22222222222, 1 buổi chìu ảm đạm nè, hông thấy bác nào ra phố ngồi lê la hết vậy, dạo này các tỉ phú thời gian nhà mình bận đâu hết rùi, có ai rảnh đi uống cf với e ko?
e đang chán như con gián ngồi ở cty đây ạh, dạo này các bác nhà mình bựn hết roài, ko còn ai làm tỉ phủ thời gian nữa e được chơi từ 3-6h, từ 6h bị ép đi ăn tiệc, hihihihihi
thì để xem..chị cũng có thể nhờ xã coi con ,nhưng thấy hơi thiệt thòi cho ảnh.. đi làm cả tuần rồi cho xã thư giãn chư bắt trông con nữa là cũng hơi quá đáng...để chị suy nghĩ xem ...
@Cả nhà ui,em vừa ra lò 1 topic nón che gáy độc lạ dành cho các bé rất dễ thương,thích hợp đi dạo mát,tắm biển mời cả nhà tham khảo rùi cho ý kiến với nha,cám ơn cả nhà nhiều http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=117220
@bà Sure kg có ý kiến ý cò nhiều nhe,có gì hay tui chia sẻ với cả nhà cho tui ý kiến,bà đừng có la làng tui khoe hàng nữa nha hahahha...phải phủ đầu Sure trước sợ bà Sure nhất cái nhà này heheheh
bà thích thì tui đưa bà đi chứ số dt lạ bả ko nghe đâu và chỉ hẹn khách quen thôi,nếu ai đi thì alo tui nói số lượng ng để bả ko nhận khách
hí hí, vâng, chị cứ nghĩ đi, mà chị cứ đi đi rồi khi nào em đi làm chương trình về sẽ được nghỉ ngày thường trong tuần. Lúc đó em với chị đi sau cũng đc.
chấm tử vi tốt nhất là nhờ các thầy trong chùa bà ạh,ngay đường Ngô Gia Tử có chùa gì tui quên tên nhưng chấm tốt lắm đó
cả nhà rót rượu artymanartymanartymanartymanartyman:chào đón mẹ nó nè,bạn cho 500đ thông tin để HPho tina cập nhật danh sách nhé,riêng 888888 vào đấy nha
sao chị coi ai cũng thấy giống nhau hết..susu thì có tay phục dược,còn bo thì con của phật.. chị là người cứng đầu,lo xa,..nói giống nhau 100%
ko giám đâu bà này hành nghề 21 năm rồi,công an còn tới bả xem nữa kìa,tại bả đông khách lắm nhiều người đi 8h sáng nhưng 2h mới tới phiên mình
không phải chùi tay đâu, B khều khều ý nói vậy nè "lẹ đi bill, tao chịu hết nổi rồi" (ổng bị mắc đó ... phải đi nhà nhỏ gấp khakhakha ........)
hihi bà sướng nhỉ,Hôm nay cũng là kỉ niệm ngày cưới của vợ chồng tui đấy.Mà tui quên mất.hihi.Anh xã mới nhắc,rủ đi chơi.Mà hôm nay lại ko nhớ ngày kỉ niệm nên tui lỡ hẹn bạn rui.Đành để khuya tâm sự với xã vậy.hheheh