vậy cũng tạm được ..hum ni có chị hà,hội trưởng,cunbeo,methuongbilam,papa,heovangchuotngoc,memummim lucifer.tina,foodshop,tường huy,gia đình gấu,và gia đình tui..lúc t chuẩn bị về thì chị tiểu cần và xã ghé vào..............được chưa..báo cáo hết.
vậy bà phải uống thuốc và xông mới mau khỏi..mấy đứa nhỏ chạy nhảy,chơi bơi ngoài nắng t sợ..mà 2 nhóc nhà t hôm nay ngủ ngon lắm vì trưa nay có ngủ đâu..hồi chiều này k kẹt đám cưới là t qua đỡ bé phước cho bà về đến nhà rồi..
ủa, e nhắn cho tina mà quên nhắn cho c, sorry c nhe, c giận là e buồn lắm đó,...2 bé nhà e bệnh cùng lúc nên k đi được, sao lúc nào nhà mình ọp là e lại có chuyện, xui ghê...
gấu con thui ,chứ gấu mẹ k giống gấu..chưa gì bà hăm rùi muốn đuổi khách để làm bá chủ hả e...:axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe::axe:!?
hết giận rồi... mà 2 nhóc bị gì vậy e?tội nghiệp mấy nhóc ghê ..chắc thời tiết mưa rồi lại nắng nên bị đó e ..nhất là mưa đầu mùa.
hihi.. chắc có lẽ e mở máy lạnh ,lạnh quá hay sao mà sáng ra e nào cũng sổ mũi và ho quá trời, chùi mũi đến nổi mũi sưng hết,...sáng mai chắc e dẫn đi TAI MŨI HỌNG khám quá c ơi, bé ho dữ quá...
lấy dầu xức gan bàn chân cho bé.. và mang vớ vào,nhớ xức bên mang tai nữa để bé thở thì hít vào thông mũi.. hay sợ bé nóng thì e quẹt ngay áo cũng được..mai dẫn đi bs khám ,sổ mũi giờ xuống họng rồi nên ho đó..
cám ơn c nhe, chút trước khi đi ngủ e làm cho bé, c có kinh nghiệm ghê hén, c khỏe ghê mà đi chơi cả ngày mà giờ này còn sức 8888 với e..
cũng toàn học hỏi trong nhà mình thôi.. tại e ít vào chứ bé nào ho mà spam là trong nhà có người chỉ liền..sách nằm lòng của hội luôn đó!.. e nhắc mới nhớ đi ngủ đây..chị ngủ ít lắm...nhưng thích thì ngủ vô tư vì ở nhà 1 mình thôi..k sợ ai dòm ngó,
Các mẹ nó thức phuya thế:-o....mà các nàng 88888 cũng nhiệt ghê... mới 1hôm mà gần 20 trang :roll: híc híc
hi, mẹ TOM & CHUỘT ghé nhà mình chơi hả, tiếc quá, mình buồn ngủ rồi để hôm khác..mình 888 với mẹ nó nhe....