học cách iu mẹ chồng :)

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Mẹ Tôm style, 22/8/2013.

  1. HT.Angels

    HT.Angels Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/8/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    Biết rằng trước kia giữa con và gia đình chồng có nhiều điều ko vừa í nhau, xuất phát cũng là từ những mâu thuẩn vợ chồng. Giờ vợ chồng con bình thường với nhau, cũng đôi khi tự nhủ vì chồng mà con sẽ cố gắng để có thể yêu BM hơn nữa. Thế nhưng.......2 hôm nay biết được những chuyện mà BM đi nói xấu con với dòng họ hàng xóm, chuyện có 1 thì nói lên 10, còn đặt điều thêm những chuyện không có, thì BM ơi con xin lỗi..... con không có cách nào để có thể yêu thương và tôn trọng BM được nữa!!!!!
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,104
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    chia sẻ vs chị ạ, trước kia cũng có tgian e bị thế đấy ạ
     
    HT.Angels thích bài này.
  3. HT.Angels

    HT.Angels Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/8/2013
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    Nhưng thà thể hiện ra trước mắt thì còn đỡ bực. Đằng này.........
     
  4. nuoiduongtamhon

    nuoiduongtamhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/7/2008
    Bài viết:
    1,101
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    Mình ở xa mẹ chồng nên 2 mẹ con chưa có chuyện j` cả ^^ Cơ mà có chuyện j` mình cũng buôn dưa lê với mẹ chồng hêt, hihi...
     
    Mẹ Tôm style thích bài này.
  5. tieuthuyngocson

    tieuthuyngocson Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2011
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    Em cũng không ở chung, không ở chung là không va chạm, nên chả có chuyện gì để kể cả. thỉnh thoảng em cho cháu về chơi, có cơm thì ăn, có việc thì làm, toàn những việc lặt vặt, nấu nướng quét dọn thôi. hết mấy ngày nghỉ lễ lại đi, chả vấn đề gì xảy ra. Em cũng thấy lạ sao nhiều mẹ ở đây than vãn mẹ chồng kinh thế. Em thấy nhiều bà mẹ chồng cũng tốt chán, chỉ làm mấy điều hơi không vừa lòng con dâu tí là bị lên án này kia. Còn em, em có con trai, em luôn đặt mình vào vị trí mẹ chồng sau này. Và còn nữa, em rất tâm đắc câu nói này " chỉ có bố mẹ mới yêu thương con vô điều kiện, còn tất cả là có điều kiện" chính vì thế nên các mẹ hay thoải mái mà sống, đôi khi họ không giúp mình thì đừng áy náy nhé, coi như mình không phải nợ ai đó.
     
  6. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,104
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    e cũng như chị ạ, về quê cũng chẳng phải làm gì, sáng ngủ dậy mẹ e đã nấu thức ăn sáng , hợc bảo e ko phải nấu, để mẹ ra chợ mua đồ ăn sẵn rùi...ko ở chung nên cũng đỡ va chạm hơn mn ạ!
     
  7. nhumai899

    nhumai899 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/7/2013
    Bài viết:
    1,277
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    Tình hình này là tình hình chung rồi chị ạ em thấy MC ai cũng thế k nhìu thì ít như thể thế gian này chỉ có nhà MC, chồng là tốt thui ạ
     
    Mẹ Tôm style thích bài này.
  8. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,104
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    chị thật là may mắn đấy ạ :)))))))))))))))))))))))
     
  9. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,104
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    kệ đi chị ạ, e trải qua rùi e biết, mẹ nói kệ mẹ thui, ng ngoài nhìn vào sẽ hiểu mà :)
     
  10. MeYHam

    MeYHam Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/12/2011
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    328
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    Thế mới thấy là e may mắn quá :p AX và cả gia đình bên chồng e k chê được điểm nào
    MC e hồi e sinh tháng thứ 6 rồi mà bà còn giặt quần chíp cho e cơ ( nhà có máy giặt nhưng MC bảo quần chíp phải giặt riêng). Không phải e lười đâu nhé, chỉ là e tắm xong để đó đợi AX tắm rồi mới giặt cả thế, sau bận việc e quên mất, sáng hôm sau nhớ ra thì MC đã giặt rồi ... ngượng quá bảo với AX thì nhận được câu này càng ngượng hơn " có sao đâu e đừng cầu kỳ quá MC cũng như mẹ đẻ e k nghĩ thế ah!"
    Chị chồng rất hay mua cho e váy áo và giầy - toàn hàng hiệu đắt tiền, cả Ipat nữa .... e ngại k dám nhận hết còn bị chị mắng cho là coi chị là người ngoài ah hic ...........
    Từ khi bầu 5 tháng đến giờ bé đã 27 tháng e vẫn ở nhà chăm con mà xã nhà e đi làm về còn phụ e nấu ăn - bảo VC cùng làm cho vui
    Sau này k biết thế nào, còn giờ e thấy mình thật HP ............. Mong các mẹ sớm tìm được giải pháp cho cs có nhiều niềm vui
     
  11. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,104
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)


    chị thật là hạnh phúc quá đi , GATO vs chị quá , :) cho e lây tí của chị nhé :)
     
