Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Hôm qua mình cũng phát cáu lên với con vì nàng ấy có tính hay dỗi kinh khủng.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? mình cũng thế nhưng ku nhà tớ 2y rồi, bướng lắm, mặc dù phát cho 1c vào mông là khóc ngay nhưng nhiều lúc bé cố tình ko nghe lời mẹ nói thì phải
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Trẻ con giờ hầu như thế e cũng đau đầu về vụ dạy con đây này
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? trẻ con giờ bướng và hay dỗi.........em thì chưa có con nhưng nhìn chị em mà e thấy thương, có điều chị ấy buồn bảo vs con: " thôi còn ko nghe lời mẹ thì mẹ ko yêu con nữa" => thế là cháu nó khóc lên ....chả bik có hiểu hay ko nữa
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? mình cũng đang gặp t h như thế này đây. ko biết phải sao nữa
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Hoặc là bạn rơi vào tình trạng stress sau khi sinh . Hoặc là do bạn ko nhiều kiên nhẫn khi chăm bé . Vì thật sự có con thì vui đó nhưng ko phải đứa trẻ nào cũng ngoan ngoãn, răm rắp nghe lời chúng ta . Mình cũng hay quát con . Nhưng ngày xưa cơ . Lúc thằng nhà mình 1-2t . Chứ giờ mình tự thấy bản thân mình đã đủ kiên nhẫn hơn . Kiếm chề tốt hơn thời điểm trước đây .
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? vậy là mẹ nó đã rèn được tính kiên trì với con rồi. em còn đang gian nan lắm đây... thấy chữ nhẫn sao mà khó, dù vẫn biết là tốt cho con
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? con gái tớ mới đi học hay nhèo nhẹo lắm, ỉ ôi suốt ngày, mình dỗ thế nào cũng ko nín, lại phải quát lên nó mới im
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Cũng may là gái 4t nhà em trộm vía đi học rất ngoan, ko bao giờ ỉ ôi. Chỉ hay bị quát vì tội chưa đánh đã gào, xoắn hết cả lên với cả lắm nước mắt cá sấu
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Mỗi bé một kiểu cơ chứ,........................................
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? bé nhà em bướng bỉnh dù là con gái ạ, nên em cáu thường xuyên, cũng do áp lực bên ngoài nhiều lắm, cuối tuần em đc nghỉ ở nhà 1 ngày mà bé lên nghịch là ghét vô cùng
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? tâm trạng của mình ảnh hưởng nhiều mà nên, cáu cũng là bình thường nhưng cố hạn chế bớt thôi tội con.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Ku t2 nhà tớ 6 tháng rồi, bị tét mong bùn bụp ( tét vào mông bỉm), bị quát ầm cả lên, hiix. Còn bé đầu thì khá tồ, lại đang bướng tuổi lên 3 nữa nên mỗi khi con đi học về là mẹ lại xì trét. Lại ở cùng 1 em 10 tháng nữa, anh trêu em suốt ngày, mẹ cáu suốt luôn, hức...
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? bé nhà mình là con gái nhưng cũng nghịch vô cùng,nhiều lúc bận tối mắt tối mũi vào việc sắp sữa mang giao thì thấy nàng ta loay hoay sờ lần bắt chước mẹ làm.nói ko dc, quát ko được.thật sự là cáu cực kỳ luôn nên cũng hay quát bé và mắng. ngồi rỗi mới thấy mình bận buôn bán thêm nên ít thời gian chăm bé.mỗi lần nghe bé nói"Mẹ đừng mắng con, mẹ yêu con đi"mà phải kìm cái cục tức lại đấy,chỉ sợ cáu quá oánh bé thì lại tổn thương đến suy nghĩ của trẻ.haizz
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Ôi nhà này giống nhà tớ thế. Cũng 1 đứa gần 3 tuổi,1 đứa 9 tháng, khóc lóc suốt ngày,điên cả đầu. Nhưng mà giờ có gắng nhịn roài. Đánh chả ăn thua gì,cứ lì ra. Giờ mình áp dụng bp :im lặng. Con đòi - im lặng,con khóc - im lặng. Đợi đến khi nào hết khóc hoặc nói rõ ràng :mẹ ơi,con muốn.... Ko ăn cơm - ko ép - bỏ đói luôn,đòi uống sữa ko cho uống,uống nước thì được. Nàng ko chịu nổi quá 2 bữa,đến bữa thứ 3 xin mẹ cơm nguội ăn cá kho tự xúc hết sạch 1 bát cơm đầy Bà ngoại mắng yêu : đúng là thân lừa ưa nặng hihi
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? đọc bài của mẹ nó em mới thấy hơn 1 lần em mắng con oan chỉ vì em quá bận với em bé mà làm tổn thương đữa lớn!
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Hjx, cái này mn chỉ áp dụng được khi ở nhà ngoại thôi, chứ ở nhà nội ạ, con vừa kêu tý là bà đã chạy vào bảo có chuyện j đấy, rồi bênh cháu luôn, lúc nào cũng "con nó còn bé" hjc, chịu ko bít làm thế nào nữa
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Tớ cũng bơ chàng đi đấy, nhưng con tồ tẹt hay trêu cháu làm mình ngại nên dễ cáu ghê, hiiix.
Ðề: Sao mình hay cáu với con thế các mẹ? Anh zai nhà tớ trước còn dễ cái hơn mình, nhưng từ hồi xem cái clip dạy trẻ không nước mắt, là biết kiềm chế, biết nc phân tích, giờ còn nhịn tốt hơn cả mình. Mình thì bận ku em, lúc em ngủ thì mẹ cũng díp cả mắt nên thành ra cũng chưa xem được. Tớ cũng đọc những bài viết rồi nhưng nhìu khi vẫn căng thẳng, haizzzz