ngày mai gặp lại các chị em rồi ,nôn nao ghê đây!chúc các chị em thu xếp được công việc ngày mai đi đông đủ ,tha hồ 888
Cả nhả ơi, cho em hỏi ti', nhà mình có ai rành bên luật phép hem giúp em với, chuyện là thế này :" Nấy tháng trước em cất nhà, có mua vật tư của 1 người quen ( chị này là chị bà con của bạn ông xã em). Thường mua vật tư bên em gởi tiền trước, rất ư là sòng phẳng nha'. Cất nhà xong sẽ tính toán thiếu dư 2 bên sẽ hoàn trả lại, cũng tin tưởng chỗ quen biết nhau. Thế mà bà chị này sau khi bên em cất nhà xong, còn nợ lại nhà em 7tr, sau 1 vài tháng hứa lần hứa lượt khoảng 40 - 50 lần, mới trả được 2 tr, số tiền còn lại ko chịu trả, hỏi tới tiền là cúp máy. mà ko phải có gđ nhà em nhá, cũng toàn ng quen của em chị i' bị, mấy ng rồi, ngưởi nào cũng 5 đền 7 triệu". Em đang tức điên đây, thiết nghĩ số tiền cũng ko lớn lắm, mất thì thôi, nhưng mà cứ thế này thì hàng khối ng lại bị tương tự, em đang ko biết cách nào cho bà chị này 1 bài học đây. Chị nào có chiêu hay chỉ em với, em dù mất tiền nhưng cũng phải làm 1 cái gì đó cho đã tức mới chịu hehe
vây bà này là lừa gạt ròi...mà chả hiểu sao người bán lại thiếu tiền người mua mới lạ..bây giờ e qua cửa hàng mua vật tư nữa để trừ đi,nhờ người nào cũng thân người ta mới chịu giúp..
cho carot đăng lý ọp kỳ này với mọi người nha,,em đăng ký sao ạh,,vì lâu quá không gặp ai hết,,chắc k ai còn nhớ mình,,hehhe,,,
Thương` mình mua vật tư thì chở tới mới trả tiền, nhưng nhà bà này bên quận 2, mà em cất nhà ở Q.12, mỗi lần hết vật tư kiu bã khó khăn, nên cứ đưa tiền trước dư 1 tí hết kiu bã chỡ, ai de`. Tại quen biết mua ủng hộ chị em bạn be`, ai de`........ Bà này là dạng lừa gạt rồi. Còn mấy ng kia thì đưa tiền nhờ bã mua đồ dùm, rùi bã quỵt lun, bó tay.
Con gái tôi biết đọc từ khi 14 tháng tuổi sẵn e gửi mọi người xem. e sưu tầm thôi,,,...mong mọi người không chọi dép..em:wave Con gái tôi biết đọc từ khi 14 tháng tuổi Con gái chị Dung đã được 20 tháng tuổi. Khi muốn dạy thêm từ mới cho bé, như là “chó“ thì tôi sẽ cho bé thấy con chó thật sự, chỉ cho bé xem con chó, rồi đưa chữ chó cho bé đọc. Khi việc này lặp đi lặp lại nhiều lần, bé sẽ thuộc luôn mặt chữ "chó" ngay khi bé chưa biết nói. Con gái tôi biết đọc chữ lúc 14 tháng tuổi. Bé đọc được những từ đơn giản như: bò, gà, mèo chó… Bé có thể đọc được chữ do tôi viết tay hay chữ đánh trên máy vi tính. Tôi cho bé xem đĩa “Bé yêu biết đọc” lúc bé 9 tháng tuổi. Đĩa này của tiến sĩ Robert. Mới đầu, ngoài việc chăm chú nhìn và tỏ ra rất có hứng thú, bé không hề có chút biểu hiện gì là nhớ các từ đó. Vì vậy tôi cũng không tin tưởng vào phương pháp này lắm. Nhưng lần đưa bé đi khám bệnh ở nhà bác sĩ, bé kêu “Bò” khi thấy con bò đang gặm cỏ. Tôi quá đỗi ngạc nhiên vì tôi chưa hề chỉ cho bé xem con bò ngoài thực tế. Lúc đó tôi mới nhớ ra là trong đĩa DVD dạy đọc chữ có dạy đọc chữ bò, nên bé đã nhận ra con bò ở ngoài đời. Tôi liền vẽ chữ bò cho bé xem thì bé đọc được “bò”. Tôi mừng quá liền viết thêm chữ “mèo”, thì bé đọc được luôn. Nhưng vì bé chưa phát âm được rõ chữ “mèo” nên khi thấy chữ “mèo” bé đọc là “meo, meo”. Bước khởi đầu thật quá hoàn hảo, nên tôi liền tập trung vào phương pháp dạy đọc cho bé. Bé mới 14 tháng tuổi nên chưa biết nói nhiều, nhưng khi bé nói được từ nào thì tôi tận dụng cơ hội dạy cho bé đọc luôn chữ đó. Trẻ nhỏ về mặt tự nhiên đều thích khám phá những điều mới lạ. Phương pháp học đọc là mỗi khi tôi nói với bé, tôi đồng thời cho bé xem chữ viết của từ được nói, thì rồi bé sẽ biết đọc một cách tự nhiên. Tổng số: 513 lượt Tôi viết chữ rồi dán lên tường ở những nơi bé dễ thấy nhất. Khi muốn dạy thêm từ mới cho bé ví dụ như là “chó“ thì tôi sẽ cho bé thấy con chó thật sự, chỉ cho bé xem con chó, rồi đưa chữ chó cho bé đọc. Khi việc này lặp đi lặp lại nhiều lần, bé sẽ thuộc luôn