cu nhóc nhà em không chịu ngủ trưa ở chỗ lạ nên phải cho cả nhà về thui chị ợ, lên xe taxi là ngủ liền à...tiếc quá chừng lun, ngoại nói thui lần sau mún đi thì cho đứa lớn đi thui, đứa nhỏ để ở nhà ngoại trông cho, đi như vầy mất zui...hixxhixxxx....
ngoại thông cảm là được rồi..thấy nhà mình vui quá mà e kg tham gia được hết..susu bùn vì chị xí muội về sớm quá...nghe nói tháng sau sẽ op ở phuơng nam resort đó em..
là ở đâu zợ chị?????lên xe mà XM cứ bỉu sao về sớm zợ mẹ???hixhixxx....tụi nghịp mừ hổng bít lèm seo???!!![-([-([-([-([-([-(
hì hì.....chắc phải zậy quá à, cu nhóc nhà em ba gai mừ bướng lém nên từ khi có nhóc tới giờ, chị hai toàn phải nhường thui, tụi nghịp ghia á....
@memumim :hồi chiều lúc chị về đến SG - VThanh thì em về rồi, chị tính hỏi em cái vụ bảo hiểm, mai ghé qua chổ em hả??? thanks trước nha
hì hì hì, nhóc nhà em buồn ngủ mừ gây gổ nên thui cho zìa lun chị ợ...chị PM cho em tên chủ xe zới số xe lun ih. tks chị nhìu nhìu nhá
chị hai phải vậy mừ..à!sorry e cái yếm nha ..còn hình mà quần đã theo chủ mới về hồi nào rồi..mai mốt có chị sẽ hú e nha!mà cái áo hồi sáng về thử đẹp kg vậy người mẫu..?
e cũng quan tâm mà tân thì quên rồi chị ợ..! mấy giờ chị về nhà vậy.?.đáng lẽ e ngồi lại chơi với chị chút xíu vì đã đợi đến khi chị đến ..nhưng xã e mắc đi đám cưới rồi
chị đang nói giỡn hay nói chơi zợ?? người mẩu thì có á....nói zậy chứ áo đẹp chị ợ, người mặc cũng đẹp nên nữa nên đẹp đều lun.....hì hihi
troi oi mấy c op cả ngày lun á, :shock::shock: vc e hợp nhau cái khoản en uống lắm c ạ, cứ thay fien nhau tìm quán mới, xa mí cũng mò đến hổng ngon thì xóa khỏi danh sách luon:mrgreen:
sang lúc đi lo chuẩn bị đồ cho nhóc nên em quên mất tiêu lun á, các chị cho em thông tin, em viết sẵn rùi gửi sang cho các chị, óc em dạo này cũng 'dập' lem rùi....
em đã hẹn gặp thứ 3 đó chị....thứ 3 em mang chocolate cho chị luôn nha thì nhỏ thích lớn, lớn thích nhỏ ý muh