vậy là tinh thần ăn chơi mebecoi đáng tuyên duơng nhéGanh tị, ganh tị, hôm chị đi về chẳng thấy ai hoa hoét gì cả! Cunbeo cũng mới về nè, cũng chẳng có gì hết trơn! Làm Hội phó sướng quá vậy ta![/QUOTE] chị ơi...em cũng xúc động muốn khóc nói ko lên lời khi muh lội đến trang mesusu chào đón hoa khi em trở về nè.....:oops
Hehe, chay long vong khoa cua the ma con co nguoi hoi minh. To o duong Le Lai, gan ho Nguyen Du do. Ay que o Long Xuyen hay sao?
nhà xã mình...bạn biết đường thoại ngọc hầu kg? và đường lí tự trọng có cửa hàng bán đồ lót trium mà trước đây bán xe máy,bán quán ăn đó...
bạn xã mình anh thuận có quán cà phê ngay hồ nguyễn du..hôm tết có đi cano vòng từ nhà bác tôn lên đó..
Ngủ ko đc lại phá cửa vào nè bà,tui đâu hứa lèo bà đâu,tui bảo nếu khách ko tới thì tui chở P qua,nhưng khách ko tới mà tui lại phải chạy xe lên Bình Dương có việc đi 2h về 2h gần 12h tui mới về đến nhà,muốn xỉu luôn
sao lúc này bà lên bình duơng hoài..?mà hôm nay có chuyện gì buồn mà k ngủ được vậy?chuyện của ba bà hả?
hôm nay sure thương tina sợ ngày mai tina vô lai u như kĩ nên đi ngủ rùi chị ui,chắc kg vào trả bài đâu,chị em mình tự đóng cửa thui,hôm nay kg có người canh nhà
2 chị e mình đóng cửa ,bỏ chia khóa vào miệng becgie ..bà sure lấy được mà,bả vào nhà hoài nên nó kg lạ đâu nha!
ok,8888 chút nữa chị em mình đóng cửa đi ngủ hen,bà sure giờ này chắc ngon giấc rùi,chẳng vào nhà này nữa đâu
vào nhà diem danh, hum nay hổng có xe, vc e đèo bé đi bằng xe máy, hic lần đầu tiên dung dăng dung dẻ. chúc các c ở nhà 88 zui ze?