Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! hixx mẹ này giống mình thế. con lớn rồi cũng muốn đi làm cho khuây khỏa, chỉ vội buổi sáng và chiều đưa đón con thôi.
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! tôi còn 2 đứa,chồng ko thích cho đi làm,lúc nào cũng lấy lý do con bé,ko có ai đưa đón con đi học.chả nhẽ suốt ngày cãi nhau vì đi làm à,đành ở nhà.tóm lại chán,
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! chồng tôi được cái cũng là dạng biết lo cho gd ,nhưng chỉ lo việc lớn thôi,còn từ a-z ,con cái cơm nước ko bao giờ động vào,lại còn hay la cà nhậu nhẹt,nói chung thích tụ tập bạn bè,nhưng lại ko thích cho vợ đi đâu,nhiều khi tức lắm.
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! dạ, em vào ba hoa đây. Em cũng thuộc hội những bà mẹ đáng yêu ở nhà nội trợ :"> Có mẹ nào yêu thích chăm sóc sửa sang nhà cửa như em ko?
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! hic,88888 ghê quá,ở nhà lu bù con cái.cơm nước,chân vắt lên cổ lấy đâu thời gian làm đẹp,hí hí
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! keke tôi cũng sẽ học theo phong cách của bà, hihi rất hay và hiệu quả
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! mà thiết nghĩ làm đẹp xong đi ra đi vào mỗi mình mình chả ai ngắm , chẳng có lẽ lại vác xe chạy long dong ngoài đường
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! hí.hí.....................................................để hôm nào đẹp trời và cho các mem làm quen dần với nhau trên này ,rồi sẽ tổ chức ọp để các mẹ tha hồ biểu diễn thời trang,thỏa những ngày ở nhà nội trợ,con cái,quên đi mất vẻ đẹp tiềm ẩn của mình.
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! ô này,qua hay ý chứ,vì đây quá chán cái cảnh suốt ngày chỉ biết hy sinh cho gd ,chồng con,còn bản thân mình ngày càng già ,càng cũ,nên phải thay đổi ,làm mới mình,cho cs thêm ý nghĩa,đỡ tẻ nhạt
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! chuẩn đới c, e cũng chuẩn bị làm cuộc cách mạng đây, hum qua thấy tóc có sợi bạc roài huhu
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! chị thì bạc trắng đầu rùi đây nè em, tháng nào cũng phải nhuộm 1 lần ấy
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! chết cái tội hy sinh cho gd ,chồng con quá nhiều đây mà,khổ thân,chồng tôi lúc nào cũng luôn mồm nói phong cho vợ là bà mẹ việt nam anh hùng,mà có thấy thương vọ tí nào đâu,đi suốt ngày,về nhà thì chả đụng việc gì,nhiều lúc ngẫm lại :sao mình khổ thế, sao mình dại thế, việc gì cứ phải hy sinh để các ông ấy dẫm lên đầu lên cổ
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! trước kia , mình vốn là một người phụ nữ, một người vợ ngoan hiền,phải nói là hy sinh và luôn biết nghĩ cho gd cho chồng con. đến bây giờ thì có lẽ vẫn vậy ,ko thay đổi, nhưng có điều văn minh hơn, tiến bộ hơn là đã biết nghĩ cho bản thân mình hơn, biết chăm chút mình hơn.bởi vì tôi nghiệm ra 1 điều rằng, nếu như mình ko biết giữ SỨC KHỎE cho bản thân mình thì trước tiên con mình khổ , bản thân mình khổ vì ko có ai lo,, nếu như mình ko biết chăm chút cho bản thân mình thì chồng mình chán và dễ cặp bồ.vì như vậy nên càng ở nhà chăm con càng không có lý do gì để chán nản, buồn bã,lôi thôi ,luộm thuộm,.....
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! Em thì vẫn còn ngây thơ, chưa nghĩ gì nhiều. Chỉ tối ngày cháo sữa rồi chơi với con. Hôm trc đưa con đến nhà trẻ làm quen mà rồi lại xót con. Thôi tự động viên ở nhà chăm con thêm năm nữa.
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! tôi muốn lập ra một cái hội như thế này để các mẹ cùng nhau chia sẻ, tâm sự với nhau,giúp đỡ nhau lạc quan hơn ,sống ý nghĩa hơn, loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, ko phải mình thất nghiệp ở nhà là vô dụng, càng ko phải mình ở nhà là cho phép mình được chán nản , buồn bã,vì ít nhất mình còn có các con.các bạn có thể chia sẻ về gd, chồng con, và cả về công việc ,có thể chúng ta sẽ cùng nhau hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc, bán hàng
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! đúng vậy, tất cả chúng ta, đều là những người phụ nữ , người mẹ vĩ đại, biết hi sinh cho gd, vì thương chồng ,thương con nên mới chấp nhận ở nhà.chắc gì đàn ông họ đã nghĩ được như vậy đâu.
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! dn thất nghiệp cũng phải tham gia hội này nhỉ