Shopping tại Mỹ: tường thuật mỗi dịp shopping

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Mimosa2009, 26/3/2010.

  1. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    Shopping là một trong những cách giải trí và thư giãn của mình

    Mình sẽ ghi nhận lại khi mỗi lần ghé một khu shopping nào đó và chia sẻ lại cho các bạn biết nhé!

    Hôm nay mình giới thiệu:

    http://www.theglentowncenter.com/

    Từ Chicago, mình theo hướng dẫn của Yahoo Maps:
    1. Start at 10 N MICHIGAN AVE, CHICAGO going toward E MADISON ST
    2. Turn Right on E MADISON ST - go 1.1/1.8 mi/km
    3. Turn Right to take ramp onto I-90 W toward I-94 W - go 7.8/12.5 mi/km
    4. Take Right fork onto I-94 W toward MILWAUKEE - go 9.0/14.5 mi/km
    5. Take exit #34B/WEST LAKE AVE onto LAKE AVE - go 3.3/5.2 mi/km
    6. Turn Right on PATRIOT BLVD - go 0.91.4 mi/km
    7. Turn Left on NAVY BLVD
    8. Turn Right on TOWER DR
    9. Arrive at 1951 TOWER DR, GLENVIEW, on the Right
    Xem Google Earth chụp lại từ trên vệ tinh:

    [​IMG]

    và xem bản đồ chính thức:

    [​IMG]

    Khu shopping này nằm giữa vùng ngoại ô Chicago và trong vùng dân cư thưa thớt.

    Bên trái nó là sân golf, bên phải là công viên với bãi cỏ rộng (trong đó có 8 sân đá banh, 8 sân bóng rỗ, 4 sân bóng chày, 20 sân tennis, 1 nơi cho trẻ em vui chơi,... và những con đường xi măng nhỏ quanh cho cho người ta đi dạo và chạy bộ)

    Khu shopping này có con đường Tower dài 600 mét xuyên qua. Dọc hai bên là những shop lớn nhỏ, nhà hàng, quán xá, rạp chiếu bóng,...

    Mình cùng chồng ẵm con đi dạo dưới trời lạnh 4 độ C và màn đêm mờ ảo trông cũng lãng mạn.

    Lần đầu tiên mình đến chỉ đi dạo thôi, chẳng sắm gì vì chưa có gì sale. Mình ghé Carters để xem đồ em bé, Ulta xem đồ trang điểm, Dick xem đồ thể thao, lướt ngang các shop nhìn vào xem những gì lạ mắt.

    Kiến trúc theo lối phố phường vừa nét cổ vừa nét tân.

    Đây là khu shopping không quá sang mà cũng không bình dân. Đi shopping ở đây mang cảm giác như dạo phố nhỏ yên tĩnh, thơ mộng, lãng mạn, không xô bồ kiểu thành thị. Nó không quá lớn và cũng không nhỏ. Đủ cho người già đi bộ một vòng dọc theo hai bên đường và có nhiều ghế ngồi nghỉ ngơi.

    Đường hình cung Tower dĩ nhiên không đủ chỗ đậu xe, cho nên có 4 bãi đậu xe 3 tầng phía sau những shop để hòng chứa trên 2000 xe cho khách.

    Ra đây thì thấy thanh niên nam nữ "nhà quê" nó khác với "thành thị". Nhìn họ thấy vừa "trong sáng", vừa "ngô ngô", và vừa "lực điền".

    Để có sức sống (có người dạo tới lui) cho khu shopping mang màu sắc "phố phường" này thì hai đầu có hai khu nhà ở (không được phép buôn bán, chỉ cho ở) vách liền vách khá đắt đỏ (do gần shop). Hai khu nhà ở này có ít nhất 500 cư dân, họ có thể đi dạo mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi đêm như là máu lưu thông trong cơ thể để tăng vẻ nhộn nhịp của "shopping center kiểu phố phường và công viên"

    Mời các bạn xem thêm vài hình ảnh (copy từ Internet)

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Bài tiếp mình sẽ giới thiệu một shopping center khác, các bạn nhớ đón đọc :)

    Thanks!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mimosa2009
    Đang tải...


  2. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    Có một mall mà mình chưa đến lần nào, mình tính đi dịp cuối tuần này. Đó là Pleasant Prairie mall

    http://www.primeoutlets.com/locations/pleasant-prairie

    [​IMG]

    Nó nằm gần biên giới Illinois và Wisconsin. Nó được lập nên để hứng khách bớt Gurnee Mills cách đó không xa và thuộc Illinois.

