Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Mẹ nó ơi, nhưng 2 tháng nay nó gầy đét rồi mẹ nó ạ, nhà e tháng tới đi du lịch nên nuôi heo để đi cho thoải mái đấy ạ. hehe..
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Dạo này mình lại rất chăm chỉ nuôi heo, căn bản là để ngay ở bàn phấn nên ngày nào cũng sáng ra chải đầu, ko thể quên được. Hôm thì 10K, hôm ko có nhiều thì 5K... Hihi. Hôm nào lĩnh lương, có tiền về thì xông xênh 20-50K.. Hy vọng là đến Tết có 1 khoản sắm đồ ăn kakaka
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Các chị ơi, em cũng tham gia nuôi heo nữa ạ. em là sinh viên nên thu nhập chủ yếu là làm thêm thui.mỗi ngày em bán bánh được bao nhiêu thì lấy tiền lời tiêu xài bấy nhiêu, còn những mỗi bánh của em lấy bánh thì em trích ra 50k bỏ heo, còn lại thì cất riêng để trả tiền bánh cho mẹ. dạy thêm 1.2M/tháng thì em lại bỏ vào heo tiếp. lên đây đọc và cổ vũ tinh thần nhau nhé các mẹ! ^^
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Sáng nay đã cho heo ăn 100k mà hqua lại quên. Tiền thì k nhiều nhưng cũng cố gắng cho heo ăn, còn 2 tháng nữa là sinh mong heo béo béo còn mổ ăn mừng.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Em đang căng thẳng quá đâm ra chả có tâm trí nghĩ đến ăn chứ đừng nói là nghĩ đến heo
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. heo nhà mình bị bỏ đói cả tháng nay hic tình hình là mình thất nghiệp 1 tháng này rồi , bán hàng thì chẳng được là bao chị tiêu hàng ngày còn phải tiết kiệm k có gì mà cho heo ăn hic heo nhà mình là bán thành thịt lợn mán được k nhỉ coi cọc nuôi mãi k lớn mà
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Tiền nhỏ, lẻ mà tkiệm cũng khối đấy bạn ah. Mình thì ko chê loại nào hết, cứ polime là lợn ăn tất. Hôm đi sinh thịt lợn dc 7,4tr mang theo 7tr còn 400k nuôi lại lợn; Bà Nội ở nhà sợ mất nên đem lợn cất hộ đến gờ hơn 1 tháng rồi chưa thấy trả lại. Hôm đầy tháng con bà Ngoại cho 2 con lợn nhựa và bỏ sẳn tiền vào đấy cho 2 bé nhà mình, hôm trước mình cho lợn ăn dc 200k, tối qua xã đi làm về cho lợn ăn 200k nữa xem ra cũg tạm ổn.
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Nhà tớ cũng nuôi mấy lần nhưng chỉ được 1 thời gian ngắn lại thịt. Nên giờ chuyển sang gửi góp, mỗi tháng vài trăm, ngân hàng tự trừ từ thẻ,
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. có lợn thì dc nhưng mà bỏ tiền vào lợn lại thấy tiên tiếc nhỉ . tớ cũng muốn nuôi lợn nhưng ông xã bảo thôi tiền đâu rồi cũng vào đấy. để vậy mà tiêu