Mình thì tin rằng: Hành động tạo thói quen, thói quen tạo tính cách, tính cách tạo số phận. Ngày xưa chả hiểu sao tính mình rất....đàn ông. Nói chuyện rất cởi mở, ăn chơi kiểu mạnh mẽ. Và chả hiểu sao mình lại có thú vui uống rượu với bạn bè. Với phong cách thiếu nữ tính như thế.....người yêu mình bỏ mình. Lúc đo mặc dù biết anh ấy ko thích thế, nhưng mình vẫn sống như thế vì nguyên tắc của mình là: Không làm hàng. Có sao nói vậy người ơi. Thế là bị bồ đá. Bồ đá đâm ra đau khổ quá....yêu luôn 1 anh khác chỉ qua giới thiệu...Thế rồi cuộc tình đó chả ra đến đâu...vì đó ko phải là tình yêu. Rồi vì yêu anh này....mới quen biết anh kia....rồi cái anh kia sau này lại là chồng.....Mà đời thì ngàn lần nghĩ....chả bao giờ lấy cái anh đó....Và giờ mình thấy cuộc đời cực kỳ Hạnh phúc. Lắm lúc nghĩ lại: Nếu mình không sống như vậy thì sao anh người yêu kia lại bỏ mình? Nếu ko bỏ mình sao mình lại thất tình và yêu anh tiếp theo? Nếu không vì thất tình yêu anh tiếp theo thì sao mình lại gặp được tình yêu của đời mình bây giờ????? Suy ra....cuộc đời chắc chắn có số phận...
E thì không được dạy bài bản như chị nhưng dần dần lớn lên, đọc sách, đi học cũng có thầy cô nhắc tới, rùi ngẫm dần thì e cũng muốn tin vào 3 điều như chị nói. E tin rằng cuộc đời này có số mệnh, có luân hồi, có nhân - quả và đức năng thắng số.... Dù sao thì có những niềm tin như vậy cũng thấy dễ sống hơn, để khỏi trách trời ăn ở bất công ( mặc dù e thấy quanh e nhiều thứ bất công lắm, huhu)
có đôi khi tớ tin là có số mệnh, nhưng có đôi khi lại khôgn tin. Nói chugn là vấn đề này chưa ai giải thích được.
Mặc dù em không muốn tin là có số mệnh nhưng có đôi lần gặp phải những vấn đề mà không tin không được nên bây giờ thành ra ... bán tín bán nghi .
Cách nghĩ cũng tạo nên một phần của số phận đấy bạn ơi, tôi đã từng thấy rất nhiều ngừoi cho rằng mình khổ,nhưng bạn đi qua bệnh viện mà gặp người ốm đau, qua miền núi mà gặp người nghèo, qua trại thương điên để gặp ngừoi khủng hoảng, thì tin được ngay là mình " hạnh phúc chán"....he he he , đời vốn khổ nhưng nghĩ khác đi, làm khác đi là thấy bớt khổ đó bạn, kinh nghiệm từ mình luôn
Các bạn tin vào số mệnh hay còn chưa tin hãy tìm đọc cuốn sách " Làm chủ vận mệnh" sách không dày nên những bạn ngại đọc cũng có thể đọc được. Theo mình quyển sách đó rất hay và dể hiểu.
Mình thì rất tin mỗi người sinh ra đều có số phận. Mọi việc mình làm, cố gắng hết sức cũng không bao giờ bằng nửa cố gắng của người bên cạnh. Nhưng mình không lấy đó làm buồn, vẫn cố gắng hết sức, khi đạt được 1 kết quả tốt đẹp dù rất nhỏ nhoi, đều cảm thấy vui vì thế là may rồi. Mình rất thích đi xem bói, tử vi... nhưng mãi chẳng tìm được người nào xem cho mình được
Mình thì tin vào duyên số, vc mình gặp nhau, iu nhau rùi cưới nhau đều như 1 sự sắp đặt, đúng là... duyên số, hihi. Hum nào rảnh mình lập top kể chuyện duyên số của vc mình cho các mama papa nghe nhé . (Hum nay đang giận chồng)
Mẹ em trước khi gặp ba em có rất nhiều người để ý và yêu thầm, nhưng mẹ em vẫn chưa yêu ai cả. Mẹ em bảo trước hôm gặp ba em mẹ đã nằm mơ thấy ba em, rồi chẳng hiểu sao gặp rồi yêu luôn..mà mẹ em lại chúa ghét dân "cá gỗ"==> ba em. Chắc là do số nhỉ?
Mỗi một con người ngay từ khi sinh ra đã có một số phận nhất định. Điều này luôn luôn thường trực với chúng ta : Tại thời điểm này đáng ra mình nghĩ là như thế này, nhưng tự dưng lại có điều gì đó bất thường xảy ra là thay đổi số phận... Cái gì cũng có Định Mệnh hết các bạn à...
Mình nhớ có lần đọc 1 quyển sách : bí quyết của sự may mắn , có giải thích theo khoa học về sự may mắn nhưng mình ko hiểu kĩ lắm , chỉ nhớ đại ý là : may mắn là do chính bản thân tạo ra . mình thích thuyết Nhân - Quả bên đạo Phật , nên mình nghĩ nếu cứ làm điều tốt thì sẽ được đền đáp lại xứng đáng , còn làm điều ác , nếu ko bị pháp luật trừng trị thì cũng bị lương tâm cắn rứt KL : mình tin vào số mệnh , và tin là số mệnh do mỗi chúng ta tạo ra , nó có thể thay đổi được
em cũng tin duyên số, em tin là mỗi người sinh ra đã có số phận an bài,mình luôn phải cố gắng nỗ lực thôi ko vì thế mà ỉ lại,nhưng như nhiều người em biết dù đã rất cố gắng nhưng vẫn khổ,haizz,chán nhỉ
Em nghĩ là có số phận, ngày tháng năm sinh tạo nên cho con ngừoi có một đặc điểm nào đó, một số phận nào đó khác với ngừoi khác. Nhưng con người có thể thay đổi ít nhiều, biến cuộc sống thay đổi như mình định hướng.