    MeYHam thích bài này.
  12. mechitvasau

    mechitvasau Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/1/2013
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    Em chẳng phải bảo thủ đâu nhưng riêng cái này em không học được, nhiều lúc cũng tự nhủ thôi mỗi thế hệ một suy nghĩ khác nhau nhưng mỗi ngàylại thêm chuyện nọ chuyện kia khiến cục tức của em nó càng ngày càng đầy thêm, nuốt không trôi được
     
  13. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,104
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    hehee, thế thì mới bảo nhau phải học chị ạ, e cũng nhìu lúc ức đến tận cổ ấy chứ, nhưng nhìu lúc tự an ủi bản thân: số mình vẫn còn tốt hơn nhìu ng ấy ạ:)
     
  14. triệu dung nhi

    triệu dung nhi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    29/3/2013
    Bài viết:
    4,321
    Đã được thích:
    780
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    mẹ nó nói đúng đấy.e cũng cùng ý kiến với mẹ nó.phận làm con phải chịu vất vả thiệt thòi một chút.điều quan trọng nhất là mình sống với chồng m cả đời chứ ko phải sống với mẹ chồng
     
    Mẹ Tôm style thích bài này.
  15. mekemdau

    mekemdau đặc sản vỏ ram Hà Tĩnh, Bơ sáp đắc lắc 0995833628

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    1,207
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    mẹ nó giống em đấy, qua cái vụ mẹ chồng nói xấu em khắp nơi, lại còn đối xử thiên vị giữa con gái, con rể với con dâu là em đã không thể chịu được rồi. Nhà làm 2 mâm thắp hương ăn tối, cô em chồng sang từ sáng, em phải nấu trưa, ăn cơm xong ko đc ngủ thì bà bắt con gà bảo e thịt và đồ xôi trong khi cô em chồng vào phòng em bật điều hòa ngủ. Ức không chịu được, cứ thế em phải làm tới tận chiều. Lại thêm vụ vợ chồng em ở Hà nội cuối tuần mới về quê, ông bà gọi thằng em rể sang ăn cơm, trưa bà cho em ngủ 30 phút rồi gọi dậy thịt gà và làm cơm để tối vợ chồng cô em chồng sang ăn. Chẳng hiểu nổi bà nghĩ cái gì, có mỗi 1 mâm cơm thôi mà bắt em làm từ trưa như thế. Đã thế giờ 2-3 tuần em mới về, về 1 ngày em đi luôn.
     
  16. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,104
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    e cũng 2 tuần về 1 ngày đây ạ, nhưng đc cái nhà e mới có vc e , còn 2 chú nữa chưa lấy vợ ạ, nhưng mẹ e cũng tốt , ko bắt e làm mấy , tối e định đi giặt quần áo , bà bảo để sáng mai rùi giặt cũng đc, sáng mia e dạy thì bà đã giặt rùi ạ
     
  17. mekemdau

    mekemdau đặc sản vỏ ram Hà Tĩnh, Bơ sáp đắc lắc 0995833628

    Tham gia:
    12/8/2013
    Bài viết:
    1,207
    Đã được thích:
    155
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    thế bạn còn sướng đấy ạ. Nhà chồng tớ 4 tầng, đầy đủ thiết bị, máy giặt cũng có nhưng bà giặt tay ko lẽ tớ về có hôm lại giặt máy. Haizz. Mà sáng còn dậy từ 5h15. Đúng là kinh khủng, hồi chưa lấy chồng chưa bao giờ tớ phải làm những việc như thế. Cú nhất là chiều chủ nhật đi, có bộ đồ ngủ t thay vội nên ko giặt được treo ở móc quần áo trong phòng tắm, bà không giặt hộ thì chớ còn nói với mẹ đẻ tớ là tớ ko chịu giặt đồ cơ. Thế là giờ dù vội tới mấy tớ cũng cố giặt xong bộ quần áo rồi mới đi đc.
     
    Mẹ Tôm style thích bài này.
  18. w.tieudungthongminh.vn[1]

    w.tieudungthongminh.vn[1] Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/3/2013
    Bài viết:
    2,029
    Đã được thích:
    422
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    mc bạn tốt, với cả ko sống cùng nhau thì sẽ ít xung đột hơn, các mẹ hay kêu Mc là do hàng ngày sống cùng nhau nên va chạm nhiều
     
  19. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,104
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    dạ đúng rùi đấy ạ, ko ở cùng nên đỡ va chạm hơn, ko biết các mẹ có hay gọi điện về cho mẹ ck ko chứ e thì chả bao h gọi điện nói chuyện, chỉ gọi về nhờ bà bắt gà với mua trứng hộ thui ạ
     
  20. Mẹ Tôm style

    Mẹ Tôm style mẹ trẻ style :)

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    13,104
    Đã được thích:
    2,357
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: học cách iu mẹ chồng :)

    hihi, chị ko biết là trước khi cuói e hay về nhà ck ạ,cũng quen ngủ trên hn 7-8h mới dậy, thế mà lúc sang nhà e nc ng nhớn mà bà còn kể ra hết họ hàng e là e ngủ tới tận 7-8h mới dậy đấy, bà bảo lấy về mà còn thế tôi đuổi thẳng cổ :)
     

Chia sẻ trang này