mặt chữ "chó" ngay khi bé chưa biết nói. Tôi đã phải rất kiên nhẫn dạy cho bé nhiều lần thì bé mới có thể đọc được. Mỗi ngày tôi cho bé xem đĩa DVD một hay 2 lần. Đĩa này rất hay, hình ảnh sinh động, và rất lôi cuốn bé. Khi tôi bận việc nhà, tôi mở đĩa lên cho bé xem và thế là thoải mái làm việc. Sáng sớm là thời điểm bé tiếp thu tốt nhất, hoặc là trước và sau khi bé ngủ trưa. Ở độ tuổi này bé rất ham chơi vì vậy mỗi lần dỗ bé ngủ rất khó. Tôi pha cho bé bình sữa đặt bé lên võng, mở đĩa bé yêu biết đọc, thế là bé vừa bú sữa và vừa học bài, khi bú xong bình sữa cũng là lúc mắt lim dim và ngủ luôn. Ngoài ra bé có thể đếm số từ 1 đến 5. Khi tôi đếm 1, 2 thì bé sẽ lập tức đếm tiếp theo 3, 4. Tôi dán các số đếm lên tường và chỉ cho bé xem mỗi ngày. Khi làm điều gì có liên quan đến số đếm là tôi tận dụng đếm cho bé nghe. Khi có thời gian rảnh tôi đưa bé đi dạo. Trên đường đi thấy cái gì thì tôi sẽ nói về cái đó ví dụ: hoa phượng đỏ báo hiệu mùa hè sang, con gà đang kiếm ăn, bông hoa thật là đẹp… Bây giờ con gái tôi khi ra đường là chỉ cái này kia, miệng bi bô không ngừng. Tôi đã đọc một cuốn sách dạy trẻ nói rằng: “Khi trẻ từ 0 đến 3 tuổi, phương pháp tiếp thu thông tin bên ngoài thuộc thời kỳ khuôn mẫu. Đó chính là sự khác biệt của trẻ nhỏ và người lớn, đầu tiên phải phân tích lý giải, sau đó mới tiếp nhận thông tin bên ngoài, nói chung chúng ghi nhớ tất cả mọi thông tin. Thời gian này, quan trọng nhất là cần chọn lựa những thông tin tốt nhất để kích thích sự phát triển các dây thần kinh của bộ não cho trẻ.“ Giờ đây con gái tôi được 18 tháng tuổi, bé có thể đọc được trên 10 từ. Tôi hy vọng theo tiến độ học đọc như bây giờ, thì đến khi 3 tuồi con gái tôi sẽ biết đọc rành rẽ. Tôi xin chia sẻ vài kinh nghiệm đến các bạn, chỉ là kinh nghiệm cá nhân, mong có thể giúp được các bạn. Nguyễn Ngọc Dung Biên Hòa, Đồng Nai Mời bạn chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy trẻ về suckhoe@vnexpress.net **** sưu tầm trên báo điện tử vnexpress.net**
Khi mình lặp đi lặp lại cái gì hoài thì trẻ 14 tháng sẽ thuộc hoài, có khoa học chứng minh rồi (mà sorry mình không có dẫn chứng cụ thể). Misa nhà mình 14 tháng nhưng mình không ép con học khi con còn quá nhỏ như vậy. Để cái gì từ từ nó đến thì nó đến thôi, không nên ép con như 1 con gấu làm xiếc.
bà sure này ngộ quá à!kg chịu kêu ai bằng chị hết.. mà đòi làm e út..hay là bả nghĩ kiểu ,mấy ông đàn ông hay kêu mấy e...kia là em út ta..chả hiểu:evil:
alo alo..tina xin trình báo đã xuất hiện đây....allalalalala hình em đang up dần dần trong phôtbucket...từ từ khoai sẽ nhừ muh chị.... khi nào up xong em hú cả nhà xem nhé.....giải thích vụ lạc đi đâu với chị luôn nhé...tự nhiên đi Sing về cái về nhà mẹ thấy ấm áp vui vẻ hơn nên cứ sáng ngủ dậy đi ăn sáng lại tung tăng về nhà mẹ đến chiều tối mới về lại đây...nhưng được 3 bữa thôi giờ ko về nữa roài....vì mẹ cứ hỏi sao về hoài có chuyện gì ah....akakkakakak..... biết nói sao nhở......
Tina về đây roài... khổ thân bà bầu đã giúp tina lên danh sách.....ahhhahaha....Thuơng 3 mẹ con bà quá....akaakkakaka
đúng đấy...em dời địa điểm lên tới đó là vì các chị đấy....thấy nhiều lần các chị đi xa quá nên em phải ráng dời lên đó 1 chút để các chị cùng vui vẻ nè....cố lên chị nhé....allalalal....lâu rồi ko gặp chị....
tội lỗi tội lội...nhỏ hỏng có chăm lo hỏi han bầu để bầu lo lắng hỏi han hoài.... thuơng bầu quá đi thôi....
chật chội vậy hum nào nhà em đê....nhà em và nhà chị cách nhau 2 đoạn đường chỉ đi 5 phút là đến roài....nhơ chị quá ah...hỏng chừng chiều ni...ghé qua chị kiss 1 cái ah'...tâm trạng dâng trào nè
:-({|= wow... có quà tặng trong kỳ ọp kìa bà con ơi....còn không mau mau giơ chân đăng ký...lalala.... Ht làm em nhớ lần ọp đầu tiên quá ah.....:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=:-({|=