chào cả nhà hnay buồn buồn e lên đây than thở tí ước mơ có 1 cái nhà ,ko biết bao h mới thực hiện đây, nhìu lúc nghĩ còn chẳng dám mơ ấy mà đi ở trọ, lẽ đời , cũng lắm cái nhiu khê! -cái lão chủ nhà đáng ghét, già rùi mà suốt ngày bắt cái đứa bằng tuổi con giai mình gọi bằng anh! 21 tuổi gọi ông 5 mấy bằng chú là phải rùi,còn hơn cả tuổi bố ấy chứ , thế mà : '' nhà cháu hết bao tiền ''- '' gần 2tr e ah''. ''rùi e đi chợ sớm thế ak''...Nản toàn tập với mấy ông này , thik hồi xuân hử>? -mấy e hàng xóm truóc nha, chả thấy đi làm gì cả , cũng sinh viên tốt nghiệp đh ra trường , chắc đang đi xin việc, mà toàn thấy lượn lờ shopping, váy vóc đủu kiểu rùi tối đi tới tít tôiis mịt mới về, haiz, nghĩ lắm lúc cũng muốn như các chị ấy, tung tăng bay nhảy quá..... - lại đến cái anh cống nhà e thi thoảng bị tắc, bốc mùi ghê cơ, mà nhà có 17m2 thì các chị bảo chui đi đâu cho hết bây h, mà gọi thợ vào sửa thì mất nhìu tiền lắm, thui thì..sống chung với lũ vậy - ghét mấy e hàng xóm ,chả thấy đi làm gì suốt ngày ở nhà mặc váy rùi đến tối lại lượn, mà cũng là sinh viên ra trường ấy chứ.. ... than ôi, còn nhìu chuyện quá mà ko kể đc, muốn tìm đc 1 cái nhà riêng để ko phải bức xúc ntn nữa chả có nhẽ lại chuyển nhà ạ????[/B][/COLOR] e đang ìm đc cái nhà 2tr, mặt ngõ nhỏ thui ạ, chắc cũng kinh doanh đc cái gì đấy, e đang tính ko biết kinh doanh gì, ck e định mở quán sửa chữa máy tính , nhưng e thì đang ở nhà trông con nên muốn mở ra bán cái gì đó ít ít vốn mà vừa trông con đc ạ , nhưng nhà cũng chỉ tầm 25m2 thui ạ, các mẹ giúp e nhé
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? Em khuyên mẹ nó chuyển đi ạ. Thứ 1: mẹ nó còn có con nhỏ nữa cũng phải lo lắng cho con chứ ! Thứ 2: cả 1 gia đình như thế nên ở 1 căn nhà rộng và thoải mái 1 chút mới thấy thoải mái đc ạ Thứ 3: bác chủ nhà có vẻ cũng dễ tính quá hóa lại nhiều chuyện đó ạ !
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? dạ vâng ạ, lắm khi e nghĩ cũng bt thui, nhưng nhìu khi có ck mình ở đấy nc cứ thấy ngại ngại, ck lại hioeeur lầm ạ
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? chị ơi, e cũng muốn chuyển lắm ấy. nói thực nhìu khi bất tiện dã man luôn ấy, nhà 17m lại khép kín nên...mà giường ngủ thì ngay cạnh Wc. huhu chỉ tội ko có tiền chuyển nhà thui
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? ch nhà mẹ nó e buồn cười thật í chứ hihi. nói thế thôi, chứ kệ ng ta, ôi xời e thấy đầy ông 5,60 tuổi mà vẫn mún xưng anh ngọt xớt í. nghe mà ghét. thôi cố chịu khó ở, k thì tìm nhà nào điện nước hộ gia đình í mẹ nó, lắp cho ku tí cái điều hòa cho nó đỡ nóng, mà mùa thu trồi cũng đỡ mẹ nó ạ, hihi
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? có đk tìm đc chỗ nào tốt hơn thì chuyển,mà cu con mà nóng k có điều hòa khổ thật nhất là mùa hè.chứ các mùa khác còn chịu đc
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? xã hội mà mẹ nó. em cứ nghiêm túc thì chả sao, ko phải vì lý do đó mà chuyển đâu em à.
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? e cũng đang tính chuyển nhà rùi ạ, đúng là mình cứ nghiêm chỉnh thì cũng ko ngại ng ngoài nhìn vào ạ
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? Ở thuê trọ thì trường hợp như mẹ nó cũng có nhiều lắm. Mẹ nó muốn tìm nhà ở khu nào thì để mọi người xem gần gần có chỗ nào k. Mẹ nó chuyển đi cho thoải mái chứ lâu lâu rồi lại sinh chuyện, k hay.
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? dạ vâng, cũng may là săp đến mùa thu rùi ạ, nghĩ đến đợt nắng vừa rùi mà hãi ạ
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? Mình thấy cái nhà 2 triệu kia là ok, mẹ nó chuyển nhà đi để còn kinh donah tàm tạm cái gì đó cũng đỡ
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? e cũng đang tìm nhà đây mn ạ, e ghét mấy lão dê già lămsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? chiều tối nay ck e đi làm về rùi 2 vc qua xem luôn thế nào ạ, nhà gần chợ nên cũng tiện ạ, ko bán đc gì thì e bán trứng ạ
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? Chị ơi, bán trà đá đi ạ. E thấy siêu lãi....................................
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? Mẹ nó có vẻ hơi mẫn cảm.........cơ mà xem ở đâu thoải mái thì ở thôi ạ, chuyển nhà cũng vất vả lắm ạ
Ðề: ở trọ như e, có ai ko? he, vâng .enhayj cảm lắm ạ, nhưng mẹ cứ nhìn thấy ánh mắt ông dê ấy nhìn linh tinh thì biết thui ạ