Nghe bà An này kể thích quá nhỉ, lót dép chờ ảnh của bà, chắc là đẹp lắm, mà nhà này giỏi thật đặt được vé đợt này. chúc bà có đợt nghỉ vui vẻ và chụp nhiều ảnh đẹp cho cả HR xem nhé!
Vừa xem xong màn biểu diễn của Tây Ban nha. Công nhận xem trực tiếp đẹp kinh khủng. Tớ quên ko mang máy có ống tele, chụp = máy du lịch nên ko đẹp lắm. Sông Hàn buổi chiều trước giờ bắn Trời tối hẳn Màn pháo hoa rực rỡ của đội Tây Ban NHa
chào cả nhà nhé. an ở trong đà nẵng thích nhỉ nhưng thông báo với mọi người là sướng nhất phải là chồng tớ vì đang vi vu xem pháo hao cùng các bạn ở đà nẵng còn tớ đang ngồi nhà ôm con và trông con ốm đây.
chia sẻ và cảm thông với bà. chồng tôi cũng đang ở đà nẵng xem pháo hoa. tôi ở nhà với 2 con xem vtv1. Bắt tay nhau nhé. cố gắng lên bà.
Truyền hình trực tiếp đi An ơi, đẹp quá, không biết bao giờ tớ mới được đi thưởng thức 1 bữa như vậy, chồng tớ đang ngồi đây, làm 1 câu " 50 năm nữa"...
Tớ đúng là đứa ở rừng. Chẳng xem thời sự, chẳng đọc báo chí nên chẳng biết đến pháo hoa. Giờ vào nhà mình mới biết sự kiên này và lại có nhiều bạn được xem truyền hình trực tiếp nữa. Hic, ghen tị lòi. Chồng tớ là chúa lười đi nên các ngày nghỉ, lế tết tớ toàn shopping và ăn nhậu tại Hà nội thôi. Cũng may công việc của tớ đi công tác liên tục, nên cũng được thăm thú nhiều nơi chứ không thì chán phải biết
Nhà tớ cả nhà đi ăn piza ở nhà hàng Hoa ý, lúc về thấy đường phố HN tối om. Hic, bụng bảo dạ chết rồi mất điện toàn thành phố. Mãi sau mới nhớ là giờ Trái Đất nên cả nhà lại lượn phố thêm mấy vòng nữa quành Hồ Gươm , Hồ Tây. Chồng tớ còn bảo nhìn HN lúc này lại nhớ đến HN thời bao cấp, thời cả nước thắp đèn dầu
Quê tớ ở Đà Nẵng đây mà chẳng về đúng dịp này bao giờ. Nhưng phải công nhận ở Đà Nẵng thích thật, mọi thứ sạch sẽ, đường phố thì rộng thênh thang...
Nhà tớ tắt đèn từ... chiều, lên đón ông bà ngoại đi ăn tối rồi về Bờ Hồ chứng kiến Earth hour. Tối thui & đông nhưng mà vui ra phết
Chúc cả nhà ngày chủ nhật tốt lành. Ảnh ọp đẹp quá, mà tớ thấy dạo này đi ọp các bà mặc đẹp hơn, có trang điểm lên tí hay sao ý. Trông xinh lắm.
Tớ cũng ủng hộ giờ Trái đất thôi và cố gắng tiết kiệm điện . Tuy nhiên, ở nhiều vùng quê ở Vn mình dân vẫn phải sống Trong cảnh ngày, giờ, có khi tới tháng trái đất mất. Tiền làm PR cho chiến dịch giờ trái đất, đốt nến, ... Tớ thấy chắc cũng tốn kém, chỉ mong người dân ở quê k thường xuyên bị cắt điện (nhất là mùa hè).
Ở khu nhà tớ chả nhà nào tắt đèn cả, tớ đi dạo mà ở Văn Miếu đường vẫn sáng trưng, chắc họ chỉ tắt ở những phố chính thôi nhỉ @An: Hôm qua tớ thấy màn pháo hoa của Nhật là đẹp nhất, giờ này đang đi Bà Nà chưa? Nhớ chụp thật nhiều ảnh vào nhé, nhìn ku Minh đểu nhỉ
khổ thân bà, Ken lại ốm à, bị làm sao thế? đỡ nhiều chưa? sao hai bà này giống nhau thế, đều phải ở nhà trông con cho chồng đi xem bán pháo hoa Các con đợt này ốm nhiều quá, mong các con mau khỏe cho các mẹ còn yên tâm đi làm đi chơi nhà tôi tắt máy tính, tắt 2 vô tuyến, chỉ để 1 đèn và 1 vô tuyến để xem bắn pháo hoa thôi.
>>ALL: Tớ quên béng mất hôm qua là giờ Trái đất cũng như có truyền hình trực tiếp bắn pháo hoa ở ĐN nên mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như mọi ngày. Sáng hai vợ chồng gửi em Tom bên ông bà ngoại rồi cho Bin đi tập mắt. Trong lúc chờ Bin tập mắt thì chồng đèo vợ đi mua quần áo và váy để chuẩn bị đi làm. Lượn lờ mãi mà chỉ mua được 1 đầm liền và đôi quần kaki. Mua xong vẫn chưa đến giờ đón con nên chồng lại mời vợ ăn kem NZ ở Trần Hưng Đạo. Tớ gọi cho chồng 2 viên còn mình tớ chén 3 viên. Trưa cả nhà lại về ông bà ngoại ăn cơm. Chiều bố cho anh Bin đi đá bóng cùng bố còn hai mẹ con nhà Tom tít về nhà. >>My: Em Ken khỏi ốm chưa? Bố đi ĐN xem bắn pháo hoa mà không cho hai mẹ con đi cùng à? >>Giang May: Em May và em Kem ngoan không Giang ơi. Dạo này Giang đi làm bận nên thỉnh thoảng mới thấy vào điểm danh nhỉ.
Vừa mua thanh lí đc mấy bộ quần áo cho con, mới tinh nhé, khoe cả nhà cái Áo dài của Hân: 50k; Bộ của Quân: 40k Sườn xám: 40k
2 chị em Hân - Quân xinh và chịu khó chụp ảnh nhỉ, nhìn chị Hân ra dáng chị cả lắm ý, thiếu mỗi đôi guốc mộc nữa thôi