Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con đọc các câu nói của con thơ nhà các mẹ mà thấy yêu quá, em thì 4w nữa mới chào đón con đầu lòng, cũng đang mong con từng ngày rồi đây ah.
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con mẹ ơi !trên bản đồ có tất cả các nước ko a? sao con tìm mãi ko thấy nước coca cola đâu mẹ nhỉ?
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con ui đau hết cả bụng, con ơi là con, tìm nước gì k tìm lại tìm nước coca cola
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con yêu quá đi ^^. Mong đến ngày em được chia sẻ những câu nói ngộ nghĩnh của con cho các mẹ nghe
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Tớ k nhớ lúc ý nàng mấy tuổi. Chỉ nhớ là tớ hay âu yếm gọi nàng là '' con chó yêu yêu của mẹ ơi.'' Nàng mới tập nói bập bè " Con chó mẹ yêu ơi '' =));=))
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Chuyện của đứa em em hồi 3 tuổi 1. Bác Hương gọi chồng ( là bác Hoàng ) : Bố ơi lấy cho em cái bát. Nó hỏi luôn: ơ, bác Hoàng là bố của bác Hương à? 2. Còi tên là gì? Thùy Trang. Chị tên là gì? Thùy Linh. Bố tên là gì? Thùy Bố Mẹ tên gì? Thùy Mẹ. Còn lại là Thùy Ông, Thùy Bà, ai cũng Thùy theo nó hết 3. Nhiều quá lúc nào nhớ ra kể tiếp
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Con: Mẹ ơi, hôm nay bạn Vũ lớp con đi dép màu hồng giống con gái. Bạn ý là đồ pê đe. Trừoi ạ, không biết lấy từ peđê ở đâu ra
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Chồng về nàh say r***, nôn hết ra. Con: Mẹ ơi, ba lè ra rồi kìa Trong từ điển của con chưa có từ nôn
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Tôm nhà em thì mới được có 14 tháng thui nên chưa biết nói nhiều nhưng nhiều lúc cũng thấy iu lắm. Hôm trước rằm tháng 7 em có mua Na về thắp hương, cu cậu đang chơi với bà nhìn thấy em xách túi na về thì ko chơi nữa chạy ra chỉ vào túi na: "măm, măm, măm..." Em bảo: Để mẹ thắp hương cho các cụ đã rồi tí cho con ăn. Cu Tôm: Nhanh. nhanh, nhanh...
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Nàng 4 tuổi nhà em khôn đáo để. Tối qua bố nàng đi công việc tới 10h mới về ăn cơm. Nàng cứ ngóng ra ngóng vào y như bố đi vài tháng mới về (sốt hơn cả mẹ mong). Bố về nàng hỏi, bố đi làm có xa không bố. Bố trả lời: cách 8 cây con ạ. Nàng vặn lại: 8 cây có xa không bố . Bố có mệt không, xoăn xoe ngồi nhìn bố ăn cơm như kiểu xa nhau lâu lắm ý. Xong le te ra lấy nước mời bố. Hic, cái này làm mẹ xấu hổ quá, mẹ chả bao giờ tình cảm với bố như con, hiu hiu
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con hi hôm qua con giai em đố"con gì mà người toàn xương,ko có thịt,ko có mắt?" hí hí các mẹ có biết đó là con gì ko?????sau 1 hồi mẹ vắt óc suy nghĩ thì con nói là Bộ xương con cá
Ðề: Những câu nói ngộ nghĩnh của con Còn bé con nhà em lúc đút cơm cho nó, thì nó ngúng nguẩy chả ăn. Lúc vào bếp quay lại thấy bát cơm sạch bóng, hỏi con bé đổ cơm đi đâu rồi. Con gái kêu đổ vào mồm rồi! :-\"