    Mall thuộc dạng "mở" tức là không có "kín". "Mở là các cửa hiệu trong mall đều mở cửa ra trời chứ không mở cửa một lối đi chung kín nắng kín gió.

    "Mở" có bất tiện là mùa lạnh và nóng thì đi từ store này đến store khác vừa xa vừa bị nóng hoặc lạnh. "Kín" thì nhiệt độ trong store và lối đi như nhau vì kín.

    "Mở" thì thoáng đãng, hít khí trời, ít ồn, ít người (vì người bị dãn ra và nằm trong store. "Kín" thì không thấy trời, chỉ thấy người với người, ồn ào,...

    Theo hướng dẫn của Google Maps thì từ trung tâm Chicago đến Pleasant Prairie mall:

    1. Head south on N Michigan Ave toward E Madison St 56 ft
    2. Take the 1st right onto E Madison St 1.1 mi
      Turn right to merge onto I-90 W/I-94 W
    3. Continue to follow I-94 W, Partial toll road, Entering Wisconsin 51.3 mi
    4. Take the exit toward Weigh Station 0.3 mi
    5. Slight right toward 120th Ct 0.2 mi
    6. Take the 1st right onto 120th Ct 0.3 mi
    7. Continue onto 120th Ave/E Frontage Rd
    8. Destination will be on the right 0.9 mi
    như vậy tổng cộng khoảng 55 miles (88km).

    Nếu 28 mile tốn hết 1 gallon xăng thì chuyên đi chuyến về tốn khoảng 4 gallon xăng (15 lít xăng). Cứ lượt đi thì phải trả tiền toll sử dụng xa lộ 2 lần, trọn cả chuyến thì trả tiền toll (phí xử dụng xa lộ 94) 4 lần.

    Nếu chỉ mua 15 món hàng thì mỗi món hàng tốn đến 1 lít xăng. Vì thế mua rồi bán lại chắc chắn lời không nhiều. Đi chỉ vì vui là chính.

    sơ đồ:

    [​IMG]

    nhìn từ vệ tinh xuống qua Google Earth:

    [​IMG]

    Vài hình ảnh từ Internet:

    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Mình sẽ giới thiệu shopping mall khác nữa, nhớ đón xem :)
     
    MeManTuethuytran09 thích.
  3. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    Ối me Msa làm em choáng ghê á, shopping bên đó rộng quá trời à........... . Thấy chị tường thuật vậy mà ước ao ghê.
     
  4. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    Nhớ đón xem tiếp nhá, mẹ Misa ham mua đồ nên sẽ đi hoài đi hoài, hi' hi'...Rồi có dịp mẹ Tom sang đây (nhớ là có anh Tom theo nhá) thì mẹ Misa sẽ dắt mẹ Tom đi tham quan thôi ;)
     
  5. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    ÔI bao giờ cho đến bao giờ hả Msa, anh thèm đi ngoài ra nước lém mà hok có điều kiện :( Thôi lót dép ngồi hóng mẹ Msa đi shopping về tường thuật lại. Nhà anh sẽ du lịch qua màn ảnh nhỏ :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     
  6. NTBangLinh

    NTBangLinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/10/2008
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    76
    Điểm thành tích:
    28
    Up đánh dấu để xem tường thuật tiếp nhé.
     
  7. Mom Mickey

    Mom Mickey MẸ GÀ YÊU CHUỘT CON!

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    11,736
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    ganh tị quá điiiiiiiiiiiiii,ước j mình được như cô ấy nhỉ
     
  8. ha hoa

    ha hoa Guest

    mẹ mimoza hoành tráng wa ah nha, bắt thèm wa đi...........................................
     
  9. nhanorderJP

    nhanorderJP Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/3/2009
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ Mimosa ui, cuối tuần này đi đâu thế? đang đợi tường thuật của mẹ nó nè;)
    CUối tuần vui vẻ nhé cả nhà
     
    Sửa lần cuối: 27/3/2010
  10. La_nguyen_bach_linh

    La_nguyen_bach_linh Bông " đẹp zai "

    Tham gia:
    16/7/2009
    Bài viết:
    3,063
    Đã được thích:
    1,006
    Điểm thành tích:
    773
    Em cũng ước thế hyhyhyhyhyhyhyhy
     
  11. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ con Misa được ba Misa chở đi nhiều nơi lắm. Lúc trước thì mình không có ghi lại, bây chừ đi đâu thì ghi lại đó tường thuật cho các mẹ biết Misa được ba mẹ đèo theo như thế nào :roll: Mỗi lần được đèo theo Misa vui lắm vì được ra ngoài thấy nhiều người !

