hội ỉn Có tui nè, híc, đầu tuần chắc mọi ngừoi bận họp hành rùi Chán quá , ko hiểu sao dạo này tôi và ox hay cãi nhau quá, ÔNg ý chẳng thương tôi j hết, cứ như người ô ý là da là thịt còn mình là sắt là đồng ý, cứ quần quật suốt ngày mà cũng ko giúp đc j vợ, cãi nhau suốt, tôi đang lâm vào tình trạng str nặng, hic, vào đây tâm sự với mấy bà cho nhẹ bớt đi đây!
Tôi hok bít khuyên bà thế nào. Hãy bình tĩnh nói chuyện xem đang có chuyện gì khúc mắc chưa giải quyết không? Mỗi người 1 suy nghĩ mà ko nói ra là bất đồng đấy. Cố gắng lên bà nhé, nói ra được thế này cũng nhẹ phần nào:finga:
điểm ranh điểm ranh he he chào mấy bà tình hình thế nàô rùi mí bà? có bà nào kêu mệt kêu chán kếu buồn gặp tui tui giải quyết hết nhé he he
giải quyết dùm tui cái, tui chán đi làm rùi, tự nhiên dạo này chỉ muốn, ăn, ngủ, nghỉ hẻm mún đi làm nữa
Do tính cách của mỗi ông chồng đấy bà ạ. Có ng ko bgiờ giúp vợ việc nhà đâu nhưng lại qtâm, lo lắng cho mình vào những việc khác. Thôi thì bà cứ 9 bỏ làm 10 mà bỏ qua nhé. Phụ nữ mình đôi khi fải thiệt thòi vậy đấy bà ạ. Cãi nhau về chuyện đó thì chắc nhà ai cũng 1 đến vài lần, bà đừng nghĩ làm j cho mệt nhé.
hội ỉn trưa mai bà qua hả, tôi ở nhà dợi nhé, mà tôi tiêu hết tiền bà Thắm gửi cho bà rùi, sao bây giờ :finga::finga::finga:
ok bạn cứ đến gặp mình nhé giải quyết hết đỏi chồng bà qua chồng tôi đỏi chòng tôi qua chồng bà nói chơi vậy thui chứ chăn nào cũng có rận mà he he
úi da, béo nhẹ thui cằm tui toàn mỡ không a, hôm nay đầu tuần mà chắc các bà ấy cũng bận, à mà bà kinh doanh đồ xứ thanh hả, đồ chuẩn khồn đấy, tui ủng hộ cho
Bây h mới biết có hội này. Các mẹ cho mình tham gia với được k ? ^^ Tưởng bên lamchame chỉ có buôn bán và mua đồ ai dè cũng có những CLB vui ghê