Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Sáng nay khách vào nhà em lấy hàng hơn 3tr, vậy là em cho heo ăn 1 ít, hihi
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. hic, chị ơi cố lên. mấy hôm nay em cũng điên đầu nhiều thứ, lo vụ chỗ ở (vì bị chủ trọ kiếm chuyện), BF thì đang lo làm báo cáo, không phụ em đi bán được. mấy nay em không đi bán, nằm ở nhà buồn quá, nhịn ăn luôn cứ nghĩ không có tiền mà phải ăn thì lo biết bao nhiêu... còn phải dành tiền để khi thuê nhà đóng cọc từ 3-5 tháng cho người ta nữa... nên em lo lắm mà heo thì vẫn cứ cho ăn. cứ như em nhịn đói để nuôi con heo vậy đó T.T
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Ngày nào mình bán đc hàng, phần lời mình dành nuôi heo . Thường toàn 20k là chủ yếu hì hì
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Ngày mới nuôi chị cũng nhớ lắm nhưng dạo này bận nên có hôm quên. Như hôm nay là quên cho e í ăn rồi
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. e thì nhớ nhưng hết xiền rồi,chiều đi siêu thị 1 lúc thế là hixxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Các mẹ có mổ heo hay bán heo nhớ lên thông báo để xốc lại tinh thần cho cả nhà nhé, mình chỉ khoái nhất vụ mổ heo thui hihi
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. Hôm nào em cũng ngó xem heo thế nào, sắp mổ được chưa . Cũng thích mau mau được mổ heo
Ðề: Nuôi heo tiết kiệm. e mà nuôi heo chắc lúc cần e mổ hoặc moi hết mất hicccccccccc.................