể cả chàng ấy có thích bạn thật thì bạn cũng ko nên làm tổn thương người con gái kia, bạn ấy ko có lỗi j cả
     
    bongbongmuahe190 thích bài này.
  20. bongbongmuahe190

    bongbongmuahe190 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/8/2013
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Say nắng một anh chàng đã có người yêu

    Trc đây e rất căm ghét cái thứ gọi là kẻ thứ 3 xen vào chuyện tcam của ng khác. giờ mình lại rơi vào cảnh này chứ. ôi. đúng là chẳng nói trc đc gì. rầu quá các mẹ ơi. Biết là ngu í mà cứ cắm đầu vào. E yêu mà chẳng có tí lí trí nào hết . Dù có đi xa thế nào thì quay lại vẫn là bờ. Nhưng em lại k muốn quay lại . Lại muốn chết mới ngu chứ . đúng là hết thuốc chữa :((((((((((((((((((
     

Chia sẻ trang này