Mình tin có số mệnh. Cũng tin con người ít nhiều (ít nhiều chứ ko phải tất cả)thay đổi được phần nào số mệnh của mình. Hồi sinh viên, hôm ấy tháng 3 và gặp phải ngày lạnh, trống mấy tiết cuối nên lớp tôi đc nghỉ sớm. Chẳng hiểu có phải do số mệnh ko mà 2 cậu trong lớp lại rủ nhau ra sông tắm, 1 cậu đã bị chuột rút chết đuối. Phần còn lại tớ nghe chính từ thầy trưởng phòng đào tạo kể. Nhà trường cho xe về quê đón gia đình người chết. Đến nơi chỉ dám nói cậu ấy đang nằm viện vì tai nạn nặng, nhưng người nhà cậu ấy đoán ra ngay là hẳn cậu ấy chết rồi thì nhà trường mới cho xe về đón. Hơn nữa người nhà cho biết mẹ cậu ấy đang ở chùa làm lễ giải hạn cho cậu ấy và còn cho biết thêm trước đó bà đi xem bói thì bà bói bảo cậu ấy đang bị sao xấu chiếu (thầy có nhắc tên sao nhưng giờ tớ ko nhớ), nếu ko giải hạn đc thì cậu ấy sẽ "bị đi" trong năm; Bà bói còn cầm lá trầu lễ lên và nói sao toàn nước là nước thế này. Chuyện nữa là chồng mình hồi bé ốm đau quặt quẹo, 1-2 tuổi gì đó ốm chết bị bó chiếu để góc nhà đợi đi chôn thì ông ngoại đến, ông hỏi mẹ chồng mình (con gái ông) ngày sinh tháng đẻ của chồng mình và bấm đốt tay tính toán một lúc rồi bảo số chồng mình chưa chết, mà đang bị sao xấu hành (có nghe mẹ chồng kể lại nhắc cả tên sao nhưng ko nhớ). Rồi ông sắc thuốc cậy mồm đổ cho chồng mình uống thế là tỉnh lại. Ông dặn con gái (mẹ chồng mình) ngày hôm sau chuẩn bị mâm cơm canh để ông cúng sao giải hạn cho. Hôm sau ông cúng xong thì chồng mình trở dậy nhanh nhẹn hơn hẳn, từ đó cũng đỡ ốm đau nhiều. Ồng còn nói thêm với mẹ chồng mình, đại loại thằng này số nó về sau giàu có hơn hẳn mấy thằng anh nó đấy (giờ nửa cuộc đời mà chưa thấy giàu nên nhiều khi mình trêu chồng rằng chắc là chuyện này thì ông phán nhầm). Nhưng hai người ruột thịt khác ông phán giàu thì đều đã thấy, đó là ông cậu chồng mình (con trai ông ngoại) và ông anh thứ 2 của chồng mình. Thêm nữa ông còn biết trước thời gian ông sẽ mất nên trước khi mất một thời gian, ông có gọi con cái đến và dặn đại ý là thầy biết mình sống không còn được mấy bữa nữa, nên từ nay tối đến mấy chị em con (mấy người con gái lấy chồng gần, trong đó có mẹ chồng mình) đến ngủ ở nhà với thầy. Thế là từ đó cho đến khi ông mất hầu như tối nào mấy chị em gái mẹ chồng tôi cũng dắt díu nhau, thậm chí cả con cái đến nhà ông ngủ cho đến khi ông mất. Ông còn khắc trước ngày mình mất lên bàn của ông và đúng ông mất vào ngày đó. Thực tế mình còn thấy có một số chuyện khác làm mình tin là có số mệnh. *********** www.banghehoaphat.com - Nội thất Sinh Liên 0904 570 339; 04 377 55 731 - Khuyến mại giảm giá toàn bộ hàng Nội thất Hòa Phát, nội thất Xuân Hòa, nội thất Fami, nội thất 190... Bao gồm bảng từ, bảng fooc, bảng nỉ ghim, quầy lễ tân, két bạc, bàn ghế tủ các loại...
Mình không tin vào định mệnh, mình tin vào Nghiệp báo của Đạo Phật, nghĩa là mình gieo nhân nào gặt quả ấy, có quả chưa đựoc nhận ngay nhưng rồi sớm muộn cũng phải trả, giống như đi vay tiền ấy, có khoản nợ trả nóng, có khoản trả dần, có khoản vay ngừoi nhà khi nào có thì trả. Nhiều ngừoi cho rằng không thấy ngừoi xấu phải trả giá, nhưng có lúc tôi nghĩ thế này, cứ cho rằng có ngườii sống tồi tệ nhưng hưởng lợi từ nhỏ đến 60 tuổi đi, nhưng họ ốm liệt giường 10 năm mới chết, 10 năm đó không ai giúp đỡ, không ai lo lắng và chăm sóc, họ có tiền nhưng 10 năm nằm liệt đó thì khốn khổ kinh hoàng, hiểu ra mình phải trả giá, lại đem tiền làm việc thiện, rồi đựoc nhiều ngừoi yêu mến. Ai biết người đó trong 60 năm đều thấy ác mà không bị trả giá, Ai biết người đó trong 10 năm liệt giường mà vẫn cố gắng làm việc thiện lại cho rằng họ làm thiện mà không hưởng phước.