Gia đình nào tui cũng ghé hết nhưng còn làm gương thì tui chỉ biết gia đình bà thôi hà, mấy hộ kia chưa biết nên chưa đặt gương:finga::finga:. Hôm nay đi đông k, mấy ng?
ôi,các chị đi chơi sướng lun ha.Em mắc con nên về sớm.Chưa tám đã gì cả.Mà gặp mọi người vui ghế vậy đó.hihi.Đây là lần đầu e đi off đấy.Biết vui thế thì hồi trước e tham gia sớm rùi.hehe:finga:
con nít mà chị.đi chơi thì dễ gì chịu ngủ.Nhím nhà em vừa leo lên xe là ngủ liền lun.Làm e vừa lo chạy xe vừa lo ôm,sợ té quá trừi.Nhà chị là nhất rùi.Gia đình cả bà thế hệ đi lun.Vui quá trừi.hihi. Ah mà bé lớn nhà chị bao nhiêu tuổi rùi nhỉ.Nhìn chị em ko nghĩ là có con lớn cỡ vậy đâu.thấy chị xi-tin quá mừ.
mọi người đi chơi vui qua ha.em hôm nay đúng là xổng chuồng lun.trưa về xong là lo lên mạng canh sắm đồ cho con,xong rùi là đi tám với nhỏ bạn thân tới 11h khuya lun.hehe.ko có con đi thoải mái gì đâu. Mai mốt đi lại nhắn e nữa nhé.hihi
hôm nay vắng nhiều chứ mấy hôm còn đông vui hơn nữa đó..op mini thì có hoài mà ai giữ con cho e đi...?
lúc nào mà xã rãnh là e giao con ngay.hehe.Nói vậy chứ chỉ có buổi trưa là em dễ đi nhất thui.vì trưa bé lớn ngủ,ngoại canh dùm bé nhỏ lun.Mà thằng út nhà em hay lắm chị.Cứ mẹ đi là nó ngủ,cho tới lúc e về là nó lại dậy.hehe.nên lâu lâu e cũng bỏ nó để đi dạo phố 1 mình.hehe.giảm stress đó mừ..mà hội mình cũng dễ hòa đồng chị ha.Các chị ai cũng vui vẻ hết á.
Mesusu ơi, hôm nay đó... Mesusu đó... đi có vui hôn dậy? Hôm nay trời đẹp, khí hậu mát mẻ, cảnh vật hữu tìn ghê Mesusu nhỉ, hôm nay đi đông hônnnnnn dạaaaaaaa, có mấy ng vậyyyyyyyyyyyyyyyy.... Nhựa vậy được chưa bà?:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:
Chúc cả nhà ngủ ngon nhé.Nhà mình e thấy có chị Sure là giỏi nhất đấy.Canh nhà thường xuyên lun.hehe.Mai mốt e phải diện kiến xem.hihi
Cứ chuẩn bị tinh thần khi gặp Sure nhé, giadinhGAU nhưng chắc chắn k... GẤU bằng SUre đâu, hù trước cho sợ nè:finga::finga::finga:
hội này vui vẻ,hòa đồng ,nhiệt tình,..đủ hết e ơi đúng chuẩn 10/10..quảng cáo cho hội lun..nghe giang hồ đồn đủ 60 người hội ngừng tuyển người 888 đó..ai muốn vào mau vào cho nhanh nha!
cả nhà ơi,papa đi chơi về bệnh rùi nè ,về tới nhà tắm rửa cho con ăn uống xong chạy qua nhà chị yến nhờ giác hơi giùm,về nhà đang nằm ngủ nhóc P mơ hét um sùm,làm mẹ sợ quá dậy luôn,đang 888 cca6ryu lại la tiếp và leo lên lưng mẹ nắm chắc êm quá hay sao ấy,gáy khò khò rồi mà mẹ chịu ko nổi,
Bà susu ơi,kỳ này tui bệnh thật rồi,ko lẽ bà thấy bói phán độc vậy ta,tui bị trúng gió quá chừng luôn,đau đầu,nghẹt mũi,khô miệng........chán quá
chà, cu P nhà c có thói quen...thích nằm lên lưng mẹ ngủ quá hén... làm mẹ hạnh phúc quá trời luôn...