người ở ngoài y như tên ý muh...nhỏ xíu như con nít....nhí nhảnh như tuổi teen...88888 như mấy bà nội trợ.....hehehehheheh....còn nhiều dịp muh trước sau sẽ gặp thôi...ehhehehe
chính xác đó chị...tụi em còn lang thang qua đinh tiên hoàng ăn phở ...8888 đến gần 8 h mới ra về.....heheheheh.....kỷ lục ọp từ trước đến giờ luôn đó.... em đi từ 7h 30 sáng về nhà là 8h 30 tối....kekekekekke
tuyển tina xếp bi nè được hông?? hehehehe... nói chứ đi kiếm nhân viên này phải gần gần đó chứ xa quá tụi nó ko chịu đi làm đâu.... hỏi lòng vòng đâu đó và treo bảng tuyển dụng là tụi nó đến hỏi liền ah
ui..bà ngoại của xi muội trẻ và đáng yêu quá chị ơi....tuyệt vời...lúc nào cũng vui vẻ , cười hoài nên trẻ đấy chị
ráng đi e ui..thôi nôi xong là bớt chích lại đó..lúc đó chích nhắc cũng thưa lắm..hôm nay có mở lớp dạy thêm nũa à!
Trùi, em không thích đi xe ôm chị ơi, mà ox em cũng không thích để vợ con đi xe ôm.........tự nhiên để vợ con mình ngồi sau xe của 1 thằng lạ hoắc [/QUOTE] K thích thì phải chở chứ sao, thế mà k biết tận dụng
Sẽ còn n dịp lắm nên Linhtran cứ yên tâm đi, hội phó này ăn chơi lắm, ngày nào cũng có tiết mục ọp ẹp hết à, vài hôm vào nhà sẽ thấy thể nào cũng có à:finga:
Muốn ghẹo cho vui cửa vui nhà chứ sao!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:finga::finga:Với lại muốn được hoa hồng(u)(u)(u)(u)