    Chúc các mẹ cuối tuần vui ve! :p
     
  12. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm qua ba mẹ và Misa ghé nhà hàng HUB's ăn uống no say :)


    Nhà hàng này loại tự phục vụ (trả tiền, chờ, bưng, dọn dẹp).


    Nó có nhiều món ăn ngon rẻ và nội thất lịch sự. Nhà hàng của người Hy Lạp nên đậm chất Hy Lạp.


    Bạn xem phim “My Big Fat Greek Wedding” thì hiểu thêm người Hy Lạp sống tại Chicago. Phim này hay và ý nhị.


    [​IMG]


    Thường thì mẹ Misa vào ăn món bò steak nướng vừa hay nửa miếng sườn heo. Bò steak gồm miếng bò to ăn rất đã và bánh mì, củ khoai tây nướng (cũng ngon), tô nhỏ rau. Nửa miếng sườn heo cũng kèm thêm khoai tây chiên, bánh mì nướng, miếng dưa và tí xíu xà lách. Hai món trên thì món nào cũng quá no với mẹ Misa.


    Lần đầu tiên ăn thì mẹ Misa không thể ăn hết. Mấy lần sau ăn thì ngồi từ từ cũng ăn hết. Đây là bản giá thức ăn mẹ Misa thích:


    Half Slab Ribs 170.000 VNĐ
    Rib Tips 150.000 VNĐ
    Whole Chicken (BBQ, Greek or Plain) 185.000 VNĐ
    Half Chicken (BBQ, Greek or Plain) 160.000 VNĐ
    Gyros Plate 160.000 VNĐ
    Shish-Ka-Bob Plate 160.000 VNĐ
    Beef-Ka-Bob Plate 165.000 VNĐ
    Chicken-Ka-Bob Plate 160.000 VNĐ
    Charbroiled Chicken Breast Plate 165.000 VNĐ
    Sirloin Steak 185.000 VNĐ

    nếu uống nước ngọt hay cà phê thêm tiền, nước trắng thì không.


    Đa số người đến ăn không hết và họ xin cái hộp để bỏ thức ăn còn thừa (có thể ăn được) đem về. Ở Chicago phần lớn người ta đem thức ăn thừa trong nhà hàng về và chẳng có gì ngại ngùng. Mẹ Misa chẳng ngại ngùng khi đem thức ăn thừa về để ăn tiếp vì theo trào lưu không phung phí thực phẩm.


    [​IMG][​IMG] [​IMG][​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 28/3/2010
    linhtran79Mom Mickey thích.
  13. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    có ai còn Nhớ Mùa THU không ?

    Xuân đến, mẹ Misa nhớ mùa Thu lá vàng rơi khắp nơi. Mùa Thu cũng là mùa Gặt Hái trước mùa Đông và cũng là mua Tạ Ơn Trời Đất.

    Mẹ Misa mời các mẹ xem qua:

    [​IMG]

    Lá vàng lá đỏ đang nhuốm dần mọi cây cối (trừ họ thông và tùng). Cảnh sắc vừa buồn vừa trầm lắng cộng thêm sự hấp dẫn riêng khiến mọi người không khỏi ngắm nhìn cảnh thu.

    Cảnh thu có thể là công viên, góc rừng phòng hộ, một cây lá đỏ trước nhà, hay một đọan đường với lối đi đầy lá đỏ chưa kịp quét.

    [​IMG]

    Gió lành lạnh khoảng 5-10 độ C. Chưa thấm lạnh nhưng ngọn gió nhẹ nào cũng khiến mọi người cảm thấy mùa Đông lạnh lẽo đang gần kề.

    Mùa Thu cũng là mua hoa cúc. Hoa cúc khoe sắc khắp nơi. Nhiều nhà mua hoa cúc về chưng trước nhà.

    [​IMG]
    [​IMG]

    Đồng thời mùa thu là mua gặt hái và Halloween nên đi đâu cũng thấy bí, bù nhìn, và bắp được trưng bày.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Như vậy đó, chỉ chút ít thôi mà thấy mùa Thu ở Chicago có rất nhiều màu sắc và vật thể. Nếu bạn đến thăm Chicago thì nên đi vào tháng 10 để thấy những nét văn hoá riêng của vùng Bắc Mỹ này.
     
    thuytran09 thích bài này.
  14. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    mời các mẹ cùng mẹ Misa thăm Gurnee Mills Mall, một shopping mall lớn nhất Illinois

    [​IMG]

    Nhìn từ vệ tinh thì Gurnee Mills mall giống hình chữ Z ngược:

    [​IMG]

    Mall này là mall "kín" (enclosed), tức là các stores đều mở cửa vào lối đi chung và lối đi này kín hoàn toàn. Mall "kín" như thế này dù lạnh hay là nóng thì trong mall đều mát mẻ.

