Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Cũng hơi mắc, tớ thỉnh thoảng cũng đi cùng cơ quan, nhưng được cái ở đó có nhà sàn câu cá nữa, ngồi thoáng mát lắm, thoải mái nữa mn ah
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Mẹ này học gì ra đấy? việc ở Đông Anh mình thấy cũng không khó mà
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii mình cũng cảm nhận giống mẹ bongvabin, ở đây có tiền cũng chả đc ăn những món ngon hoặc hưởng dịch vụ tốt như ở nội thành (từ bệnh viện, trường học, hay rạp chiếu phim, công viên,....), muốn cho con đi học múa hát hay học trường tốt cũng không có, nói gì đến giao lưu câu lạc bộ nọ kia. nhưng tiền hạn hẹp nên ngậm ngùi ở đây, ko biết đến bao h mới có tiền mua đất nội thành
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Tớ đã nói nhu cầu là vô hạn mà, tùy vào hoàn cảnh phải lựa cơm gắp mắm chứ. Ai chẳng muốn được tiện nghi, sung sướng...
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii hiihi.........Thôi ở ĐA cũng được bạn ah, cố gắng lên,....khi nào chúng ta có xiền chúng ta sẽ tiến ra nội thành chứ giờ thỉnh thoảng buổi tối muốn cho con đi chơi cũng chẳng biết đi đâu, đi BigC cũng mất 30' đi oto, chán nhỉ!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii ủa nhà nàng ở đâu mà mất 30' đi ô tô, nhà tớ ra big C mất có hơn 2km, đi một đoạn thôi mà.
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Các mẹ đông anh cho mình nhờ tý, Cty mình có 1 cty sản xuất đúc thép bên đông anh. Mình muốn tim 1 kế toán có kn lương từ 5-6tr. Mẹ nào có gt giúp mình. Thanks all
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii THời gian làm việc như thế nào hả bạn? có thể mang về nhà làm được hay là đi làm như công nhân viên chức bình thường hả bạn?????
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Hi!mình quê Đông Anh. bằng tuổi chủ Top. Mình đã sống và làm việc tại Đông Anh. Mong được làm quen với cả nhà.
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii Hồi nhỏ mình ở Tổ 2 khối I thị trấn ĐA. tiểu học và cấp 2 học ở Uy Nỗ. lớp 10 học ở Cổ Loa, lớp 11 Vân Nội và lớp 12 Yên Hòa - Cầu Giấy. Giờ bố mẹ mình đã về Nam Hồng. Mình cũng từng làm ở Cty ĐLĐA. MÌnh trả lời dài dòng vì có nhiều sự thay đổi quá. Chính vì thế mà mình cũng không có nhiều bạn thân. rất vui được làm quen với mọi người.
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii các chị dọa này bận rộn ít vào 888888888888 quá,hihiihi
Ðề: Các mẹ ở Đông Anh ta ơi vào đây chơi điiiiiiiiiiiiiiiiiii em là gái Đông Anh nhé, cho em nhập hội nhé, vào tìm mỏi mắt mới thấy Hội Đông Anh của mình