@Phan Huyen Nhi và các bà: hôm nọ có bà Rắn nào bảo là có phương pháp gì soi dạ dày mà ko phải nội soi, ko phải Xquang ấy nhỉ? Tớ tự dưng bị đau dạ dày lại, muốn đi khám đây.
Ấy lên bệnh viện Hồng Ngọc đi, hôm trước tớ đưa chồng đi khám ở đấy thấy họ quảng cáo phương pháp nội soi bằng viên nang. Có vẻ tốt đấy.
Hôm đó nghe có bà nào trong HR nhà mình mách, sau đó tui cũng quên luôn mất rồi. bà con ơi có ai bit thì lên tiếng nhé. Bà lại bị đau lại rùi à? Đi khám luôn đi rồi hỏi bác sĩ, nếu có phương pháp mới kiểu gì bác sĩ cũng nói cho bít đấy. Nhớ uống thuốc cẩn thận bà nhé, tôi sợ món này lắm rùi.
Bà con ơi, dạo này có lỗi quá, ko vào thăm hỏi mọi người được. Thui đặt viên gạch xếp chỗ ở đây rồi lúc nào vào 8888 sau vậy. Chúc cả nhà vui và hạnh phúc.
Chào cả nhà, chúc tuần mới thật tốt lành, mong các con mau khỏe, tống tiến các loại ốm đau bệnh tật cho các bố, các mẹ yên tâm công tác, buôn thúng bán mẹt nhé. hihi. @ Phương: Hai chị em Hân, Quân yêu thế, chịu cho chụp ảnh nhỉ, May nhà tớ chỉ thích cầm máy chụp thôi, còn không thích được chụp, ghét thế, rình mãi mới chụp được cho nàng. @ Ngọc and all: Dạo này tớ khá bận, hihi, tranh thủ vào bằng đt trước khi đi ngủ thôi. Nhưng tớ vẫn theo dõi đầy đủ nhà mình đấy nhé, không sót gì đâu. Vẫn đau đáu với HR mà, hic hic, nhớ lắm.
Hello ngày mới! Hôm nay Kevin chính thức chuyển sang trường mới " Trường mẫu giáo dân lập Liễu Giai". Hix, lúc mới bước vào trường cậu có vẻ thích thú lắm chạy nhảy tung tăng nhưng khi bước vào lớp với cô thì lại khóc "kinh khủng khiếp" Mặc dù vậy mẹ cháu cũng vẫn phải " Lặng lẽ quay gót". Lạy trời cho con sớm quen trường mới bạn mới.
Kevin đi bộ đội rồi à, chắc cũng phải mấy ngày ỉ ôi rồi mới quen được. Mà bà Hằng này bà ý tả là "lặng lẽ quay gót" như tạm biệt người iu í hiiiiiiii
Hahaha, đểu gì mà đểu. Mụ đi hát tớ bảo tớ đọc nốt vài chương thôi mờ. Hehehe. Tớ đã đọc già nửa trên mạng roài. Về nhà chắc chồng nàng hổng cho em iu đọc hết đâu nhá, chắc lại sợ nghĩ xấu về mẹ của anh iu thì chít. :finga:
Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh cái. Mấy hôm cuối tuần chả lượn vào mạng được. @Ngọc Bin & All: Ảnh off đẹp nhờ. Hí hí. Ảnh mẹ Bin càng ngày post càng pờ rồ quá, như phóng viên tạp chí ẩm thực ý. Lần này tớ lại còn được khen cười xinh nữa chứ. Mũi sắp nổ đánh đốp một cái bi giờ. @Phương Hân: nghe giấc mơ của bà này mà tôi không nhịn cười được chứ. Vừa ngồi làm vừa cười như hâm ý. :finga: :finga: Em Hân Quân trộm vía điệu xế, chịu khó chụp ảnh nhờ! @An Susu: ơ, tưởng chỉ chàng & nàng đi thôi, có cả anh cu đi theo giám sát trăng mật của bố mẹ à???
@AN: Giờ này nhà An vẫn đang vi vu ở ĐN nhỉ, hic, mấy tối nay tớ ngồi ôm bụng và xem bắn pháo hoa và trong lòng tự nhủ, giờ này của 2 năm nữa, mình cũng sẽ đi xem pháo hoa. Em Su khỏi chưa AN ơi?
Tớ ít đồ màu vàng lắm, nên khoái giày mầu sẫm hơn. Tớ thích đôi màu đỏ đun hay đen bên cạnh, size 245 ý. Nhà bạn có còn không thì nhắn tớ qua mobile 0913037206 nhé. 2 cơ quan gần nhau tớ lượn qua lấy được mà. Thanks ấy.
@ALL: Tớ làm nốt ngày hôm nay là nghỉ để chuẩn bị nhảy ổ vì BS không cho đi làm nữa, sợ đẻ rơi. Mà ở nhà chả biết không biết có câu kéo được để có ông sao trước khi sinh. Nên hôm nay tớ sẽ tranh thủ quăng vó khắp nơi he he
Hằng quyết tâm cho Kevin học mẫu giáo Liễu Giai để học cấp 1 Thực nghiệm à? He he, ấy lại quá khen tớ rồi. Trình tớ còn lâu mới bằng được mấy bà Đôi bờ và Mai [-( P/S: Ảnh đấy ấy cười xinh thật mà, mỗi tội tớ chụp hơi mờ tí Hôm thứ 7 tớ cũng nghe Bình nói là bác sĩ không cho Trà đi làm nữa. Không biết có kịp ọp ở nhà Hương không nhỉ. Đầu tuần sau tớ phải đi làm lại rồi. Ở nhà đang quen tự dưng thấy ngại thế.
Trông hai chị em yêu thế. Nhưng mà lần sau mẹ Phương cho em mặc áo dài thì phải cho em đi đôi giày hoặc đôi guốc yêu yêu chứ ai lại để em đi dép thế kia. Quân trông manly ra phết nhỉ. Đối thủ cạnh tranh em Léa với Tom tít đây.