    Vì mọi stores đều mở cửa ra một lối đi chung và kín cho nên vào mall lúc nào cũng thấy đông người và ồn ào.

    Lối đi chung cho mọi stores trong Gurnee Mills mall này cũng hình chữ Z ngược và dài tới 1600 mét (1.6 km). Các mẹ đi không quen thì chỉ đi một chút xíu thôi là mệt rồi :)

    [​IMG]

    Các mẹ có thể đọc thêm về mall tại:

    http://www.gurneemillsmall.com/

    Chúc các mẹ một tuần làm việc vui vẻ và trôi chảy :)
     
  15. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,381
    Đã được thích:
    1,748
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ Msa được đi nhìu thế, hu hu hu.
     
  16. Ms.Trang

    Ms.Trang Mẹ Gà mái

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    6,578
    Đã được thích:
    804
    Điểm thành tích:
    873
    Trùi ui, giờ mới vào xem thấy chị đi shopping quá chừng, thèm quá đi hehe
     
  17. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913

    Chị thích mua đồ em bé thôi, còn chị thì thích đơn giản chứ không trưng diện gì nhiều đâu em;)
     
  18. Ms.Trang

    Ms.Trang Mẹ Gà mái

    Tham gia:
    4/12/2009
    Bài viết:
    6,578
    Đã được thích:
    804
    Điểm thành tích:
    873
    Em cũng vậy chị ợ, vào shop là chạy ngay tới quẩy đồ kiếm đồ cho con thui, còn mình thì có thử chứ ít mua lắm hihi
     
  19. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    Woodfield Mall

    Woodfield Mall nằm phía tây bắc Chicago, thuộc ngoại ô Chicago, gần sân bay O'Hare.

    Những mall gần Chicago thì Woodfield mall lớn nhất với 3 tầng "kín". Mall có 27 triệu lượt người đến chơi và mua sắm mỗi năm.

    Đặc điểm mall này là luôn luôn nhộn nhịp. Với thiết kế vừa là nơi sắm sửa, vừa là nơi đi chơi nên đám choi choi vùng ngoại ô đến đây rất đông.

    Nhìn đám choi choi "cua" nhau, đi từng đám với nhau làm mẹ Misa nhớ hồi tuổi còn cấp III của mình :)

    Do đông người và vách bằng kính của các store nhiều nên rất ồn, tuy không ồn ào như phố phường bên VN nhưng cái ồn ở đây rất lạ: ai thích thì thoải mái, ai không thích thì dễ mệt; mà đàn ông thì mau mệt nhất trong lúc phụ nữ thì không mệt :)

    Ba Misa và Misa thường hay "tị nạn" góc sâu trong store nào đó để nghỉ mệt trong lúc mẹ Misa thì mặc sức đi xem hàng cho vui :) Hết mệt rồi cả gia đình lại đi dạo tiếp.

    Phần lớn người ta đến mall để đi chơi nhiều hơn đi mua sắm. Đến mall chơi và xem có gì mới không, ăn uống, và về tay không là chuyện bình thường. Do ở xứ "Ôn đới lục địa" nên một năm có 4 mùa nên luôn có mới.

    Các mẹ xem thông tin chính thức của mall tại:

    http://www.shopwoodfield.com

    Một số hình ảnh từ Internet:

    [​IMG]

    khi có dịp họ sẽ trang trí như vậy:

    [​IMG]

    nhìn từ vệ tinh của Google:

    [​IMG]

    [​IMG]

    Cung đứng theo cung nằm ngang bằng dây:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    một góc khác:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Chúc các mẹ một ngày làm việc vui khỏe !!!!
     
    Sửa lần cuối: 31/3/2010
  20. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    Hagerstown Prime Outlet

    [​IMG]

    Mall này rất đẹp, nhiều màu sắc và có nhiều cây cỏ.

    Mall gồm nhiều dãy nhà 1 tầng có hàng hiên, giữa các dãy nhà có cây cỏ và hoa lá. Đi dạo trong mall giống như đi dạo trong vườn hoa nhà.

    Gia đình Misa ghé đây khi tình cờ thấy và chọn đây làm điểm dừng chân nghỉ ngơi, ăn uống, mua sắm trong lúc đang trên đường đi tới Washington D.C để ngắm hoa anh đào đang trổ.

    Thông tin về mall:

    http://www.primeoutlets.com/locations/hagerstown/getting-here.aspx

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này