Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! ừ tôi nghĩ là phần lớn đàn ông không nghĩ được như thế đâu, hì mong là họ ko nghĩ ngược lại, họ vất vả kiếm tiền lo cho gia đình còn vợ thì ăn sung mặc sướng
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! ôi các ông ấy là vậy đấy, xã nhà tôi đi làm về tắm giặt, ăn cơm xong là lên giường nằm xem tivi thôi
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! vì nghĩ em ở nhà làm việc rồi nên lão mới ko động tay chân ấy mà, phải share việc cho lão thì mình mới đỡ bị stress em ơi
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! hóa ra ông nào cũng vậy nhỉ?tại sao họ ko biết chia sẻ với vợ mình nhỉ?
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! phải biết sai chồng các nàng à, khi các nàng làm việc gì đó thì nhờ chồng làm , tất nhiên là lão phải đồng ý thôi vì vợ đang bận mà, dần dần lão quen dần việc phụ giúp vợ rồi share việc cho lão. Mình ở nhà nhưng vẫn share việc được cho chồng, vd mình cho con ngủ thì nhờ lão phơi hộ quần áo chẳng hạn hoặc mình đi chợ thì nhờ lão cho con ăn đấy kiểu kiểu thế . Thấy mình ở nhà đỡ bị coi thường hơn , đỡ lép vế hơn chỉ có điều thu nhập mình thấp và ko được tung tăng diện váy áo như những người đi làm
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! em cũng muốn share lắm ấy nhưng lão ấy có làm đâu, nói nhiều quá thôi mình làm cho xong
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! Trộm vía xã nhà em quấn con lắm, share việc rõ ràng, em chợ búa cơm nước, còn xã sẽ đón con, tắm táp cho con và chơi với con, thi thoảng còn quét nhà nữa cơ đấy nhưng mà em vẫn thấy xã lười )
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! Hứ hứ lòng tham em vô đáy chị ạ, hi hi nhưng xét một cách toàn diện thì lão nhà em cũng tạm ok rồi
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! nghe các mẹ ấy kể về chồng mà mình cũng thấy thèm,nào là nhờ chồng phơi .quần áo, tắm cho con, trông con, cho con ăn,vân vân và vân vân, ông nhà tôi thì đợi đấy,có khi vợ phải lăn đùng ra ốm thì mới đỡ đc tí việc là tắm cho con,cho con ăn vì bắt buộc mà,chẳng nhẽ để con chết đói.
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con ! Ờ như thế là ông nhà bà vẫn cải tạo được mà, hi hi ông nhà tôi khoản cho con ăn thì vụng lắm, chưa sõi nhưng khoản tắm táp và chơi với con thì tôi theo mướt
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! E cũng hóng với ạ. Việc của e thì làm 1 nghỉ7 ạ.
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! h e mới biết mình cũng là ng VĨ ĐẠI đấy ạ
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! Mình xin tham gia vào hội nhé, 24/24 ở nhà ôm con đây các mẹ ạ Chúc các mẹ 1 ngày cuối tuần vui vẻ nhé
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! xã nhà em thì nhờ việc gì cũng đc nấu cơm, rửa bát, lau nhà, phơi quần áo, đi chợ....... nhưng trừ mỗi việc cho con ăn ra hiiii, lão ấy sợ cho con ăn lắm vì 2 đưa đều lười ăn mà lão ấy thì ko đủ kiên nhẫn.
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! sao trên đời này vẫn còn có những người chồng biết chia sẻ với vợ nhiều vậy chứ!
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! trước anh nhà mình cũng hay làm việc nhà, giờ vợ ở nhà nhiều chồng đi làm về mệt cũng chẳng giúp đc j, đã thế con lại ko theo bố nữa, hic
Ðề: Hội các mẹ ở nhà nội trợ,chăm con !NHỮNG NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI! ui không theo bố là mệt mẹ rồi, mẹ phải cố gắng thôi